DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đã xong những ngày tết !

2 posters

Go down

Đã xong những ngày tết ! Empty Đã xong những ngày tết !

Bài gửi  nguyenthimo 5/2/2017, 7:02 am

Hết ngày hôm nay là hết "mùng", là hết tết, ngày mai mọi việc sẽ vận hành như bình thường, bắt đầu một năm mới làm việc, cày cục cật lực để hết năm là "ăn tết"...

"Ăn tết" thiệt là đúng nghĩa nhất với Mơ, bởi tết qua đi là mình phát tướng, chụp hình nhìn thấy ghê dễ sơ, không dám nhảy lên bàn cân, bởi "lút kim rồi'...nhưng mà vui, bởi tết năm nay Mơ không những phát tướng mà còn "phát lộc" nữa... tết được vợ chồng con gái "lì xì"cái điện thoại mới và còn nói đây là món quà nhỏ tụi con mừng tuổi mẹ, xin hứa sẽ ráng để tết năm sau mừng mẹ bằng món quà "nặng ký" hơn !  Laughing Laughing Laughing

Tết với nhà nhà bao giờ cũng là những tất bật lo toan cho ngày tết với đủ thứ đau đầu, nhất là khoản biếu tết, lì xì... Mơ cũng vậy thôi... bây giờ còn đi làm, có khoản lương làm việc và khoản lương hưu nữa nên thấy cũng tạm ổn, chứ nếu không chắc chết bởi với đám con cháu của Mơ thì khoản lì xì cho chúng nó đã đứt tháng lương hưu...mà cũng khó bỏ qua vụ này lắm bởi năm nào lũ hải tặc của Mơ cũng mong chờ ngày mùng 2 về ngoại... không khí lúc cả nhà lì xì lẫn nhau vui hơn cái chợ luôn...

Năm nay "tết bạn" có khí thế hơn bởi rủ thêm được chị Tuyết cùng đi thăm anh Ly, chút tâm tình để anh vui, lên tinh thần trong đợt trị bệnh tiếp theo này...chỉ còn biết cầu mong anh vững vàng nghị lực để chiến đấu với bệnh tật...

Thăm anh Hùng cũng bệnh tương tự anh Ly, nhưng mới phát và không phẫu thuật, ảnh nói ảnh sẽ điều trị bằng thuốc nam thôi, nhưng bạn bè rất hy vọng bởi tinh thần anh rất lạc quan... ghé thăm rồi khi nghe nói cả bọn sẽ đi tiếp xuống thăm Thầy Vy, thế là anh xếp ý định đi Mỹ Lồng coi ngày gắn cửa (đang cất nhà mới) để đi với mọi người cho vui (công nhận anh này hạp với lớp mình dễ sợ)...

Xuống nhà Thầy... thấy thân thuộc như đi xa được trở về nhà...bởi các bạn mình ai cũng đều đã rất nhiều lần đến nhà Thầy, mà nhiều nhất chắc là Mơ...ngồi ở nhà Thầy bao giờ cũng là cảm giác bình yên lắm, không khí mát mẻ, ngắm hoa cảnh đẹp, tiếng chim hót, như tách rời khỏi những xô bồ của cuộc sống hiện tại với khói bụi tiếng ồn...

Nhưng khi ngồi vào bàn "nhậu" thì quả thật hết êm ả nữa, tiếng cười tiếng nói không còn phân biệt nổi tiếng ải tiếng ai... tại nhà Thầy có gặp em học trò của Thầy tên Thành cũng đến chúc tết, ở gần nhà Thầy... thế là nhập tiệc luôn (sau khi chở con về giao cho mẹ nó... Embarassed )... tàn tiệc chia tay ra về Thành nói với chị Lan : xin bái phục, bữa nào qua Mỏ Cày xin chị Lan nhận làm đệ tử... 

Phải công nhận rằng chuyến đi nào có chị Lan, bàn tiệc nào có chỉ là vui vẻ, xôm tụ hẳn lên... và những người yếu rượu (như Mơ chẳng hạn) là có người trợ giúp trên cả tuyệt vời luôn... với chị Lan có 1001 lý do "chính đáng" để mời rượu...bởi vậy khi Chí Linh nói Thầy ngày xưa dạy sinh vật là bị phạt rượu te tua luôn... và mọi người thì có dịp cười hết cỡ...

Gặp nhau là có uống rượu... cũng là lý do khiến một số bạn hơi ngán ngại ... nhưng thiệt tình bên bàn tiệc và những câu chuyện tào lao bù khú đã làm buổi gặp mặt vui hơn, tình cảm Thầy trò, bạn bè gắn kết hơn... để thấy bên cạnh những lo âu cho cuộc sống mà mỗi người đều có là những khoảng thời gian mà chúng ta thấy cuộc sống này vẫn còn có những niềm vui...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Đã xong những ngày tết ! Empty Re: Đã xong những ngày tết !

Bài gửi  volan0918971959 6/2/2017, 7:18 pm

Buổi trưa viết xong bài, gửi ko được, mất tiêu, buồn quá...

Chiều nay qua Ban DV tỉnh ủy, giờ mệt quá!, tuy nhiên vẫn giữ phong độ con gái Mỏ Cày.

Ừ, hôm nay đã mùng 10 cũng còn mùng nên dư âm ngày tết vẫn còn......
Ngày mai là ra mùng... tết tết tết ...hết tết rồi...... tết tết tết ...hết tết rồi......
Thế là mọi người quay trở lại với tháng ngày làm việc để kiếm sống,
Bôn ba với thời vận để lo toan cho gia đình..

Nhưng dư âm của những ngày xuân luôn đáng nhớ, trân trọng...
hôm kia TP đth hỏi thăm Thầy và nói Hải (bà xã TC) bị bệnh nặng, nằm 1 chổ... mình nói Hải có bệnh nhưng ko nằm 1 chổ vì mình thấy Hải chụp hình ở đi đường hoa Nguyễn Huệ. TP nói hôm nào xúm nhau bao xe đi Thành phố thăm bệnh... thì ra vẫn còn quan tâm bạn bè.... nhưng giận là hẹn đi thầy, xong lại hồi... tức cái mình....

Nói chung những ngày xuân vui vẽ, gặp bạn bè ngoài dự tính. nhưng mang đậm tình bạn sâu sắc.. nhớ và thương lắm..
Cuối cùng vẫn cầu mong, thầy cô, bạn bè luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an, để mỗi năm còn gặp nhau vui vẽ....thắm tình thầy trò, bạn hữu.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết