VẬY MÀ LÂU GHÊ!
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
VẬY MÀ LÂU GHÊ!
Lần truy cập trước của bạn: Sun Feb 26, 2017 6:46 pm
Hôm nay: Thu Aug 24, 2017 11:34 am
Hôm nay: Thu Aug 24, 2017 11:34 am
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: VẬY MÀ LÂU GHÊ!
Thầy ơi, nếu nói "mừng rơi nước mắt" khi thấy Thầy vô DĐ thì nghe hơi quá, nhưng thật sự cảm xúc của em là như vậy đó...
Đã có những lúc em hoang mang, bối rối khi thấy Thấy, Tùng Cận không ra vô DĐ... cứ suy nghĩ hoài về tương lai của DĐ, sẽ phải làm sao đây khi chỉ còn lại Mơ và chị Lan "cựa quậy"... nhiều khi viết lung tung, rồi gửi hình đi chơi của nhà mình lên DĐ, thấy là có vẻ riêng tư quá, nhưng rồi cứ gửi lên cho có, để thấy là : còn thoi thóp thở...
Em vẫn nhớ lời dặn của Thầy : "hãy là người cuối cùng"... nhưng Thầy và các bạn cũng phải giúp sức, đừng buông tay em ra nhé !
Đã có những lúc em hoang mang, bối rối khi thấy Thấy, Tùng Cận không ra vô DĐ... cứ suy nghĩ hoài về tương lai của DĐ, sẽ phải làm sao đây khi chỉ còn lại Mơ và chị Lan "cựa quậy"... nhiều khi viết lung tung, rồi gửi hình đi chơi của nhà mình lên DĐ, thấy là có vẻ riêng tư quá, nhưng rồi cứ gửi lên cho có, để thấy là : còn thoi thóp thở...
Em vẫn nhớ lời dặn của Thầy : "hãy là người cuối cùng"... nhưng Thầy và các bạn cũng phải giúp sức, đừng buông tay em ra nhé !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: VẬY MÀ LÂU GHÊ!
Dễ thương ghê chưa! Hổm nay ở nhà chịu khó lấy sim điện thoại nhét vô vi tính xài tạm vậy.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: VẬY MÀ LÂU GHÊ!
Đúng thật là Lâu Ghê em mới về lại ngôi nhà chung. Em vui lắm với baner họp lớp 2017 TC đưa lên . Rồi đến bên trong niềm vui tăng lên bội phần như Mơ nói MUỐN RƠI nước mắt vì cô Thầy tâm tình với các bạn .
Sau một thời gian vắng mặt giờ thấy ấm áp lắm dù ngoài trời mưa tầm tã.
Mơ ơi! Ngây mà mưa như hôm nay thì ba bà tám chắc là bị bể show quá. Mơ có gan dầm mưa đi không ?
Sau một thời gian vắng mặt giờ thấy ấm áp lắm dù ngoài trời mưa tầm tã.
Mơ ơi! Ngây mà mưa như hôm nay thì ba bà tám chắc là bị bể show quá. Mơ có gan dầm mưa đi không ?
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: VẬY MÀ LÂU GHÊ!
Vì nhát gan nên khi thấy có thông báo bão số 7, cả đêm mưa dầm dề... sáng dậy lật đật điện hồi sô với hai chị Lan, Thương... để rồi cả ngày nắng đẹp... làm Mơ tiếc nuối vô cùng... chưa biết tới lúc nào thực hiện được lời hẹn với chị Lan... đành chờ 1 ngày đẹp trời...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|