HÈ VỀ
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HÈ VỀ
Thắm thoát lại đến hè, một mùa của hoa phượng đỏ, một mùa của tiếng ve ngân, một mùa của trời rơi giọt..
Thế đấy, cứ mỗi lần tổng kết năm học, nhìn những nét mặt hớn hở của các bé mẫu giáo, tiểu học là thấy thương làm sao... nghĩ lại mình đã trãi qua của một thời thơ ấu... chẳng bao giờ quay ngược được thời gian.
Rồi có từng nhóm từng tốp học sinh ở cấp 2, cấp 3 , đã hết nổi lo của việc thi cử,,, rồi tung tăng, cười cười , nói nói, cùng đó cũng có bao cảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, mà buộc những người làm công tác xã hội phải không thể làm ngơ... Là đó, nghèo .. đi đôi với nghịch cảnh ... thương lắm những học trò .. vừa học, vừa làm, vừa học, vừa phải bôn ba cùng cuộc sống, vừa học vừa phải chăm sóc người thân bệnh hoạn, tàn tật ...
Cứ nhìn vậy, để cảm thấy nao lòng, nghẹn ngào ... biết đến bao giờ ... chẳng còn .. những cảnh đời bất hạnh..
Thôi, dù gì công việc của mình cũng góp phần nào cho các em.. hy vọng mai sau, khi thành đạt, các em cũng sẽ lo lại cho thế hệ mai sau,, như thế,,như thế...
Thế đấy, cứ mỗi lần tổng kết năm học, nhìn những nét mặt hớn hở của các bé mẫu giáo, tiểu học là thấy thương làm sao... nghĩ lại mình đã trãi qua của một thời thơ ấu... chẳng bao giờ quay ngược được thời gian.
Rồi có từng nhóm từng tốp học sinh ở cấp 2, cấp 3 , đã hết nổi lo của việc thi cử,,, rồi tung tăng, cười cười , nói nói, cùng đó cũng có bao cảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, mà buộc những người làm công tác xã hội phải không thể làm ngơ... Là đó, nghèo .. đi đôi với nghịch cảnh ... thương lắm những học trò .. vừa học, vừa làm, vừa học, vừa phải bôn ba cùng cuộc sống, vừa học vừa phải chăm sóc người thân bệnh hoạn, tàn tật ...
Cứ nhìn vậy, để cảm thấy nao lòng, nghẹn ngào ... biết đến bao giờ ... chẳng còn .. những cảnh đời bất hạnh..
Thôi, dù gì công việc của mình cũng góp phần nào cho các em.. hy vọng mai sau, khi thành đạt, các em cũng sẽ lo lại cho thế hệ mai sau,, như thế,,như thế...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|