Quẳng gánh .....
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Quẳng gánh .....
Mấy ngày nay vô DĐ ko được, cứ quay mòng mòng rồi tắt. Buồn qua!
May thay, giờ đang vô được đây, mong sao ổn;
Ngày mai KL đi AG vui vẽ với con và cháu...thế là cứ thế, quanh quẩn của tuổi già cứ mong sống cạnh con cháu, và rồi cũng đến lúc "quẳng gánh lo đi".
May thay, giờ đang vô được đây, mong sao ổn;
Ngày mai KL đi AG vui vẽ với con và cháu...thế là cứ thế, quanh quẩn của tuổi già cứ mong sống cạnh con cháu, và rồi cũng đến lúc "quẳng gánh lo đi".
Hy vọng ... như ý.....tất cả...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Câu chuyện về cốc nước và cách quẳng gánh lo đi mà sống
» Thông báo : Phi Hùng
» QUẢNG CÁO HỘT VỊT RANG ME
» Chị Kim Lan 20 năm sau.
» Thêm Một Hình Nữa ....
» Thông báo : Phi Hùng
» QUẢNG CÁO HỘT VỊT RANG ME
» Chị Kim Lan 20 năm sau.
» Thêm Một Hình Nữa ....
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|