DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3)

2 posters

Go down

Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) Empty Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3)

Bài gửi  TungCan 16/3/2014, 11:50 pm

Sau khi tham quan 1/10 khu vực Angkorwat, Angkorthom cặp chân rã rời luôn và nói nhỏ với các Bạn "đi 1 hồi thấy nơi nào cũng là mấy cục đá chồng lên nhau", có lẽ mình không phải là "nhà nghiên cứu lịch sử" nên không thấy tầm quan trọng của mấy cục đá đó. Hai giờ trưa bắt hai bác tài xế ghé 1 quán ăn vài món của Campuchia, nói thiệt sao khó ăn quá nên chỉ lựa các món nào giống giống ở VN "xơi cho đỡ đói".
Sau khi ăn xong, cả nhà kéo về Siêm Rệp, mướn 1 phòng khách sạn để tắm rửa, nghỉ ngơi. Khách sạn ở đây cũng giá rẽ bất ngờ luôn, 1 USD 1 người, có quyền ở tới 12 giờ đêm để lên xe về lại Bangkok. Theo chương trình đề nghị của bà chị vợ, chiều tối sẽ vào 1 nhà hàng gần chợ ăn buffer giá 12 USD/người, vừa ăn vừa xem chương trình văn nghệ dân gian của Campuchia trong vòng 2 tiếng, sau đó sẽ tham quan chợ đêm Siêm Rệp.
Chợ đêm ở Siêm Rệp giống Chợ đêm Pattaya của Thái Lan. Khách tham quan đa số là người nước ngoài Âu, Mỹ, Việt Nam. Chợ đêm cũng không có gì đặc biệt, đa số là massage chân, đồ lưu niệm, quán nhậu lề đường ...
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) Kkql
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) D4sg
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) X8xm
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) Ac92
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) Guo5
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) Ltsb
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) Flzb
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) 4ssy
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) Vw8e
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) V38c
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) Bxn1
Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) Jlu6
Đi chơi chợ đêm, đến 10 giờ tối, khá mệt rồi. Tất cả đi về khách sạn, thu dọn hành lý, nghĩ ngơi ... để 12 giờ đêm lên xe giống đêm hôm qua về lại Bangkok, chi phí cũng là 10 USD/người.
7 giờ sáng ngày hôm sau về đến Bangkok. Cả nhà gởi hành lý ở nhà xe Mai Linh, xong chia làm 2 tốp, mấy bà đi chợ mua đồ lưu niệm quần áo, mấy ông cũng đi chợ nhưng đi xem xe ô tô, đồ kim khí điện máy.
Nói chung, xe ô tô ở Bangkok quá rẽ luôn, khoảng 3,4 ngàn USD là mua được 1 chiếc xe ô tô cũ còn rất đẹp chạy vi vu, nhưng kẹt 1 cái nghiêm trọng là "tay lái nghịch" so với ở VN. Tùng cận định mua đồ điện tử âm thanh, nhưng tìm mãi không thấy đâu bán, thật là lạ vì bọn bạn ở VN thường là mua đồ điện tử từ Campuchia về bán, nhưng lại không thấy chợ nào bán ở Bangkok (mặc dù hỏi thăm tùm lum).
Trong quá trình đi tham quan ở Bangkok có 1 chuyện xảy ra làm mình đánh giá cao thái độ của mấy anh cảnh sát Campuchia. Số là, đi bộ 1 hồi mệt, 3 anh em gọi đại 1 xe tuktuk nhờ chở đi tìm đồ điện tử. Anh tài xế này không biết tiếng Việt, tiếng Anh, tất nhiên là chỉ biết tiếng Campuchia. Anh ta chạy 1 hồi quá xa, đến chừng thấy xa mà không tìm ra chổ mua đồ, mấy anh em nói anh ta chở về bến xe Mai Linh (nói tiếng Việt, tiếng Anh), anh ta cứ ngớ người ra. Hai bên múa tay, múa chân cũng không thể nào hiểu nhau. Ông Anh Rể mới đi tới mấy anh Cảnh Sát, kẹt 1 cái là trong đó chỉ có 1 anh biết bập bỏm tiếng Anh, thế là vừa nói vừa dùng tay tiếp, cả mấy anh Cảnh Sát bu lại, mặc kệ giao thông trên đường, nhiệt tình hướng dẫn mà không có vẻ gì là bực bội. Cuối cùng 1 anh Cảnh Sát lấy điện thoại di động gọi cho 1 đồng nghiệp biết tiếng Việt (chắc có tu nghiệp ở VN), anh đó đưa ĐTDĐ cho mấy anh em mình, thế là hiểu nhau, lại đưa ĐTDĐ trả lại anh Cảnh sát, anh CS nói 1 hồi rồi quay qua nói tiếng Cam với anh tài xế, anh tài xế gật đầu lia lịa. Thế là tất cả vui vẽ chia tay, anh tài xế chở mấy anh em về đúng ngay nhà xe Mai Linh. Tất cả thở phào nhẹ nhỏm và gặp lại mấy bà. Mình đánh giá cao thái độ phục vụ của mấy anh Cảnh sát Campuchia, và lại buồn cho mấy anh Cảnh Sát nhà mình ...!!!
Gần 12 giờ trưa, cả nhà hỏi thăm nhà xe Mai Linh tìm chổ ăn trưa để chuẩn bị lên xe về VN lúc 14 giờ. Vì ngán đồ ăn Campuchia quá nên hỏi thăm cho được quán cơm VN. Thế rồi lại băng qua đường, đi lòng vòng 1 khoảng. Vào 1 cái chợ, ồ quá nhiều quán bán các món ăn VN, tại quán gặp 1 bà khoảng 60 tuổi, mặc đồ Campuchia (sarong) nhưng nói tiếng Việt khá rành, bà ta nói khi xưa ở Bạc Liêu rồi qua lập nghiệp ở Campuchia mấy chục năm rồi, con cháu bây giờ có đứa không nói được tiếng Việt. Nói chung ở Bangkok có rất nhiều người Việt qua làm ăn sinh sống.
14 giờ tất cả lên xe về lại VN, khoảng 22 giờ về đến Quận 1 TpHCM. Tất cả chia tay nhau và hẹn 1 lúc nào đó sẽ tiếp tục đi Lào.
Tổng kết chi phí lại. Nếu đi du lịch Campuchia kiểu Tùng cận vừa kể qua, chỉ tốn khoảng 2 triệu 2 (100 USD) 1 người. Hơi cực nhưng quá rẽ phải không các Bạn ?
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3) Empty Re: Du lịch (Ba lô) qua Campuchia (Phần 3)

Bài gửi  volan0918971959 18/3/2014, 11:26 pm

Chuyến đi du lịch Tùng cận tường thuật nghe Hấp dẵn quá,
Chúc mừng chuyến đi vui vẽ, nhiều ý nghĩa.
Ảnh Tùng đưa lên chị L xem ko rõ, do tối, chỉnh lại sáng cho chị xem đi
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết