BUỒN HIU HẮT
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
BUỒN HIU HẮT
Cả tuần nay ko vô được DĐ, viết bài ko gửi được hình, ôi thôi đã già mà kỹ thuật máy tính làm mình nhức cả đầu.
Thôi thì phải tiếp tục mày mò, khi vô được DĐ thì hỏng có bài để đọc...buồn hắt buồn hiu..
Mình đã gửi hình lên DĐ theo cách úp ảnh rồi.. từ từ ...rảnh sẽ viết bài và gửi hình mới......
đang mong xem hình các bạn đi đám và tăng 2... để lòng ko buồn hiu hắt...
Thôi thì phải tiếp tục mày mò, khi vô được DĐ thì hỏng có bài để đọc...buồn hắt buồn hiu..
Mình đã gửi hình lên DĐ theo cách úp ảnh rồi.. từ từ ...rảnh sẽ viết bài và gửi hình mới......
đang mong xem hình các bạn đi đám và tăng 2... để lòng ko buồn hiu hắt...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: BUỒN HIU HẮT
Dạ buồn thiệt hén chị... DĐ giờ chỉ còn 2 chị em mình "nhúc nhích"
Đã cố gắng nhiều nhưng một tay đâu vỗ nên kêu...
Cũng có nhiều nỗi khó khăn, gặp bạn bè trách sao không vô DĐ viết bài thì các bạn nói vô DĐ hơi bị khó, có lúc nhà mạng yếu, có bạn quên mật khẩu đăng nhập, có người thấy vô FB lẹ hơn nên tin bài gì cứ gửi vô facebook của lớp (cũng tên là 10c76mocay)... hàng tỉ lý do...
Như chị em mình thường viết tin, gửi hình mà có lúc trang web tải hình cũng phản phé không cho gửi, cũng may là còn thuộc bài học dự phòng nên đi đường khác... hú hồn... rồi cũng gửi được hình...
Ngay Tùng cận khi Mơ trách nó sao bỏ bê DĐ nó làm thinh, hỏi thúc thì TC nói gửi bài lên DĐ phải vô máy tính, mà nó thì đi lông bông tối ngày ít mở máy lắm,,,vậy là chịu thôi...
Có lẽ từ ngày DĐ mất đi câu slogan "Ngôi nhà thân yêu dành cho các bạn cũ gặp nhau cùng tâm sự" thì nó đã không còn là ngôi nhà thân yêu nữa...
Nhiều khi nản lòng không muốn viết bài hay gửi bài lên facebook của lớp cho nhanh lẹ, nhưng rồi nghĩ fb chỉ là nhóm kín, chỉ gói gọn trong khoảng 20 người, sẽ có nhiều bạn bè không xem được.... thôi thì cứ cố gắng... chừng nào sập thì chịu thôi...
Đã cố gắng nhiều nhưng một tay đâu vỗ nên kêu...
Cũng có nhiều nỗi khó khăn, gặp bạn bè trách sao không vô DĐ viết bài thì các bạn nói vô DĐ hơi bị khó, có lúc nhà mạng yếu, có bạn quên mật khẩu đăng nhập, có người thấy vô FB lẹ hơn nên tin bài gì cứ gửi vô facebook của lớp (cũng tên là 10c76mocay)... hàng tỉ lý do...
Như chị em mình thường viết tin, gửi hình mà có lúc trang web tải hình cũng phản phé không cho gửi, cũng may là còn thuộc bài học dự phòng nên đi đường khác... hú hồn... rồi cũng gửi được hình...
Ngay Tùng cận khi Mơ trách nó sao bỏ bê DĐ nó làm thinh, hỏi thúc thì TC nói gửi bài lên DĐ phải vô máy tính, mà nó thì đi lông bông tối ngày ít mở máy lắm,,,vậy là chịu thôi...
Có lẽ từ ngày DĐ mất đi câu slogan "Ngôi nhà thân yêu dành cho các bạn cũ gặp nhau cùng tâm sự" thì nó đã không còn là ngôi nhà thân yêu nữa...
Nhiều khi nản lòng không muốn viết bài hay gửi bài lên facebook của lớp cho nhanh lẹ, nhưng rồi nghĩ fb chỉ là nhóm kín, chỉ gói gọn trong khoảng 20 người, sẽ có nhiều bạn bè không xem được.... thôi thì cứ cố gắng... chừng nào sập thì chịu thôi...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: BUỒN HIU HẮT
Xem bài, xem hình thấy lòng buồn xen lẫn nỗi vui, .... buồn vì chia sẻ anh Bằng mất đi người thân, đồng cảnh với KL, mới đây má KL chỉ còn 1 tháng nữa là giáp năm... thời gian thắm thoát nhanh quá, ...vui vì các bạn có dịp gặp nhau .. thăm hỏi, chuyện trò ... vui vui vẽ vẽ..... đúng như câu nói:
Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối – nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi.
Cố gắng thôi, miễn máy đừng hư, mình đừng bệnh, mạng đừng đứng... là DĐ cứ vô thôi ...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn : cái vòng lẩn quẩn
» Chia sẻ với chị Lan...
» Hình ảnh đi đám giỗ ở nhà Hữu Đạt ngày 05-10-2014
» Buồn dễ sợ !
» VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN
» Chia sẻ với chị Lan...
» Hình ảnh đi đám giỗ ở nhà Hữu Đạt ngày 05-10-2014
» Buồn dễ sợ !
» VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|