Đi Tìm Con
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đi Tìm Con
Qua mấy lần con gái nhỏ đi thăm dò thì cuối cùng cũng tìm được con gái lớn đang giữ trẻ ở một tỉnh xa .Ngày hôm qua hai vợ chồng tôi đã bí mật đến tận mắt nhìn thấy con gái lớn mình từ nhà trẻ đi về nhà trọ ......
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: Đi Tìm Con
Mừng cho gia đình anh đã tìm thấy cháu TL. Giờ thì bớt lo lắng trong lòng khi cháu vẫn bình yên. Mong ngày nào đó cháu hiểu được tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ và em gái mà quay về đoàn tụ. Rất mong sớm nhìn thấy ngày vui của gia đình anh...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Đi Tìm Con
Mừng cho anh chị, giờ thì anh chị cũng an tâm rồi. Vơi đi nỡi buồn, bớt đi nổi lo vì biết con gái vẫn bình an, khỏe mạnh.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Đi Tìm Con
Tác giả của bài viết " Tìm con trong giấc mơ" đã buông tay gác bút... và đứa con gái luôn làm anh lo lắng đã kịp về gặp anh một lần trong bệnh viện...
Chỉ tiếc rằng sức mỏi lực mòn nên anh đã không chờ được nó về gặp anh lần cuối tại nhà...
Thôi anh cứ an tâm ra đi... có lẽ cháu sẽ học được một bài học lớn từ sự mất mát này...
Chỉ tiếc rằng sức mỏi lực mòn nên anh đã không chờ được nó về gặp anh lần cuối tại nhà...
Thôi anh cứ an tâm ra đi... có lẽ cháu sẽ học được một bài học lớn từ sự mất mát này...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Đi Tìm Con
Vì tự ái ròi đây em phải chống chọi với nõi vày vò. Mong em sẽ sáng suốt làm đúng để không phải ân hận thêm.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|