Lẩm cẩm cuối tuần...
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lẩm cẩm cuối tuần...
Lại một tuần nữa trôi qua...
Vào DĐ vẫn lặng im như tờ... thấy bạn bè sáng trưa chiều tối vào xem nhưng chỉ là tin bài cũ... thấy áy náy trong lòng lắm nhưng quả thật : "hết biết viết gì nữa" ... đề tài cạn kiệt... khí thế nguội dần...
Hiểu là chị Lan chắc bận rộn lắm nên không thấy chị vô DĐ... điện thoại cho chỉ : chỉ đang ở đám 100 ngày ba chồng của chị, cả ngày và đêm hôm qua thì bận đám tang người em bà con... chị Lan là vậy đó : công việc cứ nối tiếp nhau chờ chị... nhưng mỗi khi gặp lúc nào cũng tươi cười vui vẻ... sự lạc quan với cuộc đời khiến mình ngưỡng mộ và nên học hỏi...
Đã bước sang tháng 8 rồi, từ Sài Gòn anh Biền đã gọi điện về gợi ý tổ chức họp lớp vào tháng 10 năm nay, kêu Mơ hỏi ý TP để chọn ngày... Vậy mà rồi mấy cái cuối tuần liên tiếp không rảnh để về Mỏ Cày được... bây giờ nếu chọn được ngày là phải chạy lo đủ thứ cho kịp thời gian...
Nghĩ tới ngày họp thường niên năm nay thấy nôn nao mà cũng rất là lo lắng... lần thứ 6... chưa được 1/3 đoạn đường mà Thầy Vy đặt ra cho lớp ngày gặp gỡ đầu tiên : tổ chức 20 lần...
Vào DĐ vẫn lặng im như tờ... thấy bạn bè sáng trưa chiều tối vào xem nhưng chỉ là tin bài cũ... thấy áy náy trong lòng lắm nhưng quả thật : "hết biết viết gì nữa" ... đề tài cạn kiệt... khí thế nguội dần...
Hiểu là chị Lan chắc bận rộn lắm nên không thấy chị vô DĐ... điện thoại cho chỉ : chỉ đang ở đám 100 ngày ba chồng của chị, cả ngày và đêm hôm qua thì bận đám tang người em bà con... chị Lan là vậy đó : công việc cứ nối tiếp nhau chờ chị... nhưng mỗi khi gặp lúc nào cũng tươi cười vui vẻ... sự lạc quan với cuộc đời khiến mình ngưỡng mộ và nên học hỏi...
Đã bước sang tháng 8 rồi, từ Sài Gòn anh Biền đã gọi điện về gợi ý tổ chức họp lớp vào tháng 10 năm nay, kêu Mơ hỏi ý TP để chọn ngày... Vậy mà rồi mấy cái cuối tuần liên tiếp không rảnh để về Mỏ Cày được... bây giờ nếu chọn được ngày là phải chạy lo đủ thứ cho kịp thời gian...
Nghĩ tới ngày họp thường niên năm nay thấy nôn nao mà cũng rất là lo lắng... lần thứ 6... chưa được 1/3 đoạn đường mà Thầy Vy đặt ra cho lớp ngày gặp gỡ đầu tiên : tổ chức 20 lần...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Cuối tuần đi chơi...
» NGÀY CUỐI TUẦN .. BẠN BÈ...
» Cuối tuần ở An Giang
» VUI VUI CUỐI TUẦN
» Những ngày cuối tuần ở AG
» NGÀY CUỐI TUẦN .. BẠN BÈ...
» Cuối tuần ở An Giang
» VUI VUI CUỐI TUẦN
» Những ngày cuối tuần ở AG
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|