DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HÀNH TRÌNH MỚI

2 posters

Go down

HÀNH TRÌNH MỚI Empty HÀNH TRÌNH MỚI

Bài gửi  volan0918971959 10/6/2017, 10:47 am

Chuẩn bị ngày mai, 1 chuyến hành trình mới...
Sáng nay cô Mai đ/th nói cô Hoa hồi lại ko đi AG vì cô Hoa có chuyến đi với cháu cô Hoa. Cũng thấy tiếc quá! cứ nghĩ lần này đi có 2 cô thì vui biết dường nào... Thôi thì hẹn cô Hoa lần sau.

Người dự bù thay cô Hoa là ông xã KL, ông ngoại của các cháu tranh thủ vào với cháu, (có cơ hội thì nắm bắt đó)
Dự kiến đi vào AG ở lại với cháu nhưng công việc đột xuất... tự mang vào mình trách nhiệm nữa rồi.. Bởi vì sau khi thi tuyên truyền viên giỏi cấp Thị trấn, KL được chọn thi vòng huyện, từ chối quá trời nhưng ...khó quá!.. Lo lắng, rầu rĩ....

Chuẩn bị ngày mai lên đường thẳng tiến thành phố Long Xuyên đây
HÀNH TRÌNH MỚI Dscf5719
HÀNH TRÌNH MỚI Dscf5720
Pin cho máy chụp ảnh, nước uống ....
HÀNH TRÌNH MỚI Dscf5721
HÀNH TRÌNH MỚI Dscf5722
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

HÀNH TRÌNH MỚI Empty Re: HÀNH TRÌNH MỚI

Bài gửi  nguyenthimo 15/6/2017, 9:06 am

Chuyến hành trình mới... cũng vui vì bạn bè - cô trò được gặp lại nhau, ghi thêm nhiều kỷ niệm của 'tuổi già"...
Trên đường đi cứ nhắc lại những câu chuyện vui của lần đi AG năm 2012, kể cho cô Mai nghe câu chuyện "bí mật" của chuyến đi đó, cô Mai cười ngặt nghẽo !  Embarassed Embarassed Embarassed
Chị Nở vui lắm khi đón cô, bạn vào thăm, lo chuẩn bị thiệt là chu đáo, thấy thương lắm nhưng tiếc rằng mọi người đều không thể ở thêm để chị dẫn đi chơi nhiều chỗ được, tiếc vô cùng !
Trước khi đi anh Biền có điện thoại hỏi thăm Mơ về chuyến đi, và anh nhắc vụ chọn ngày họp lớp năm nay... cũng có nghĩ tới nhưng định vô AG hỏi xem thời điểm nào chị Nở thu xếp về được đặng chọn ngày... bây giờ là khó đây, tháng 11 năm nay nhằm tháng 10 âm lịch, là tháng mà chị Nở sẽ tổ chức đám cưới cho con trai, Mơ xem lịch thì hình như ngày cưới trúng ngay ngày mình dự định họp lớp, mà chị Nở còn thòng thêm 1 câu : họp lớp sau khi đám cưới con chị thì chị mới về được...
Lên xe "giao lưu" với em tài xế lái xe chở đoàn đi, em này nhà ở gần nhà Ngọc Rẫy bạn mình, được biết mấy tháng nay không thấy AR ở nhà nữa... vậy là lớp mình lại mất thêm một người bạn vì lý do không thể nói ra !
Vô nhà chị Nở lần này có thời gian tham quan cây kiểng của anh Lến, chụp ảnh + quay phim đưa lên DĐ cho mấy bạn xem để thấy vườn kiểng này "quá dữ", cô Mai thích quá chừng chụp rất nhiều ảnh. Vườn kiểng đại gia có khác... Thấy cơ ngơi hoành tráng nhà chị Nở thấy mừng cho chị và cũng chia sẻ với chị nỗi niềm của những bà mẹ lo lắng cho con trước ngưỡng cửa thành gia lập thất... 
Chị Lan chụp tấm hình Mơ với chị Nở đang truyền kinh nghiệm làm sui... nói nghe qui mô vậy chứ mỗi gia đình mỗi khác, Mơ làm sui xa xôi nên cố gắng tính sao cho đơn giản nhất tiết kiệm nhất cho 2 cháu đỡ lo thôi, còn chị Nở đâu thể áp dụng mô hình này được... nghe chị nói lượng khách mời là hết hồn luôn ! 
Qua chuyến đi rút được một điều là làm bầu sô càng ngày càng khó, sô có thể bể bất cứ lúc nào... và có lẽ sự nghiệp làm bầu sắp đi vào dĩ vãng...  Sad Sad Sad
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết