HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Những đoạn phim quay được
Trên đường đi :
Tại nhà hàng tiệc cưới Đông Xuyên :
Tại nhà chị NởTrên đường về (đây là đoạn phim vui nhưng hình ảnh không được chuẩn lắm vì Mơ quay khi xe đang chạy lắc lư, có trọng lượng lắm nên mới đứng được )
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 26/11/2017, 8:55 am; sửa lần 3.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Hình do Mơ chụp
Tại nhà chị Lan : rộn ràng tíu tít chờ người... chị Tuyết
Hình này chup tại phà Đình Khao, phía Bến Tre, xuống xe qua phà đi cho giãn gân cốt ... để chụp được hình này còn hơn là chạy giặc, ai cũng đòi chụp lẹ lên để còn xuống phà, báo hại không kịp sắp xếp đội hình cho đẹp và cũng không kịp đổi tay máy thành ra Mơ không có được đứng trong hình này... buồn dễ sợ
Thầy tranh thủ bán vé số giúp chị Lan :
(Mà phải công nhận Thầy rất có duyên buôn bán, không lần nào chị lan đưa mà bán ko hết, có khi không đủ bán luôn đó)
Trên xe :
Giao chị Lan ghi danh sách đoàn đi dùm tài xế, đoàn mình có 17 người, Mơ đọc cho chị ghi được 16 thì không nhớ ai nữa, chị Lan bắt đầu gọi tên ai nghe tên mình thì lên tiếng : "có" ... trời ơi giống y chang như điểm danh hồi xưa đi học...Hình này chup tại phà Đình Khao, phía Bến Tre, xuống xe qua phà đi cho giãn gân cốt ... để chụp được hình này còn hơn là chạy giặc, ai cũng đòi chụp lẹ lên để còn xuống phà, báo hại không kịp sắp xếp đội hình cho đẹp và cũng không kịp đổi tay máy thành ra Mơ không có được đứng trong hình này... buồn dễ sợ
Tại trạm dừng chân "Út Thẳng" gợi nhớ kỷ niệm để đời trong chuyến đi năm 2012, lần này chỗ chữ NVS N đã gắn thêm chữ "ữ" rồi, ko lo nhầm nữa
Đến nhà hàng Đông Xuyên :
Tấm hình đẹp nhất trong ngày
Còn tấm hình này khi xuống xe tại Mỏ Cày anh bằng còn dặn : nhớ rửa tấm hình đó cho anh nghen Mơ
Tạm biệt chị Nở - Hảo với ít trái cây mang từ quê nhà thân yêu... (hy vọng có được thêm chuyến đi AG vào những dịp đầy tháng, thôi nôi....)
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 2/4/2018, 4:26 pm; sửa lần 1.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Và bây giờ kể chuyện ngày hôm qua...
1/ Rốt cuộc lại đã có 17 người đi đám cưới con chị Nở... xe 16 chỗ, do đó thiếu 2 ghế, vậy là lấy 1 cái ghế nhỏ nhà chị Lan đem lên xe cho các anh nam thay phiên nhau ngồi (thường gọi là ghế súp). Còn Cô Mai, chị Thủy, chị Lan và Mơ ngồi chung dãy băng 3 ghế... chật một chút nhưng mà vui nên không có trở ngại gì hết... hic hic...trưởng đoàn ngồi nửa ghế, ăn nửa bụng vì mắc lo quay phim chụp ảnh, không thu được tiền xe mà khi mọi người xuống xe còn phải phát quà cầm tay mang về (mỗi người được chị Nở gửi biếu 1 hộp đậu phọng rang tỏi đặc sản Long Xuyên)... có lẽ hôm nào phải đòi chị Nở trả lương cho cái nhiệm vụ trưởng đoàn này quá !
2/ Hôm qua Mơ về đến nhà là 20 giờ, sau đó chị Nở gọi lại hỏi thăm tình hình đi về của đoàn... hai chị em người nào cũng mệt đứ đừ sau 1 ngày bận rộn nhưng vẫn tám với nhau khá nhiều... chị Nở kể vì quá lo lắng nên chị đã ko ngủ được mấy hôm nay... giờ thì như trút được mối lo khi ngày cưới đã diễn ra thành công tốt đẹp (tâm trạng này cũng y như Mơ năm vừa rồi). Chị Nở rất, rất là vui và cảm động khi có được Thầy Vy, cô Mai và nhiều bạn đến chung vui cùng gia đình chị. Chị cứ nhắc lại nhiều lần với Mơ câu chị không ngờ luôn đó Mơ. Mơ cũng nói với chị rằng mình cứ sống chân thành với mọi người thì sẽ được đáp lại bằng chân tình thôi.
