Những ngày hè ở Phú Quốc
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những ngày hè ở Phú Quốc
Chờ lên máy bay tạo nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay khởi hành lúc 20 giờ 30 phút
Xuống sân bay Phú Quốc gần 22 giờ đêm
Buổi sáng chụp hình lưu niệm trước cổng khách sạn trước khi ra xe đi tham quan đảo
Ghé vườn sim, uống thử rượu sim
Ghé chỗ nuôi cấy ngọc trai
Ghé vườn tiêu
Tham quan cơ sở nuôi ong lấy mật
Viếng chùa Hộ Quốc
Thăm nhà tù Phú Quốc
Ghé suối Tranh (nhưng suối cạn khô không có vẻ gì là suối)
Mấy đứa nhỏ ham vui
Ông già cũng nhí nhố
Bà già thì đi tìm hình tượng
Tham quan cơ sở nuôi chó Phú Quốc, có mua vé xem đua chó nhưng do trời mưa ít người xem nên phải hủy trận đua, tiếc quá luôn !
Xong ngày đi chơi đầu tiên
Ngày thứ hai thời tiết không tốt lắm nên không đi chơi xa, chỉ đi tham quan chợ Phú Quốc, mua ghẹ về luộc ăn thôi
Buổi chiều đinh ra bãi biển tắm thì sóng lớn quá đành chịu thua.
Đi tới Dinh Cậu :
chưa kịp ngắm cảnh, nhìn ngọn hải đăng thì trời kéo mây đen vần vũ, đành kéo nhau về.
Buổi tối đi chợ đêm Phú Quốc, ăn kem cuộn Thái Lan
Hết ngày thứ hai !
Sáng ngày thứ ba, ăn sáng xong "nhí nhố" với phong cảnh xung quanh KS, chuẩn bị trả phòng...
Ra sân bay PQ, chuẩn bị tạm biệt "hòn đảo ngọc"
Tạm biệt nhé
Lên máy bay, ngồi bên ô cửa sổ nhỏ chụp ảnh bầu trời mặt đất thật là thú vị
Về tới SG lúc 14 giờ 30, đón xe về tới Bến Tre lúc 17 giờ, kết thúc 3 ngày đêm du lịch cùng gia đình, thật vui vẻ, thú vị...
Mơ xin chia sẻ những hình ảnh chụp được cùng các bạn !
Xuống sân bay Phú Quốc gần 22 giờ đêm
Buổi sáng chụp hình lưu niệm trước cổng khách sạn trước khi ra xe đi tham quan đảo
Ghé vườn sim, uống thử rượu sim
Ghé chỗ nuôi cấy ngọc trai
Ghé vườn tiêu
Tham quan cơ sở nuôi ong lấy mật
Viếng chùa Hộ Quốc
Thăm nhà tù Phú Quốc
Ghé suối Tranh (nhưng suối cạn khô không có vẻ gì là suối)
Mấy đứa nhỏ ham vui
Ông già cũng nhí nhố
Bà già thì đi tìm hình tượng
Tham quan cơ sở nuôi chó Phú Quốc, có mua vé xem đua chó nhưng do trời mưa ít người xem nên phải hủy trận đua, tiếc quá luôn !
Xong ngày đi chơi đầu tiên
Ngày thứ hai thời tiết không tốt lắm nên không đi chơi xa, chỉ đi tham quan chợ Phú Quốc, mua ghẹ về luộc ăn thôi
Buổi chiều đinh ra bãi biển tắm thì sóng lớn quá đành chịu thua.
Đi tới Dinh Cậu :
chưa kịp ngắm cảnh, nhìn ngọn hải đăng thì trời kéo mây đen vần vũ, đành kéo nhau về.
Buổi tối đi chợ đêm Phú Quốc, ăn kem cuộn Thái Lan
Hết ngày thứ hai !
Sáng ngày thứ ba, ăn sáng xong "nhí nhố" với phong cảnh xung quanh KS, chuẩn bị trả phòng...
Ra sân bay PQ, chuẩn bị tạm biệt "hòn đảo ngọc"
Tạm biệt nhé
Lên máy bay, ngồi bên ô cửa sổ nhỏ chụp ảnh bầu trời mặt đất thật là thú vị
Về tới SG lúc 14 giờ 30, đón xe về tới Bến Tre lúc 17 giờ, kết thúc 3 ngày đêm du lịch cùng gia đình, thật vui vẻ, thú vị...
Mơ xin chia sẻ những hình ảnh chụp được cùng các bạn !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Những ngày hè ở Phú Quốc
Chúc mừng gia đình Mơ đi du lịch vui vẽ hạnh phúc..Ngưỡng mộ quá.. Gia đình Mơ mãi mãi hạnh phúc nhé.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Ngày Quốc tế Phụ nữ, đọc những câu nói hay về phụ nữ
» Tâm trạng những ngày chờ "rể mới"
» Có thể gặp Thầy Quốc tại TP Bến Tre ngày 30/04/2013
» Những ngày cuối năm ở AG
» Đã xong những ngày tết !
» Tâm trạng những ngày chờ "rể mới"
» Có thể gặp Thầy Quốc tại TP Bến Tre ngày 30/04/2013
» Những ngày cuối năm ở AG
» Đã xong những ngày tết !
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|