DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

KỶ NIỆM BUỒN

2 posters

Go down

KỶ NIỆM BUỒN Empty KỶ NIỆM BUỒN

Bài gửi  volan0918971959 23/6/2017, 1:41 pm

Hôm qua Cậu mợ 2 kế bên nhà cho KL cái tủ ... (của dư nhà giàu) cho mình là đồ quý lắm ...
Dọn dẹp trưng bày ra ... Lấy hình KL làm sui cách đây 10 năm ... Buồn quá ...
10 năm thôi .. đã có nhiều thay đổi, .. mất người bạn học, mất con rễ ... có ai biết trước được những gì sẽ và sắp xảy ra không ... BUỒN THẬT NHIỀU ... NHIỀU LẮM..

KỶ NIỆM BUỒN Dscf5910

Tủ mới, KL soạn ra 1 khoảng riêng của Lớp mình
KỶ NIỆM BUỒN Dscf5911
với 1 tâm trạng thương thương .. buồn buồn làm sao ....

volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

KỶ NIỆM BUỒN Empty Re: KỶ NIỆM BUỒN

Bài gửi  nguyenthimo 24/6/2017, 9:41 am

Hôm qua xem tấm hình đi đám cưới con gái chị Lan năm 2007, thấy nao nao nỗi buồn nhớ bạn, định viết bài tâm sự nhưng rồi suốt cả buổi chiều bận việc công ty suốt... rồi lại phải đi đám cưới... bận rộn quá..., đêm cứ nằm trăn trở khi nghĩ tới HN.. ký ức như cuốn phim quay ngược về ngày đó...

Hồi chị Lan mời tụi em về dự đám cưới, Nga mừng lắm điện thoại hẹn về cùng đi với Mơ, chừng gần tới ngày HN gọi điện nói hôm đó xe anh Việt bận đi công tác, ko chở Nga về được, làm sao bây giờ ? Mơ nói với Nga cứ kêu AV đưa Nga ra bến xe đi xe đò về BT, Mơ sẽ ra bến xe đón HN và chở nó về Mỏ Cày. Nói là vậy chứ sáng hôm đó xe Nga về ghé ngang nhà đón Mơ cùng đi, trên xe có nhỏ Phượng nhão và con gái nó - bé Ánh Dương. HN nói OX không yên tâm để Nga đi xe đò nên ảnh nhường xe cho Nga, anh Việt đi xe thuê. 

Cũng mười mấy năm không gặp PN nên lên xe ba đứa thi nhau nói chuyện, vui lắm. Nga còn đem cuốn album chụp cả nhà ra khoe, Mơ thì vô tư ghẹo " "bộ mầy hấp hôn hả, sao không mời tụi tao ?", Có ngờ đâu lúc đó Nga đã có bệnh, dự cảm không lành nên đi chụp hình lưu niệm. Cũng vì vậy nên trên đường đi anh Việt thường xuyên gọi điện nói chuyện với HN, thấy vậy Mơ có nói tao ngưỡng mộ gia đình mày quá, Nga chỉ cười nhẹ và đáp AV thương tao lắm... bây giờ chuyện qua rồi nhớ lại mới thấy cái gì cũng có nguyên do của nó, tại bạn bè không biết nên thành ra vô tâm với bạn mình, để rồi giờ thấy ray rứt ...

Đến nhà chị Lan dự đám cưới, chị Lan thì ngày đó chị bận rộn khách khứa nên ba đứa ngồi nói chuyện với nhau, có thêm Tường Phong (cũng có đi đám cưới nhưng đến sớm hơn và về đưa con đi học, xong thấy bọn mình nên ghé vô), rồi gặp anh Trưởng. Lúc đó có nghe nói là anh Chủ - chị Tuyết sắp làm đám cưới cho con, ba đưa liền lấy giấy ra ghi 3 số điện thoại của M-N-P nhờ anh Trưởng chuyển tới C-T nhắc nhớ mời dùm tụi em cám ơn... vậy mà cuối cùng ông bà ấy láo ăn không thèm mời... hichic ... buồn quá !

Hồi đó cũng không nghĩ ra chuyện đi "tăng 2" như bây giờ nên ngồi nói chuyện lâu tại đám cưới cũng không tiện, ba đứa chào chị Lan ra về, ghé nhà HN để đốt nén nhang cho ông bà Hai (ba má HN), thăm hỏi anh chị Thu chút xíu là ra về, trên xe lại líu ríu nói chuyện tiếp... năm đó con gái Mơ mới lên SG học đại học được 1 năm, Nga cứ dặn đi dặn lại lên SG thăm con nhớ ghé nhà tao ngủ một đêm với tao để tụi mình nói chuyện cho đã nghen... hứa hẹn với nó nhưng rồi không làm được... bởi nhiều lý do, trong đó có lý do là Mơ bị mặc cảm, tự ti với bạn mình...

Nga có nói ước gì bọn mình gặp lại được nhiều bạn hơn (như hồi mới rời trường cấp 3 tết năm nào cũng gom lại khá đông), Mơ có nói đùa mầy đang cất nhà đó, chừng nào xong mới tụi tao ăn tân gia đi, sẽ gặp lại đông hơn... nhưng rồi sau đó Nga ngã bệnh và những lần đi Sing điều trị đã không còn có dịp cho bạn bè gặp nhau !

Bây giờ nghĩ lại, trải qua nhiều chuyện mình nghiệm ra rằng mỗi người đều có số phận riêng, cuộc đời riêng, hãy cứ bằng lòng với cái mình có được, nghĩ mình hạnh phúc là sẽ thấy hạnh phúc...

Chỉ tiếc nuối một điều là đã thất hứa với Nga chuyện ghé thăm nhà, và không thể làm cho bạn mình vui trong những ngày cuối đời...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết