DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hình đi thăm anh Thanh Hùng

2 posters

Go down

Hình đi thăm anh Thanh Hùng Empty Hình đi thăm anh Thanh Hùng

Bài gửi  volan0918971959 2/7/2017, 1:42 pm

Thử máy trước khi đi Bến Tre
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf5912
Cô đang đứng đón xe buýt
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf5913
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf5914
Đã lên xe rồi
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf5915
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf5916
Đến đầu ngõ, trong lúc chờ Mơ và chị Thương- cô - trò tranh thủ chụp hình ..
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf5917
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf5918
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf6010
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf6011
Rốt cuộc Mơ cũng tới rồi ..
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf6012
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf6013
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf6014
Cô tặng Mơ kẹo dừa (bổ sung) đáng lẻ tặng lúc đi AG
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf6015
Trước cửa nhà anh Hùng
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf6016
Ở nhà anh Hùng nói chuyện thật lâu nhưng ko thể chụp hình ...
Và đến lúc cũng chia tay .. Chị Thương và Mơ tiển cô - KL ra trạm xe buýt ... về MC
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf6017
KL thu hoạch cây thuốc quý ( rau bù ngót nhựt - cây ngậm đau họng ) Cô cầm đây nè...
Hình đi thăm anh Thanh Hùng Dscf6018
Chuyến đi thăm anh Hùng có Út Tý (em Th.Vân), cô, chị Thương, Mơ, KL tuy ít bạn nhưng vẫn ấm nghĩa tình, nhìn anh Hùng ốm nhiều nhưng bà xã anh Hùng nói nay đã đỡ nhiều ... phải nói ... bà xã anh Hùng chăm sóc anh rất chu đáo, đấp nước gừng, nấu cháo (gạo lứt) với món gì thơm lắm cũng tự tay chị làm, nước đậu với gạo lứt, nước dâu tầm ăn... thế mới thấy tình nghĩa vợ chồng có lúc này... Hy vọng anh H sẽ gặp thầy thuốc giỏi, trị đúng bệnh .. sẽ mau khỏi .... điều mong muốn KL dặn anh TH phải mau khỏi bệnh để đi dự họp lớp năm 2017 này nha anh Hùng ....
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hình đi thăm anh Thanh Hùng Empty Re: Hình đi thăm anh Thanh Hùng

Bài gửi  nguyenthimo 3/7/2017, 5:58 am

Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19665310Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19756510Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19748510Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19657310Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19601510Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19601010Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19642210
Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19598410
Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19554511Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19657211
Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19601410Hình đi thăm anh Thanh Hùng 19665110
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hình đi thăm anh Thanh Hùng Empty Re: Hình đi thăm anh Thanh Hùng

Bài gửi  nguyenthimo 4/7/2017, 9:22 am

Đi thăm anh T. Hùng về, nhiều nỗi suy nghĩ ngổn ngang khó nói thành lời, có lẽ cùng suy nghĩ vậy nên chị Lan sưu tầm bài "SỨC KHỎE QUAN TRỌNG"... lúc này đây bài viết ấy đúng 100% !

Đưa hình ảnh đi thăm TH lên fb của nhóm 10c76mocay, mấy bạn vào xem, thăm hỏi, ngạc nhiên, thương xót đủ cả... rồi mình nhận được tin nhắn của chị Tố Nga (chị của Hằng Nga) hỏi thăm về bệnh tình anh TH. Rồi chị điềm chỉ ông TS bác sĩ Phạm Minh Liêm đang ở Mỹ, chuyên điều trị bệnh K... rồi thêm cuộc gọi nói chuyện tối qua gần 1 giờ để chị hướng dẫn cách liên hệ, cũng như giới thiệu 1 vài người có thể tư vấn thêm trong việc trị bệnh.
 Vậy là sáng nay đi làm tranh thủ qua nhà anh TH để làm "cây cầu dừa" chuyển tải các thông tin cần thiết cho ảnh... qua nhà thấy anh TH đang nằm võng, chị vợ chuẩn bị đi châm cứu (chị cũng bị thoát vị đĩa đệm), thằng con trai thì đi học... thiệt là đơn chiếc... 

Thôi thì cứ ráng lên, làm được gì cho bạn cũng sẽ cố gắng hết sức, mong sao bạn bè gặp được điều may...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hình đi thăm anh Thanh Hùng Empty Làm nhịp cầu nhưng không nối được bờ vui...

Bài gửi  nguyenthimo 9/7/2017, 11:56 am

Những ngày cuối tuần, ở nhà nhận được tin nhắn của Thầy Vy gửi bài giới thiệu một bài thuốc trị bệnh UT, Mơ vội chuyển tiếp tin qua cho anh Thanh Hùng, ảnh có đọc và nhắn trả lời : "Giá cao quá" ! Sad

Sau đó là tin nhắn của chị Tố Nga hỏi thăm coi anh T. Hùng có liên hệ được với BS Liêm theo địa chỉ email mà chỉ gửi cho không. Mơ nhắn hỏi cháu Ngọc Vinh con trai anh Hùng (vì hiện giờ mọi liên hệ trên fb, mail của anh TH đều là do con trai theo dõi, thực hiện) thì cháu trả lời là đã có gửi mail nhưng không thấy hồi âm. Thiệt tình việc này thấy giống như mò kim đáy biển, nghe nói ông BS này mỗi ngày nhận năm bảy trăm mail, vậy có hy vọng nào cho 1 cái mail từ Bến Tre xa xôi này hở trời ??? Question

Tự dưng lòng thấy chùng xuống hẳn, cái cảm giác bất lực đè nặng tâm tư...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hình đi thăm anh Thanh Hùng Empty Re: Hình đi thăm anh Thanh Hùng

Bài gửi  nguyenthimo 9/7/2017, 7:36 pm

Tuy nhiên bên cạnh nỗi buồn vì sự bất tòng tâm của mình thì vẫn có niềm vui nho nhỏ. Là theo lời chị Tố Nga nói gia đình Hằng Nga vừa mới có thêm đứa cháu trai nữa (con thứ 3 của Khoa)...

Đại gia đình 10c76mocay lúc này thêm nhiều thành viên nhí lắm rồi nhưng mình lại ko có điều kiện cập nhật thông tin, hình ảnh... cũng lại là lực bất tòng tâm...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hình đi thăm anh Thanh Hùng Empty Re: Hình đi thăm anh Thanh Hùng

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết