ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Sáng 23/1 đi đám cưới con thằng cháu vợ, chiều đi đám cưới con em Tánh ở Hương Mỹ. Hôm nay 27/1 đi tiếp tục đi đám cưới con em Nâu ở Chợ Xép và 10/2 trở lại Hương Mỹ để đi đám cưới con em Nga.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
DU SUC
DU SUC DI DAM CUOI THAY OI ! EM CHUC MUNG THAY < CHUC MUNG >>>
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Đi nhiều... vui... viêm màng túi ...
Không đi... buồn...
Thôi cứ nghĩ còn đi được là còn khỏe, đi tới luôn Thầy ơi !
Không đi... buồn...
Thôi cứ nghĩ còn đi được là còn khỏe, đi tới luôn Thầy ơi !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Chứng tỏ Học trò vẫn nhớ tới Thầy ...
Vậy khi nào Thầy đi đám cưới Hương Mỹ thầy ghé nhà em nghĩ chân nha thầy.
Vậy khi nào Thầy đi đám cưới Hương Mỹ thầy ghé nhà em nghĩ chân nha thầy.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
* Có thể thầy đi xe hơi chung với tụi nó nên không ghé được, cảm ơn KL có ý mời.
*Ly cố ổn định tinh thần và sức khỏe để đi đám cưới con của Nở nha.
* Mới nhận thêm 1 đám cưới con thằng cháu ngày mùng 6/2 âl.
*Ly cố ổn định tinh thần và sức khỏe để đi đám cưới con của Nở nha.
* Mới nhận thêm 1 đám cưới con thằng cháu ngày mùng 6/2 âl.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Vì Thầy là Thầy tụi em mà!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Tháng vừa qua tụi em cũng được mời đi liên tục, có bữa trùng 2,3 đám phải nhờ mấy đứa con phụ đi
Tháng 2 em được mời 2 đám cưới ( bà con ruột) nên đám nào cũng phải đi 2 ngày mà đi cả vợ chồng
Vậy mà vui Thầy ơi, vì mình sẽ gặp dược bà con, bạn bè
Tháng 2 em được mời 2 đám cưới ( bà con ruột) nên đám nào cũng phải đi 2 ngày mà đi cả vợ chồng
Vậy mà vui Thầy ơi, vì mình sẽ gặp dược bà con, bạn bè
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Đi thì đi nhưng ngán đường xa.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Cũng chuyện đám cưới...
KL có được quà nè ... được Mơ tặng ... chuẩn bị đi đám cưới chị Thương hoặc trong bạn bè mình có cưới - gả... nôn quá....
Đúng là bạn bè..
sẳn sàng lắng nghe - sẳn lòng thấu hiểu - nhiệt tình chia sẻ ...
KL có được quà nè ... được Mơ tặng ... chuẩn bị đi đám cưới chị Thương hoặc trong bạn bè mình có cưới - gả... nôn quá....
Đúng là bạn bè..
sẳn sàng lắng nghe - sẳn lòng thấu hiểu - nhiệt tình chia sẻ ...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Đi AG về nhận 5 thiệp mời đám cưới, 1 SN và đi 1 đám tang...
Hi..hi... ăn cưới khỏi mua đồ ăn nhà vài tháng...
Đọc lại bài đám cưới liên tục của Thầy, bài viết của Mơ, anh Chủ - Tuyết, để thấy cứ ra giêng là "anh cưới em" quá nhiều luôn, vậy là năm sau ăn "SN" của Bé cũng thoải mái ...
Sợ nhất là giờ "tăng ký" rồi... bởi vì ăn liên tục, ăn không nghĩ, ăn không cử được đâu...
Hi..hi... ăn cưới khỏi mua đồ ăn nhà vài tháng...
Đọc lại bài đám cưới liên tục của Thầy, bài viết của Mơ, anh Chủ - Tuyết, để thấy cứ ra giêng là "anh cưới em" quá nhiều luôn, vậy là năm sau ăn "SN" của Bé cũng thoải mái ...
Sợ nhất là giờ "tăng ký" rồi... bởi vì ăn liên tục, ăn không nghĩ, ăn không cử được đâu...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Mấy ngày qua, mình đã làm xong giáp năm cho má, mới đây đã 1 năm trôi qua, nhanh quá, ..
Từ sau đó là chị em nhà mình đã "Mồ côi" từ "mồ côi" này nghe sao nhói lòng,. buồn lắm, cứ mỗi lần thăm má Ánh Tuyết là mình lại nhớ đến má nhiều hơn,..
.. Trở vô nhà DĐ .. lại thấy buồn ơi là buồn, chẳng có bài nào để đọc, thôi thì mình cũng viết tâm sự đôi dòng, ngày mai mình phải đi ăn đám cưới, ngày mốt đi thăm bệnh,,, tiếp tục thăm bệnh, thế đấy ... phải thế thôi, tình cảm, tình thân, tình người,....sống trên đời sống luôn cần có những tấm lòng. . đúng là thế..
Từ sau đó là chị em nhà mình đã "Mồ côi" từ "mồ côi" này nghe sao nhói lòng,. buồn lắm, cứ mỗi lần thăm má Ánh Tuyết là mình lại nhớ đến má nhiều hơn,..
.. Trở vô nhà DĐ .. lại thấy buồn ơi là buồn, chẳng có bài nào để đọc, thôi thì mình cũng viết tâm sự đôi dòng, ngày mai mình phải đi ăn đám cưới, ngày mốt đi thăm bệnh,,, tiếp tục thăm bệnh, thế đấy ... phải thế thôi, tình cảm, tình thân, tình người,....sống trên đời sống luôn cần có những tấm lòng. . đúng là thế..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Buồn ơi là buồn...
Đúng y như vậy đó... dạo này bạn bè bỏ rơi ngôi nhà của mình quá... chắc sắp xập rồi ...
Mơ cũng định lang thang trên mạng sưu tầm bài nào hay hay chép qua d.đ... nhưng rồi vô cty làm việc bận lu bù... về tới nhà cơm nước xong đã hết xí quách ...thành ra chẳng làm được gì...
Lực bất tòng tâm là đây ...
Đúng y như vậy đó... dạo này bạn bè bỏ rơi ngôi nhà của mình quá... chắc sắp xập rồi ...
Mơ cũng định lang thang trên mạng sưu tầm bài nào hay hay chép qua d.đ... nhưng rồi vô cty làm việc bận lu bù... về tới nhà cơm nước xong đã hết xí quách ...thành ra chẳng làm được gì...
Lực bất tòng tâm là đây ...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Sáng nay đi đám cưới con của bạn hàng xóm, bất ngờ gặp được cô Hoa, mừng quá KL và cô nói hỏi huyên thuyên, chân của cô nay đở hơn nhưng còn sưng, định rủ các bạn ra nhà thăm cô nhưng cô nói cô còn đi lên TP, thôi thì chỉ hỏi thăm cô trong dịp gặp này vậy.
Buổi chiều đi ăn tân gia nhà đứa em, lại gặp được anh Sớm, hi.hi. lần này anh Sớm thấy mình đến kêu chào mình, hi..hi nhẹ lòng quá.
Ngày mai mình đi thăm bà sui bệnh nằm viện ở TP, ko biết có cơ may gặp được người quen ko?? Hãy đợi chờ.... vì đợi chờ là hạnh phúc mà...
Buổi chiều đi ăn tân gia nhà đứa em, lại gặp được anh Sớm, hi.hi. lần này anh Sớm thấy mình đến kêu chào mình, hi..hi nhẹ lòng quá.
Ngày mai mình đi thăm bà sui bệnh nằm viện ở TP, ko biết có cơ may gặp được người quen ko?? Hãy đợi chờ.... vì đợi chờ là hạnh phúc mà...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
RE; ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Tội cho MƠ ghê vậy đó! Vào C/T làm việc lu bù khú .... Về đến nhà đã hết xí quách ... Cho nên Mần ăn
chẳng ra trò trống gì!!! [ đây là lời nói của Mơ nghen ]
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Hihihi nhờ Mơ than "hết xí quách" nên ông bà Chủ mới chịu lên tiếng...
Thiệt ra công việc làm của em thì vẫn vậy, có lúc thảnh thơi nhưng lúc lại làm trối chết... nhất là cuối năm cuối tháng... và cũng một phần do bây giờ mình già rồi nên hôm nào phải động não nhiều là về nhà hết làm gì nổi... có lẽ người ta đặt ra cột mốc 55 tuổi phải nghỉ hưu là đúng đấy...
Bọn mình còn 2 việc thăm bệnh đang chờ xếp lịch là thăm thầy Hượt và thăm cô Hoa. Mơ cũng có liên hệ thầy H thì biết thầy còn nghĩ dưỡng ở SG, chưa về MC, chúng ta đành chờ vậy...
Thấy chị Lan đi thăm sui, nghĩ tới chuyện "làm sui", quả thật khi có sui là mình có thêm một mối thân tình, thâm giao,... thú vị lắm... như nhà Mơ làm sui xa xôi là thế mà vừa rồi con rể về thăm nhà đem cho vợ chồng Mơ một con gà (làm sẵn đông lạnh) nói của ba má con gửi xe từ Quảng ngãi vô... nhận quà mà cảm động hết biết luôn đó...( nhà ngoài đó làm nông nên hay gửi thức ăn gạo do mình làm ra vô cho mấy đứa con trong này)... vậy mới thấy tình thương của cha mẹ dành cho con cái ở đâu cũng như nhau...
Chỉ mong những đứa con hiểu được tấm lòng cùa cha mẹ... đó là sự báo đáp cần nhất của những bậc cha mẹ...
Thiệt ra công việc làm của em thì vẫn vậy, có lúc thảnh thơi nhưng lúc lại làm trối chết... nhất là cuối năm cuối tháng... và cũng một phần do bây giờ mình già rồi nên hôm nào phải động não nhiều là về nhà hết làm gì nổi... có lẽ người ta đặt ra cột mốc 55 tuổi phải nghỉ hưu là đúng đấy...
Bọn mình còn 2 việc thăm bệnh đang chờ xếp lịch là thăm thầy Hượt và thăm cô Hoa. Mơ cũng có liên hệ thầy H thì biết thầy còn nghĩ dưỡng ở SG, chưa về MC, chúng ta đành chờ vậy...
Thấy chị Lan đi thăm sui, nghĩ tới chuyện "làm sui", quả thật khi có sui là mình có thêm một mối thân tình, thâm giao,... thú vị lắm... như nhà Mơ làm sui xa xôi là thế mà vừa rồi con rể về thăm nhà đem cho vợ chồng Mơ một con gà (làm sẵn đông lạnh) nói của ba má con gửi xe từ Quảng ngãi vô... nhận quà mà cảm động hết biết luôn đó...( nhà ngoài đó làm nông nên hay gửi thức ăn gạo do mình làm ra vô cho mấy đứa con trong này)... vậy mới thấy tình thương của cha mẹ dành cho con cái ở đâu cũng như nhau...
Chỉ mong những đứa con hiểu được tấm lòng cùa cha mẹ... đó là sự báo đáp cần nhất của những bậc cha mẹ...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Hi..hi.. vô DĐ có tứ cô nương nhỏ to tâm sự ... cảm thấy vui vui, KL mới về từ thành phố, lên ở với chị sui 1 đêm cho có tình nghĩa, là thế đó ... tình tình nghĩa nghĩa trọn kiếp, nhưng cũng cảm thấy buồn vì những người nuôi bệnh xung quanh tỏ vẻ thương cảm mình vì không còn "thằng rễ", biết là số phận nhưng vẫn mũi lòng làm sao...
Mùng 5 tháng 3 tới ngày giỗ của Th.Vân, nhanh quá! cứ 1 năm lại trôi qua, trôi qua .... để rồi lại thêm 1 lần thắp lên bàn thờ bạn mình 1 nén nhang.....
Mùng 5 tháng 3 tới ngày giỗ của Th.Vân, nhanh quá! cứ 1 năm lại trôi qua, trôi qua .... để rồi lại thêm 1 lần thắp lên bàn thờ bạn mình 1 nén nhang.....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: ĐÁM CƯỚI LIÊN TỤC
Ngày mai tiếp tục đi 3 đám: cưới, giỗ và sinh nhật .... hic..hic... ông xã dành đi đám giỗ, còn lại 2 đám KL lãnh đủ.. thì phải thế thôi ... quan hệ gia đình, quan hệ xã hội ...
Ngày mai KL phải nhớ là điện thoại rủ TPhong, anh Chủ - Tuyết, anh Sớm, anh Giống chủ nhật đi thăm Thầy Hượt.
Vì công việc lu bu quá nên KL cũng hơi xao lãng vô DĐ, khi vô ko thấy ai vô nên chẳng biết viết gì,, tâm sự, làm thơ, đổi hình đại diện ... hi.hi.. để có bài vậy. Nghe nhạc của Mơ tải, xem bài sưu tầm, xem hình,.... rồi đó.. stop ..
Ngày mai KL phải nhớ là điện thoại rủ TPhong, anh Chủ - Tuyết, anh Sớm, anh Giống chủ nhật đi thăm Thầy Hượt.
Vì công việc lu bu quá nên KL cũng hơi xao lãng vô DĐ, khi vô ko thấy ai vô nên chẳng biết viết gì,, tâm sự, làm thơ, đổi hình đại diện ... hi.hi.. để có bài vậy. Nghe nhạc của Mơ tải, xem bài sưu tầm, xem hình,.... rồi đó.. stop ..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Buồn vui lẫn lộn.
» Nhắc kỷ niệm xưa về Noel , tết tây và tết ta
» Nụ cười cuối tuần: "PHỤ NỮ LẤY CHỒNG"
» Nụ cười cuối tuần: Điên hết với nhau
» Thầy Quốc đã liên lạc rồi!
» Nhắc kỷ niệm xưa về Noel , tết tây và tết ta
» Nụ cười cuối tuần: "PHỤ NỮ LẤY CHỒNG"
» Nụ cười cuối tuần: Điên hết với nhau
» Thầy Quốc đã liên lạc rồi!
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|