3/ Trên xe chuyến đi lúc mới khởi hành vui như pháo tết, bởi mọi người cười nói loạn xạ đến nỗi Mơ định quay phim nhưng rồi nghĩ quay sẽ không thu được tiếng ai nói gì hết nên thôi. Giao chị Lan lo vụ hậu cần cho đoàn chị đã làm rất chu đáo, bánh mì ăn sáng, nước uống, trái cây ăn dọc đường (kiêm luôn mồi nhậu), chỉ thiếu mỗi tăm xỉa răng ! . Cũng cần nói luôn chi phí thuê xe, ăn uống đều là chị Nở lo tất (hôm về họp lớp chị đã đưa tiền cho Mơ - cho nên khi từ giã chị ra về trong đoạn phim quay có nghe Mơ nói : "báo cáo chị em hoàn thành nhiệm vụ" là vậy đó). Khi các bạn hỏi để góp tiền cho chuyến đi, Mơ nói do chị Nở tài trợ tất cả, các bạn cảm kích lắm...)
4/ Ghé trạm dừng chân Út Thẳng, xuống xe là mọi người vừa đi vừa nhắc "chuyện ngày xưa", làm các bạn không có đi chuyến xe 2012 thắc mắc ko hiểu Thầy, Mơ đang nói chuyện gì... bí mật được hé lộ chút xíu nhưng cũng đủ làm cho trên xe cười ngặt nghẽo...
5/ Đi đoàn đông người ngán nhất là vụ tập trung chụp hình... chụp thì mới lưu niệm, mới có để đưa lên DĐ, vậy mà đi 17 người không có tấm nào chụp đủ cả, vừa bấm chụp xong là mấy ông quay đi liền chưa kịp tìm người chụp dùm để tui đứng vô cho đủ, ức thiệt đấy...
6/ Vô tiệc cưới, đoàn mình đến sớm nên trong khi chủ hôn còn bận lo đón khách, Thầy - bạn mình nhập tiệc trước với rượu và bánh phồng tôm, chị Lan cũng tham gia nhưng phải nhìn quanh xem có ai quen không (sợ gặp người quen của sui hoặc con gái) - hihi cũng phải giữ thể diện người lớn chứ hỉ !
2/ Hôm qua Mơ về đến nhà là 20 giờ, sau đó chị Nở gọi lại hỏi thăm tình hình đi về của đoàn... hai chị em người nào cũng mệt đứ đừ sau 1 ngày bận rộn nhưng vẫn tám với nhau khá nhiều... chị Nở kể vì quá lo lắng nên chị đã ko ngủ được mấy hôm nay... giờ thì như trút được mối lo khi ngày cưới đã diễn ra thành công tốt đẹp (tâm trạng này cũng y như Mơ năm vừa rồi). Chị Nở rất, rất là vui và cảm động khi có được Thầy Vy, cô Mai và nhiều bạn đến chung vui cùng gia đình chị. Chị cứ nhắc lại nhiều lần với Mơ câu chị không ngờ luôn đó Mơ. Mơ cũng nói với chị rằng mình cứ sống chân thành với mọi người thì sẽ được đáp lại bằng chân tình thôi.
3/ Trên xe chuyến đi lúc mới khởi hành vui như pháo tết, bởi mọi người cười nói loạn xạ đến nỗi Mơ định quay phim nhưng rồi nghĩ quay sẽ không thu được tiếng ai nói gì hết nên thôi. Giao chị Lan lo vụ hậu cần cho đoàn chị đã làm rất chu đáo, bánh mì ăn sáng, nước uống, trái cây ăn dọc đường (kiêm luôn mồi nhậu), chỉ thiếu mỗi tăm xỉa răng ! . Cũng cần nói luôn chi phí thuê xe, ăn uống đều là chị Nở lo tất (hôm về họp lớp chị đã đưa tiền cho Mơ - cho nên khi từ giã chị ra về trong đoạn phim quay có nghe Mơ nói : "báo cáo chị em hoàn thành nhiệm vụ" là vậy đó). Khi các bạn hỏi để góp tiền cho chuyến đi, Mơ nói do chị Nở tài trợ tất cả, các bạn cảm kích lắm...)
