Một thoáng vui vui...
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Một thoáng vui vui...
Tối nay tình cờ vô dđ ngay lúc có 14 khách viếng thăm... điều hiếm hoi vào lúc này... thấy vui vui... mà cũng thấy buồn buồn ... ôi cái thời vui vẻ nhộn nhịp nay còn đâu !!!
Hôm qua do việc nhà nên Mơ có về Mỏ Cày, định rủ chị Lan vô anh Chủ chị Tuyết chơi sẵn vận động đăng cai họp lớp năm nay, đã giữa năm rồi... mấy lần họp mặt vừa rồi ko bao giờ có hai anh chị Chủ - Tuyết cùng đi nên năm nay đề xuất nhà ấy tổ chức... chắc chắn có cặp đôi hoàn hảo của lớp...
Định là vậy nhưng rồi chị Lan bận thành ra thôi để dịp khác vậy... đi ngang nhà thấy anh Chủ đang có khách... vậy là đi luôn không ghé...
Trưa nay lại có cuộc đt của anh M H Thành... bất ngờ bởi ảnh xin địa chỉ trang web của lớp... lạ à nghen... hình như ảnh xin cho con hay dâu cháu gì đó, qua đt nghe giọng nữ trẻ...
Sao cũng được miễn là ngôi nhà có khách tới là vui rồi...
Vui nhất là khi có những người khách xa lạ nhưng vẫn sáng trưa chiều tối vãng lai thăm viếng dù rằng có khi mấy ngày không có được 1 bài viết mới...
Hôm qua do việc nhà nên Mơ có về Mỏ Cày, định rủ chị Lan vô anh Chủ chị Tuyết chơi sẵn vận động đăng cai họp lớp năm nay, đã giữa năm rồi... mấy lần họp mặt vừa rồi ko bao giờ có hai anh chị Chủ - Tuyết cùng đi nên năm nay đề xuất nhà ấy tổ chức... chắc chắn có cặp đôi hoàn hảo của lớp...
Định là vậy nhưng rồi chị Lan bận thành ra thôi để dịp khác vậy... đi ngang nhà thấy anh Chủ đang có khách... vậy là đi luôn không ghé...
Trưa nay lại có cuộc đt của anh M H Thành... bất ngờ bởi ảnh xin địa chỉ trang web của lớp... lạ à nghen... hình như ảnh xin cho con hay dâu cháu gì đó, qua đt nghe giọng nữ trẻ...
Sao cũng được miễn là ngôi nhà có khách tới là vui rồi...
Vui nhất là khi có những người khách xa lạ nhưng vẫn sáng trưa chiều tối vãng lai thăm viếng dù rằng có khi mấy ngày không có được 1 bài viết mới...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Một thoáng vui vui...
Hôm nay chủ nhật cuối tuần ở nhà Mơ nhận được quà từ anh Chủ kêu con gái chở từ Mỏ cày qua ghé nhà gửi cho Mơ+ chị Thương + anh Đẳng : 1 thùng mít tố nữ thơm lừng, chưa xẻ ăn nhưng đã thấy vị ngọt thấm tận tâm cang...
Cám ơn anh Chủ - chị Tuyết về món quà nầy...
Và cũng cám ơn cả nhà anh chị đã đồng ý nhận đăng cai họp lớp năm nay !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Một thoáng vui vui...
Mau ghê thêm lần họp lớp nữa rồi... Nói thế chứ chuẩn bị còn dài dài... lần này kế hoạch phải mới, lạ, ấn ..tượng..nha.. Tuyết - a. Chủ.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Một thoáng vui vui...
Hôm qua nhận 2 trái mít Chu Tuyết gửi qua nhà Mơ. Cả đêm thơm lừng !.. nghe mùi mít thơm mà nhớ bạn quá vô D Đ không được.cứ âm ưc mãi mở điện thoại dọc , lục lọi mãi rồi cũng được!! Chiều nay thấy K Lan khoe 2 trái mít ngọt lịm vậy là 2 trái mít của mình cũng y chang vì cùng một cây mà. Một mình không sao hết 2 trái này. Thôi thì ngày mai xin phép bạn, mình đem chia xẻ với nhóm bạn khác biết mít của bạn mình từ Mỏ cày gửi qua !!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|