Lang thang những ngày cuối năm
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Lang thang những ngày cuối năm
Hôm. nay, 23 tết rồi! Nhà Nhà tiễn đưa ông táo về trời báo cáo một năm ở trần ggian. Mình giờ vẫn còn lang thang nơi xa xăm biền biệt. Đầu tháng 12 âm lịch mọi người tất bật lo việc cơ quan cuối năm ,chạy lo việc nhà chuẩn bị đón năm mới. Mình thì năm nay áng binh bất động ... bỏ xứ đi xa. Lần đầu tiên trong. cuộc đời ngày giỗ ông ngoại không về, không lãi lá mai đón tết, không tham gia ngày tảo mộ ông bà. Không về nhà chuẩn bị tết. Đúng thật là buông xuôi tất cả thử một lần vô trách nhiệm làm. DẾ. MÈN PHIÊU LƯU KÝ ở một nơi xa lą không một người quen thân sáng , trưa, chiều, tối qua đêm thế là hết một ngày, hết tháng giờ lại hết một năm làm người vô tâm để rồi nổi nhớ người thân ,nhớ bạn bè gậm nhấm dày vò mình kính khủng. Thôi thì buông bỏ tất cả để xem người ta ăn tết vậy. Hẹn mọi người có một ngày về gặp nhau. Chúc mọi người chào đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Lang thang những ngày cuối năm
Chị Thương ơi! buông bỏ tất cả cũng chưa phải là cách...
Cứ cho đó là mình thay đổi môi trường sống... chỉ biết rằng chị ko quên bạn bè và có hẹn có ngày về gặp nhau là an tâm rồi. Chị nhớ giữ sức khỏe, vui vẽ nha chị Thương.. nhớ chị...
Cứ cho đó là mình thay đổi môi trường sống... chỉ biết rằng chị ko quên bạn bè và có hẹn có ngày về gặp nhau là an tâm rồi. Chị nhớ giữ sức khỏe, vui vẽ nha chị Thương.. nhớ chị...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» HÌNH ĐÁM CƯỚI CON ANH Y
» Ngày tận thế sắp đến!
» Kính mời dự lễ cưới con gái của Mơ
» Thứ 2 êm ắm, bình lặng.
» Diễn Đàn Hôm Nay.
» Ngày tận thế sắp đến!
» Kính mời dự lễ cưới con gái của Mơ
» Thứ 2 êm ắm, bình lặng.
» Diễn Đàn Hôm Nay.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|