4/ Ghé trạm dừng chân Út Thẳng, xuống xe là mọi người vừa đi vừa nhắc "chuyện ngày xưa", làm các bạn không có đi chuyến xe 2012 thắc mắc ko hiểu Thầy, Mơ đang nói chuyện gì... bí mật được hé lộ chút xíu nhưng cũng đủ làm cho trên xe cười ngặt nghẽo...
5/ Đi đoàn đông người ngán nhất là vụ tập trung chụp hình... chụp thì mới lưu niệm, mới có để đưa lên DĐ, vậy mà đi 17 người không có tấm nào chụp đủ cả, vừa bấm chụp xong là mấy ông quay đi liền chưa kịp tìm người chụp dùm để tui đứng vô cho đủ, ức thiệt đấy...
6/ Vô tiệc cưới, đoàn mình đến sớm nên trong khi chủ hôn còn bận lo đón khách, Thầy - bạn mình nhập tiệc trước với rượu và bánh phồng tôm, chị Lan cũng tham gia nhưng phải nhìn quanh xem có ai quen không (sợ gặp người quen của sui hoặc con gái) - hihi cũng phải giữ thể diện người lớn chứ hỉ !
Còn anh Rẫy dạo này yếu nên ngồi bên bàn phụ nữ... buồn xo
Nhưng đúng như Mơ đã "bao vui khi có anh Rẫy", lúc nào anh cũng nói tiếu lâm cho mọi người cười vui...
5/Xem các nghi thức lễ tại tiệc cưới, cùng chung niềm vui với gia đình chị Nở, uống rượu mừng khí thế luôn nên hình như riêng mỗi mình bàn của Thầy Vy và mấy bạn nam đã gần hết 5 chai rượu (bạn mình ko uống bia), khi đứng dậy ra về chai rượu còn 1 khúc, Thầy Vy đem đi luôn định xuống xe uống nhưng đi dài dài ra tới xe Thầy giao lưu với người quen nên lên xe còn cái chai không...
6/ Lúc khởi hành về thì ngồi như lúc đi, nghĩa là Thầy ngồi hàng trên ngang tài xế. Thầy phụ trách vụ rót và chia rượu, phải qua trạm trung chuyển là tay Mơ... bất tiện quá, vậy là khi dọc đường có việc phải ngừng lại, trở lên xe Thầy đuổi Mơ lên trên ngồi để Thầy xuống dưới, nhưng mà Mơ thì phải ngồi đoạn giữa để làm nhiệm vụ, cho nên đổi anh Rẫy lên và sự thay đổi này đã làm không khí trong xe thay đổi, bắt đầu xôm tụ hẳn lên mà như đoạn phìm quay các bạn xem đó vui quá trời luôn... uống hết rượu (do anh Chủ đưa chị Tuyết mang theo để uống trên xe) mà chưa về tới nhà nên đoạn đường đi sau hơi bị buồn - có lẽ phải rút kinh nghiệm lần sau đem gấp đôi anh Chủ nhé !)
Khi về xe cũng ghé từng chặng để trả khách, Mơ với chị Thương là xuống cuối cùng, dọn dẹp xe mới thấy trong góc băng ghế còn 1 chai rượu... hihi có lẽ mấy bạn chạy độ nên giấu đây nè... Thầy phải phạt nặng học trò nào giấu rượu đi Thầy ơi !
7/ Thầy Vy mình hôm qua vui quá nên uống khá nhiều, nên khi ghé nhà anh Thiện lấy xe, Mơ đã nhờ anh Thiện đưa Thầy về dùm, vậy là anh Thiện chở Thầy còn cháu anh Thiện chạy xe của Thầy, đưa Thầy về tới Sơn Phú... Thầy về tới nhà có nhắn cho Mơ báo tin đã về tới nhà...
Vậy là xong một ngày thật vui vẻ của lớp mình... lại thêm nhiều kỷ niệm đẹp vào 10c76mocay...
Khi nào nhớ thêm chuyện gì ở trên đường đi thì sẽ kể tiếp nữa...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Kể tiếp...
* Hôm nay anh Bằng gọi cho Mơ hỏi thăm xem chị Nở có gọi điện về ko? sau đám chỉ khỏe ko ? Vì hôm qua thấy chị Nở đừ lắm rồi. Tội nghiệp chị Nở lắm chân yếu nên lúc làm lễ tưởng chỉ ko đi lên sân khấu nổi đó chứ. Qua đám cưới rồi chỉ sẽ mệt vì thời gian qua đã phải sử dụng nhiều thuốc giảm đau để cầm cự tới lễ cưới...
* Chuyến đi nhìn chung là suông sẻ. Tuy vậy vẫn có trục trặc chút xíu, là việc anh Giống tuy cố gắng đi và ko uống tí rượu nào nhưng trên đường về là tắt tiếng luôn, ban đầu là khào khào nói nhỏ rồi tới lúc xuống xe chỉ còn ra dấu...
* Còn Mơ thì xui xẻo bị cánh cửa xe dập vào tay, tốn hết mấy giọt máu... hichic cũng tại tính hay lo đi xa có đông người nên chuẩn bị dầu, thuốc cảm, thuốc đau bụng, băng keo cá nhân... rốt cuộc có chuyện sử dụng cho mình.
* Và nói thêm về bạn mình trong chuyến đi này. Thấy thương các bạn lắm. Đt hẹn điểm đón, giờ đón từ mấy hôm trước. Khi xe khởi hành là gọi điện kêu ra điểm hẹn thì bạn nào cũng trả lời là đứng đợi sẵn cả rồi... lên xe ai cũng kể thấp thỏm sợ ngủ quên nên cả đêm ngủ ko yên giật mình mấy lần, nên ai cũng dậy sớm chuẩn bị...
Chỉ có chị Tuyết lý do đi trễ là vì phải lo cho đàn heo... thương cặp vợ chồng hoàn hảo của lớp này lắm... người ta làm việc thì có ngày thứ 7; cn để nghỉ ngơi còn 2 vị này ngày thường buôn bán+ chăn nuôi, thứ 7, cn : buôn bán + chăn nuôi + giữ cháu ngoại =》 ko lúc nào thảnh thơi cả... bây giờ chắc ko thể nào có dịp đi đây đó mà có cả 2 người... buồn thiệt đó !!!
* Chuyến đi nhìn chung là suông sẻ. Tuy vậy vẫn có trục trặc chút xíu, là việc anh Giống tuy cố gắng đi và ko uống tí rượu nào nhưng trên đường về là tắt tiếng luôn, ban đầu là khào khào nói nhỏ rồi tới lúc xuống xe chỉ còn ra dấu...
* Còn Mơ thì xui xẻo bị cánh cửa xe dập vào tay, tốn hết mấy giọt máu... hichic cũng tại tính hay lo đi xa có đông người nên chuẩn bị dầu, thuốc cảm, thuốc đau bụng, băng keo cá nhân... rốt cuộc có chuyện sử dụng cho mình.
* Và nói thêm về bạn mình trong chuyến đi này. Thấy thương các bạn lắm. Đt hẹn điểm đón, giờ đón từ mấy hôm trước. Khi xe khởi hành là gọi điện kêu ra điểm hẹn thì bạn nào cũng trả lời là đứng đợi sẵn cả rồi... lên xe ai cũng kể thấp thỏm sợ ngủ quên nên cả đêm ngủ ko yên giật mình mấy lần, nên ai cũng dậy sớm chuẩn bị...
Chỉ có chị Tuyết lý do đi trễ là vì phải lo cho đàn heo... thương cặp vợ chồng hoàn hảo của lớp này lắm... người ta làm việc thì có ngày thứ 7; cn để nghỉ ngơi còn 2 vị này ngày thường buôn bán+ chăn nuôi, thứ 7, cn : buôn bán + chăn nuôi + giữ cháu ngoại =》 ko lúc nào thảnh thơi cả... bây giờ chắc ko thể nào có dịp đi đây đó mà có cả 2 người... buồn thiệt đó !!!
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
Chân thành cảm ơn Thầy - Cô và các Bạn đã ưu ái dành những tình cảm thân thương đặc biệt cho gia đình Em!!!
Xem phim quay, hình chụp và đọc hết những diễn biến trong chuyến đi ... Thật là cảm động ... !!!
Niềm vui và hạnh phúc này không có từ ngữ nào diễn tả hết được ... Nhưng do lo lắng và mất ngủ nhiều ngày liền
nên Em có nhiều sơ suất trong việc tiếp đón. Mong Thầy - Cô và các bạn đừng buồn Em nhé!!!
Rất mong được gặp lại Thầy - Cô và các Bạn tại Bến Tre!!!
Xem phim quay, hình chụp và đọc hết những diễn biến trong chuyến đi ... Thật là cảm động ... !!!
Niềm vui và hạnh phúc này không có từ ngữ nào diễn tả hết được ... Nhưng do lo lắng và mất ngủ nhiều ngày liền
nên Em có nhiều sơ suất trong việc tiếp đón. Mong Thầy - Cô và các bạn đừng buồn Em nhé!!!
Rất mong được gặp lại Thầy - Cô và các Bạn tại Bến Tre!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
Chị Nở đã khỏe hơn chưa? Thật ra tiệc tùng đông như thế mà chị đã lo chu toàn là tốt lắm rồi.... vui quá là vui ...
Công nhận chị Nở trang điểm lên đẹp quá luôn ... ai cũng khen .. Á! Tấm hình chụp chung với chị, cô dâu chú rễ với thầy cô hết các bạn trong lớp, chị rửa ra cho tụi em với nhé! ... Hình đẹp quá phải ko chị Nở ... bây giờ chị phải dưỡng sức lại nha!..
Công nhận chị Nở trang điểm lên đẹp quá luôn ... ai cũng khen .. Á! Tấm hình chụp chung với chị, cô dâu chú rễ với thầy cô hết các bạn trong lớp, chị rửa ra cho tụi em với nhé! ... Hình đẹp quá phải ko chị Nở ... bây giờ chị phải dưỡng sức lại nha!..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
Hoặc là chị nói cháu Duy hay Bi gửi hình đó qua mail cho em cũng được (địa chỉ mail là : cpinbentre@gmail.com)
Chờ xem hình lắm đó nghen chị yêu...
Chờ xem hình lắm đó nghen chị yêu...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
Rình rình xem được, mừng quá luôn!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
GỞI MƠ
Tay em nay sao rồi. Thầy không nhớ luôn tới nay mới biết, thông cảm nha.
Hôm rồi đi đám tang ba Thanh Hồng thầy cũng bị kẹt tay khi em Hoàng đóng cửa, may lớp ron dày nên chỉ u lên thôi.
Cái số mà, hén Mơ!
Hôm rồi đi đám tang ba Thanh Hồng thầy cũng bị kẹt tay khi em Hoàng đóng cửa, may lớp ron dày nên chỉ u lên thôi.
Cái số mà, hén Mơ!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
Dạ tay em đã hết đau rồi Thầy ơi. Em làm dấu kỷ niệm chuyến đi đó mà....
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
Còn mấy tấm hình đi đám cưới Duy (con trai chị Nở - anh Lến) nè .....
Cô nói không được quên ... như bạn Mai Hoàn Thành đâu nhé!
Tấm này lén đến bàn tiếp tân ngồi, tay cầm ly rượu .... cho đủ "đô"
Chụp hình với bạn Hảo .. kỷ niệm ngày gặp lại ..
Tranh thủ chụp kế chậu Mai bạc triệu của anh Lến ...(tính tiền chỗ Nở ơi)
[/url
Thương chị Hai quá!!
Cô nói không được quên ... như bạn Mai Hoàn Thành đâu nhé!
Tấm này lén đến bàn tiếp tân ngồi, tay cầm ly rượu .... cho đủ "đô"
Chụp hình với bạn Hảo .. kỷ niệm ngày gặp lại ..
Tranh thủ chụp kế chậu Mai bạc triệu của anh Lến ...(tính tiền chỗ Nở ơi)
[/url
Thương chị Hai quá!!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
Hình cưới màu đẹp, rõ nét nhìn đẹp quá.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
Hinh đám cưới nhà chị N hôm nay xem lại mới phát hiện ra kỷ thuật đặc biệt up hinh của bạn mình hay thật. Có mot tấm hình của phái thiểu số muốn xem phải quay ngược lại. Đó là tấm hình đặc biệt nhất hả Mơ ?
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: HÌNH ĐI ĐÁM CƯỚI CON CHỊ NỞ
Chị nói em mới biết đó nha, em xoay lại rồi đó
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Hình đi đám cưới con Anh Rẫy
» Hình đám cưới con anh Y
» Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
» HÌNH ĐÁM CƯỚI CON GÁI CỦA MƠ
» Hình đám cưới con gái của Mơ (tại nhà riêng)
» Hình đám cưới con anh Y
» Hình đi đám cưới con em Cận (em trai Thanh Vân)
» HÌNH ĐÁM CƯỚI CON GÁI CỦA MƠ
» Hình đám cưới con gái của Mơ (tại nhà riêng)
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tin vui :: Hình ảnh chung vui cùng gia đình Thầy, Cô-Bạn hữu (Đám cưới,Tiệc mừng)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|