DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Viết ngày 15-5

Go down

Viết ngày 15-5 Empty Viết ngày 15-5

Bài gửi  nguyenthimo 15/5/2017, 2:44 pm

Hôm nay mạng internet tại chỗ làm bị làm sao đó mà không thể nào truy cập được... khách hàng ko liên hệ được... viết bài cho diễn đàn cũng ko xong... đành phải ngồi căng mắt ra mà bấm chữ bằng điện thoại...
Hôm nay là mình "làm sui" đúng 1 năm rồi đó... vui và hạnh phúc khi thấy con mỗi khi về thăm nhà có dắt theo cái "rờ mooc". Nhà mình cũng rộn ràng hơn mỗi dịp cuối tuần...
Cuối tuần rồi đi đám tang ba chồng chị Lan về cũng muốn viết bài nhưng rồi ở nhà bận rộn với đám tiệc và con cái về nên ko viết được...

Hôm đi đám nhà chị Lan, hai chị em Mơ - Thương cũng đi từ Bến Tre về sớm hơn lịch hẹn, vậy mà
anh Kiệt đã đến sớm hơn. Thốt lời khen ảnh giỏi ảnh liền nói tại "sợ cô quá" Embarassed Embarassed ; lần này mà không đi nữa sợ bị tẩy chay nên gần chết rồi mà vẫn phải ráng !
Cũng tội nghiệp anh bạn ròm này lắm, đi mà lúc nào cũng nhăn nhó và hối thúc (đi lẹ về). Ở đám người ta mời dùng cơm không chịu ăn gì hết chỉ gắp dưa leo chấm thịt kho rồi uống rượu, biết ảnh đau bao tử nên ngăn các bạn đừng mời rượu ảnh nhiều quá... vậy là ảnh mời lại người ta... TP nói đừng cản để ảnh uống thoải mái mai mốt... xuống dưới hổng thèm rượu..., khi thấy Mơ lo chụp hình TP kêu Mơ chụp anh Kiệt lấy mặt thôi để... bó tay với TP chưa ???
Ngồi trong bàn nói chuyện có nhắc tới việc họp lớp năm nay tại nhà TP, mấy bạn nói nhà P có vườn rộng nhớ mắc sẵn vài chục cái võng để bạn bè mình sau khi vui tới bến có chỗ nghỉ lưng. TP liền nói khi tới họp lớp ai đi xe máy đều phải đưa chìa khóa cho P. Bắt đầu vô họp là P sẽ khóa cổng lại, ném chìa khóa xe xuống mương vườn. Khi nào tiệc xong xỉn sẽ có võng cho nằm, tỉnh dậy xuống mương mò kiếm chìa khóa... ai tìm được thì ra về... không thì... lại bó tay với TP luôn... kiểu nói năng bất cần đời, không giống ai của ông tướng này hình như làm cho mỗi lần xuất hiện là om sòm hẳn lên...

Nói về đề tài họp lớp, thấy cũng mừng là đa số các bạn đều hỏi thăm, ủng hộ. Mình đã thấy nhiều trường hợp gầy được lần đầu rồi sau đó cứ giảm nhiệt theo thời gian đến buông bỏ luôn... với lớp mình có sự ủng hộ của mọi người hy vọng sẽ kéo dài... được năm nào hay năm đó... không dám nói dài sợ nói trước bước không qua !!!

Có đến nhà anh Lâm mới thấy chị Lan nhà mình được bên chồng thương yêu, kính nể bậc nào... ngưỡng mộ và mừng cho chị lắm...
Mà chị Lan cũng tinh nghịch lắm nha, còn ở đám tang đã hỏi nhỏ các bạn xong có đi tăng 2 ở đâu không, lộ đề cho chị biết với... affraid affraid affraid
Lần này đi đám xong là chia tay. Ghé nhà chị Lan lấy xe Chí Linh còn ra nghề bói quẻ cho chị Thương và Mơ, nhưng quẻ không vui tí nào... Chị Thương tuổi hợi nhưng sinh vào tháng xấu nên lận đận đủ đường... còn Mơ tuổi sửu nhưng ở chung nhà với tuổi hợi và tuổi thìn nên phải vất vả lo toan cho cả nhà... đúng quá trời luôn Very Happy Very Happy Very Happy
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết