DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Viết vẩn vơ...

Go down

Viết vẩn vơ... Empty Viết vẩn vơ...

Bài gửi  nguyenthimo 12/1/2017, 2:36 pm

Lại sắp đến tết nữa rồi, mấy hôm nay đi ngoài đường đã thấy gió thổi nhiều, gió tết đó mà, nắng… bụi… và sự vội vã khi lưu thông trên đường đã tạo nên một không khí rất lạ, đặc trưng của những ngày cận tết…

              Hằng năm cứ vào nhưng ngày cuối năm như vầy là diễn đàn lại vắng vẻ, bởi cận tết là thời gian bận rộn như dân gian thường hay nói “gấp như gấp tết”, có gặp bạn bè hay điện thoại thăm hỏi bao giờ cũng nghe câu than vãn đi đám cưới hỏi lu bù mệt muốn chết… quả thật cỡ tuổi sắp lên lão làng như bọn mình thì việc hiếu hỉ chạy đâu cho thoát, vừa rồi chở chị Lan đi thăm anh Bình Đạt chị kể có tháng tiền lương hưu không đủ đi đám cưới…

              Mà không biết có phải tại cỡ tuổi này là thường suy nghĩ vậy không chứ sao bây giờ thấy thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà lại hết năm, lại thêm tuổi, là già thêm chút nữa rồi đó…Nói cứ ung dung mà sống nhưng sao mà khó quá bởi ngày tháng trôi qua, sức khỏe hình như xuống cấp, bệnh nhiều hơn, uống thuốc lâu hết hơn, gặp lại bạn bè nói chuyện qua lại thấy hình như giờ ai cũng sở hữu ít nhất một chứng bệnh, rồi có bạn nghe mô tả là hình như bộ đồ lòng đã “hết đát”…

               Đã 2/3 cuộc đời chứ ngẫm lại đa số bạn bè mình vẫn nặng gánh gia đình, còn vất vả trong cuộc sống mưu sinh, chỉ có rất ít là an nhàn hưởng phước… mỗi lần có dịp tụ tập thường chỉ có một phần bạn bè là có thể vui chơi thoải mái trọn vẹn, số còn lại ráng về với lớp cho có mặt rồi về sớm bởi còn bận chuyện này, việc nọ…

               Lớp mình giờ là vậy đó…

               Có nhiều khi thấy buồn nản lắm chứ, nhưng rồi khi nghe các bạn lâu lâu mới gặp một lần nói “không ngờ bạn bè mình sau mấy mươi năm mà có thể sum họp như vầy”, hoặc với các bạn gặp thường xuyên thì “gì thì gì Mơ gọi là sẵn sàng có mặt”… cảm thấy ấm lòng hẳn lên, thôi thì cứ cố gắng đừng để công sức gầy dựng của bao người trôi sông trôi biển !

                DĐ giờ gói gọn trong vài ba người ra vô viết lách bởi việc tiếp cận công nghệ thông tin nếu là tuổi trẻ thì dễ rồi, còn ở đây là những ông bà U60 - khó vô cùng, vừa rồi thấy thành viên mới “Tran Van Thao”, hí hửng trong bụng tưởng thêm “tay” ai dè gặp anh Thảo ảnh nói con tui đăng ký cho tui chứ tui có biết làm gì đâu ! Lại y như ông Hùng mặt đỏ ! thôi bây giờ ai chịu vào xem là thấy mừng rồi chứ hết dám mong các bạn tham gia viết bài nữa…hay như Thầy viết được nhưng ở vùng mạng Internet chập chờn thành ra có cũng như không…
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết