VẪN CÒN NẶNG OẰN ..
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
VẪN CÒN NẶNG OẰN ..
Đúng là "cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh"
Hôm nay L đi công tác về ghé nhà anh Chủ- Tuyết, thăm má, sau đó nói chuyện với Tuyết, tâm sự đủ điều, đúng là cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, làm cha mẹ thương lo cho các con như Chủ Tuyết thật là hiếm... thương nhất là Tuyết nói "bà già 60 tuổi rồi mà lo đủ thứ, chăm má, nuôi heo, mua bán", chẳng có được ngày 8 tháng 3... nghe nói mà muốn rớt nước mắt... vậy mà còn có nhiều chuyện của con làm cha mẹ phải thức trắng đêm, ... Thương làm sao... Thôi ... cho là số phận của mỗi người ... cũng sẽ đến một ngày nào đó, ông bà Chủ ngồi uống trà, con cháu chăm sóc lại...
Mong bạn mình đừng buồn, bớt lo toan, để có nhiều sức khỏe ...
Vậy đó, vì công việc,..nên Tuyết ko tham gia "Tám" với chị Thương, Mơ và Lan..
Chuyến đi "thuyết bạn" đợt này ko thành công. Vậy cũng chỉ là tam cô nương.
Hôm nay L đi công tác về ghé nhà anh Chủ- Tuyết, thăm má, sau đó nói chuyện với Tuyết, tâm sự đủ điều, đúng là cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, làm cha mẹ thương lo cho các con như Chủ Tuyết thật là hiếm... thương nhất là Tuyết nói "bà già 60 tuổi rồi mà lo đủ thứ, chăm má, nuôi heo, mua bán", chẳng có được ngày 8 tháng 3... nghe nói mà muốn rớt nước mắt... vậy mà còn có nhiều chuyện của con làm cha mẹ phải thức trắng đêm, ... Thương làm sao... Thôi ... cho là số phận của mỗi người ... cũng sẽ đến một ngày nào đó, ông bà Chủ ngồi uống trà, con cháu chăm sóc lại...
Mong bạn mình đừng buồn, bớt lo toan, để có nhiều sức khỏe ...
Vậy đó, vì công việc,..nên Tuyết ko tham gia "Tám" với chị Thương, Mơ và Lan..
Chuyến đi "thuyết bạn" đợt này ko thành công. Vậy cũng chỉ là tam cô nương.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: VẪN CÒN NẶNG OẰN ..
Mỗi cây mỗi hoa... mỗi nhà mỗi cảnh... đúng là như thế thật !
Như bọn mình gặp nhau cũng thường hay nói : không tiền cũng khổ... mà có tiền cũng khổ...
Thôi thì cứ cố mà vui sống cho tới ngày xuôi tay...
Còn như chị Lan nói : "cũng sẽ đến một ngày nào đó, ông bà Chủ ngồi uống trà, con cháu chăm sóc lại..."
sao xa vời quá.. bởi dân gian có câu : nước mắt chảy xuôi... , cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng... con nuôi cha mẹ... tính tháng tính ngày...
Các con của bọn mình rồi sẽ làm cha làm mẹ ...chúng sẽ thẩu hiểu nỗi lòng của các đấng sinh thành...
Tiếc rằng có khi hiểu ra thì đã muộn...
Như bọn mình gặp nhau cũng thường hay nói : không tiền cũng khổ... mà có tiền cũng khổ...
Thôi thì cứ cố mà vui sống cho tới ngày xuôi tay...
Còn như chị Lan nói : "cũng sẽ đến một ngày nào đó, ông bà Chủ ngồi uống trà, con cháu chăm sóc lại..."
sao xa vời quá.. bởi dân gian có câu : nước mắt chảy xuôi... , cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng... con nuôi cha mẹ... tính tháng tính ngày...
Các con của bọn mình rồi sẽ làm cha làm mẹ ...chúng sẽ thẩu hiểu nỗi lòng của các đấng sinh thành...
Tiếc rằng có khi hiểu ra thì đã muộn...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Nắng có đẹp tới đâu.
» Gửi nắng cho em
» Bài vè có minh hoạ hình ảnh (các Bạn thông cảm, làm từ từ nhen)
» Bài thơ : NẶNG NỢ ƠN THẦY
» Phổi và Chức Năng của nó.
» Gửi nắng cho em
» Bài vè có minh hoạ hình ảnh (các Bạn thông cảm, làm từ từ nhen)
» Bài thơ : NẶNG NỢ ƠN THẦY
» Phổi và Chức Năng của nó.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|