Hình ảnh ngày họp mặt thường niên lần thứ VI (15-10-2017) tại Thị trấn Mỏ Cày
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Sinh hoat lớp :: Hình ảnh ngày họp lớp thường niên lần thứ sáu 15/10/2017 tại Mỏ Cày Nam Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hình ảnh ngày họp mặt thường niên lần thứ VI (15-10-2017) tại Thị trấn Mỏ Cày
Đây là một số hình do Mơ chụp (lúc đầu) và coppy từ face 10c76mocay do cô Mai và Thầy Vy, anh Biền đưa lên
Đây là xấp vé số chị Lan mang theo nhờ Thầy "ra tay" dùm...
Bạn đến chưa đủ nên chưa khai mạc, TP lấy rượu ra uống "tiền họp", KL thèm quá qua tham gia liền nè
Chụp hình tập thể lần đầu (chưa có Thầy Long và 1 số bạn tới sau)
Đây là quà anh Đẳng tặng cho chủ nhà đăng cai
Mơ được anh Đẳng tặng món này (xem kỹ lại nó là món quà từ 2015), hichic... bạn ko nhận thì mình nhận vậy !
Hai mẹ con chị Tuyết
Đây là quà tặng Thầy, Cô (anh Đẳng còn "ác" hơn nữa là ra ngắt 2 nhành hoa lan yêu quí của TP để tặng Thầy khi Thầy hát, xong Thầy tăng lại cô, làm TP xá dài AĐ...)
Các bạn đăng đàn mời đám cưới con
Dịp này, anh Long Sơn cũng tranh thủ mời ké đám cưới con trai (hình như là 12-11-2017)
Mời Thầy Hượt ly nước lọc để xóa tan tin đồn facebook là Mơ Nguyễn ghét Thầy Sáu
Đây là xấp vé số chị Lan mang theo nhờ Thầy "ra tay" dùm...
Bạn đến chưa đủ nên chưa khai mạc, TP lấy rượu ra uống "tiền họp", KL thèm quá qua tham gia liền nè
Chụp hình tập thể lần đầu (chưa có Thầy Long và 1 số bạn tới sau)
Đây là quà anh Đẳng tặng cho chủ nhà đăng cai
Mơ được anh Đẳng tặng món này (xem kỹ lại nó là món quà từ 2015), hichic... bạn ko nhận thì mình nhận vậy !
Hai mẹ con chị Tuyết
Đây là quà tặng Thầy, Cô (anh Đẳng còn "ác" hơn nữa là ra ngắt 2 nhành hoa lan yêu quí của TP để tặng Thầy khi Thầy hát, xong Thầy tăng lại cô, làm TP xá dài AĐ...)
Các bạn đăng đàn mời đám cưới con
Dịp này, anh Long Sơn cũng tranh thủ mời ké đám cưới con trai (hình như là 12-11-2017)
Mời Thầy Hượt ly nước lọc để xóa tan tin đồn facebook là Mơ Nguyễn ghét Thầy Sáu
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 16/10/2017, 10:31 am; sửa lần 3.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Đoạn phim quay được
Mơ quay nhiều video ngắn rồi ghép lại, tuy nhiên do nhiều cái nên ghép bị lộn xộn thứ tự thời gian, vui lòng xem đỡ vậy...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Kể về ngày họp lớp
Mỗi năm đến ngày chúng ta họp mặt
Xiết bao mừng vui đón bạn – Thầy – Cô…
Đi họp mặt về việc đầu tiên là lo gửi hình ảnh lên DĐ, năm nay Mơ không chụp hình nhiều, bởi biết sẽ có nguồn hình từ Thầy, Cô và các bạn, chủ yếu là quay phim, quay 28 đoạn luôn rồi ghép lại thành 1, nhưng xem lại vẫn thấy còn thiếu phần chót : bốc thăm, Mơ với chị Lan thì lo việc tặng quà cho người may mắn, Tùng bận lâm trận nhậu thành ra lúc này không có được tấm hình nào !
Bây giờ là viết bài gửi lên…
Cảm nghĩ đọng lại là gì ???
Là niềm vui vì lại được gặp Thầy Cô bạn bè, hàn huyên tâm sự, ca hát nghêu ngao, cười đùa như cái thời còn đi học…
Nhưng vẫn có nỗi buồn, bởi sự mất mát gần như cùng lúc 2 người bạn quý hết sức gắn bó với lớp vẫn còn đè nặng tâm tư, (khi anh Biền đề nghị mọi người đứng lên dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ 2 bạn vừa mất thật sự cảm xúc dâng trào muốn khóc) và vì năm nay các bạn vắng nhiều quá… vẫn biết với tuổi tác bọn mình có đôi khi muốn đi mà sức khỏe không cho phép, nhưng vẫn thấy buồn lo khi sỉ số bạn có mặt năm nay chỉ là 23 người… (37 – 35 – 30 – 37 - 30 – 23 : qua 6 lần tổ chức con số là như vậy đấy)
Nói là vậy chứ có nhiều bạn đáng quý lắm, như anh Quang Thanh bận đi đám giỗ bên nhà sui (mới), cũng ráng tranh thủ chạy về đi họp lớp, có lẽ vì vậy mà thần may mắn chiếu cố nên anh nhận được phần quà may mắn số 1 !
Còn anh Giống mấy hổm nay bị bệnh, ngày họp anh phải đi SG (BV ung bướu) khám bệnh, anh kể khám xong lấy toa thuốc là vọt về liền, ghé họp lớp luôn, chưa kịp mua thuốc uống nữa (cũng rất vui là kết quả khám bệnh của anh tốt, rất là mừng)…
Rồi 1 số bạn vì việc nhà bất đắc dĩ phải vắng chứ không chắc chắn sẽ có mặt như vợ chồng anh Trưởng, vợ chồng Anh Công, Hữu Đạt… và cũng thương lắm nhà Chủ - Tuyết, bạn bè cứ kèo nài đi phải đủ 2 người, nhưng công việc buôn bán nhà cửa không thu xếp được liền gọi con gái về đi thay cho cha, vừa tức anh Chủ mà cũng thấy tức cười nữa... giờ không biết sau này làm sao có được 2 người đi chung nữa
Cũng giống như bức tranh luôn có những mảng màu tối sáng, hoạt động của lớp mình cũng nhờ vào sự nhiệt tình ủng hộ của nhiều, nhiều bạn lắm… thương chị Nở sức khỏe yếu rồi phải lo cho đám cưới con trai nhưng cũng ráng về với lớp, khi chị đứng lên mời các bạn đi AG dự đám cưới con chị, Mơ thấy ngay mình lại sắp có sô lớn nữa rồi…
Cô Mai khi phát biểu cũng chúc lớp mình sang năm sẽ gặp nhiều chuyện vui, may mắn hơn năm nay, mong rằng lời chúc của cô thành hiện thực….
Năm nay theo ý của Thầy Vy, khi đặt tiệc Mơ với 2 chị Lan, Thương cũng đã giảm món ăn đi nhiều rồi nhưng vì ít bạn, và bạn mình mãi lo nói chuyện nên thức ăn vẫn dư nhiều… chỉ riêng quà của cô Mai (rau câu), chị Nở (đậu phọng rang tỏi), chị Thương (mứt vỏ bưởi sấy) cũng đủ làm mồi nhậu “lết bánh” rồi…
Qua buổi tiệc mới thấy bạn mình giờ yếu hết rồi. Mọi năm đặt 10 lít rượu đế vẫn thiếu, năm nay thấy tình hình Mơ dặn anh Chủ đem 5 lít thôi, nhưng anh Chủ sợ thiếu cứ đem 10 lít, rốt cục chỉ uống hơn 2 lít… hichic tội nghiệp cho TP giờ phải lãnh giải quyết số rượu còn lại (TP cũng bệnh rề rề nên giờ ít uống rượu rồi !)
Xiết bao mừng vui đón bạn – Thầy – Cô…
Đi họp mặt về việc đầu tiên là lo gửi hình ảnh lên DĐ, năm nay Mơ không chụp hình nhiều, bởi biết sẽ có nguồn hình từ Thầy, Cô và các bạn, chủ yếu là quay phim, quay 28 đoạn luôn rồi ghép lại thành 1, nhưng xem lại vẫn thấy còn thiếu phần chót : bốc thăm, Mơ với chị Lan thì lo việc tặng quà cho người may mắn, Tùng bận lâm trận nhậu thành ra lúc này không có được tấm hình nào !
Bây giờ là viết bài gửi lên…
Cảm nghĩ đọng lại là gì ???
Là niềm vui vì lại được gặp Thầy Cô bạn bè, hàn huyên tâm sự, ca hát nghêu ngao, cười đùa như cái thời còn đi học…
Nhưng vẫn có nỗi buồn, bởi sự mất mát gần như cùng lúc 2 người bạn quý hết sức gắn bó với lớp vẫn còn đè nặng tâm tư, (khi anh Biền đề nghị mọi người đứng lên dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ 2 bạn vừa mất thật sự cảm xúc dâng trào muốn khóc) và vì năm nay các bạn vắng nhiều quá… vẫn biết với tuổi tác bọn mình có đôi khi muốn đi mà sức khỏe không cho phép, nhưng vẫn thấy buồn lo khi sỉ số bạn có mặt năm nay chỉ là 23 người… (37 – 35 – 30 – 37 - 30 – 23 : qua 6 lần tổ chức con số là như vậy đấy)
Nói là vậy chứ có nhiều bạn đáng quý lắm, như anh Quang Thanh bận đi đám giỗ bên nhà sui (mới), cũng ráng tranh thủ chạy về đi họp lớp, có lẽ vì vậy mà thần may mắn chiếu cố nên anh nhận được phần quà may mắn số 1 !
Còn anh Giống mấy hổm nay bị bệnh, ngày họp anh phải đi SG (BV ung bướu) khám bệnh, anh kể khám xong lấy toa thuốc là vọt về liền, ghé họp lớp luôn, chưa kịp mua thuốc uống nữa (cũng rất vui là kết quả khám bệnh của anh tốt, rất là mừng)…
Rồi 1 số bạn vì việc nhà bất đắc dĩ phải vắng chứ không chắc chắn sẽ có mặt như vợ chồng anh Trưởng, vợ chồng Anh Công, Hữu Đạt… và cũng thương lắm nhà Chủ - Tuyết, bạn bè cứ kèo nài đi phải đủ 2 người, nhưng công việc buôn bán nhà cửa không thu xếp được liền gọi con gái về đi thay cho cha, vừa tức anh Chủ mà cũng thấy tức cười nữa... giờ không biết sau này làm sao có được 2 người đi chung nữa
Cũng giống như bức tranh luôn có những mảng màu tối sáng, hoạt động của lớp mình cũng nhờ vào sự nhiệt tình ủng hộ của nhiều, nhiều bạn lắm… thương chị Nở sức khỏe yếu rồi phải lo cho đám cưới con trai nhưng cũng ráng về với lớp, khi chị đứng lên mời các bạn đi AG dự đám cưới con chị, Mơ thấy ngay mình lại sắp có sô lớn nữa rồi…
Cô Mai khi phát biểu cũng chúc lớp mình sang năm sẽ gặp nhiều chuyện vui, may mắn hơn năm nay, mong rằng lời chúc của cô thành hiện thực….
Năm nay theo ý của Thầy Vy, khi đặt tiệc Mơ với 2 chị Lan, Thương cũng đã giảm món ăn đi nhiều rồi nhưng vì ít bạn, và bạn mình mãi lo nói chuyện nên thức ăn vẫn dư nhiều… chỉ riêng quà của cô Mai (rau câu), chị Nở (đậu phọng rang tỏi), chị Thương (mứt vỏ bưởi sấy) cũng đủ làm mồi nhậu “lết bánh” rồi…
Qua buổi tiệc mới thấy bạn mình giờ yếu hết rồi. Mọi năm đặt 10 lít rượu đế vẫn thiếu, năm nay thấy tình hình Mơ dặn anh Chủ đem 5 lít thôi, nhưng anh Chủ sợ thiếu cứ đem 10 lít, rốt cục chỉ uống hơn 2 lít… hichic tội nghiệp cho TP giờ phải lãnh giải quyết số rượu còn lại (TP cũng bệnh rề rề nên giờ ít uống rượu rồi !)
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 27/10/2017, 8:11 am; sửa lần 1.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Hình ảnh ngày họp mặt thường niên lần thứ VI (15-10-2017) tại Thị trấn Mỏ Cày
Nghe thầy Huợt nói Tường Phong chiều nào cũng lai rai nên đừng lo ế!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Hình ảnh ngày họp mặt thường niên lần thứ VI (15-10-2017) tại Thị trấn Mỏ Cày
Thầy ơi, tụi em dặn TP rượu đó mang lên xe lai rai trên đường đi đám cưới ở AG sắp tới. Nên TP ko dám lai rai đa
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Một số hình ảnh ngày họp mặt thường niên lần V
» Hình ảnh ngày họp mặt thường niên lần thứ 8 (03-11-2019) do Tùng Cận chụp
» Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013
» Toàn cảnh ngày họp thường niên lần thứ 2 tại Tp Bến Tre
» THÔNG BÁO : NGÀY HỌP LỚP THƯỜNG NIÊN LẦN IV : CHỦ NHẬT 28 – 6 – 2015
» Hình ảnh ngày họp mặt thường niên lần thứ 8 (03-11-2019) do Tùng Cận chụp
» Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013
» Toàn cảnh ngày họp thường niên lần thứ 2 tại Tp Bến Tre
» THÔNG BÁO : NGÀY HỌP LỚP THƯỜNG NIÊN LẦN IV : CHỦ NHẬT 28 – 6 – 2015
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Sinh hoat lớp :: Hình ảnh ngày họp lớp thường niên lần thứ sáu 15/10/2017 tại Mỏ Cày Nam Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|