DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nghĩ về ngày họp mặt 27/11/2016

2 posters

Go down

Nghĩ về ngày họp mặt 27/11/2016 Empty Nghĩ về ngày họp mặt 27/11/2016

Bài gửi  nguyenthimo 28/11/2016, 9:04 am

Những ngày hồi hộp, lo lắng chuẩn bị cho ngày họp lớp đã qua…trong cái thở phào nhẹ nhõm… bởi tuy vẫn là những công việc làm quen thuộc vì đã tổ chức tới lần thứ 5 nhưng năm nay khi lo liệu cho ngày họp lớp Mơ có phần bị áp lực tâm lý… bởi kỳ họp năm rồi hoành tráng quá, bạn bè về đông vui quá, công tác tổ chức có sự góp sức của nhiều người… trong khi năm nay không khí chuẩn bị có phần im ắng… mất tinh thần lắm chứ…

                Rồi cũng như thường khi gần tới ngày họp mặt thì cứ tin nhắn, điện thoại báo tin là bận việc không đi họp mặt được, với những bạn bè mới tìm thấy qua những lần đi đám tiệc, cũng mong muốn các bạn về dự họp để gặp gỡ lại tất cả bạn bè ngày xưa nên kiên trì nhờ vả các bạn đến tận nhà mời dùm, nhưng rồi tất cả đều không đến… các bạn được nhờ đi mời thi buồn và Mơ thì rất thất vọng !

                Nói an ủi như anh Biền thường nói là giờ ai tới được thì vui, không thì thôi, không trách hờn chi hết…

               Chỉ trách ông trời không ủng hộ chúng ta… để chị Nở trên tinh thần sẵn sàng cho chuyến về nhưng rồi chị Hai của chỉ lên AG khám bệnh lại phải nhập viện luôn, rồi anh Lến ngã bệnh, chị Nở vốn chẳng khỏe mạnh gì giờ lại phải lo lắng cho hai người bệnh làm sao về được, hay như Phượng nhão đã tính về rồi chiều hôm trước bị tai nạn giao thông đành buồn thiu nhắn tin là về không được… còn nhiều…nhiều trường hợp bất khả kháng mà chúng ta đành ngậm ngùi tiếc nuối khi bạn không thể về dự…

               Năm nay 4 Đoàn (Đoàn Nở, Đoàn Tuyết, Đoàn Ríp, Đoàn Kiệt) của lớp mình đều vắng mặt, nhưng lại đủ 4 Võ (Võ Lan, Võ Thiện, Võ Tiến, Võ Tấn)

               Lúc lên trước bàn chủ tọa nói về chuyện chuẩn bị họp lớp cho năm 2017, Mơ có tâm sự chút nỗi niềm…thật lòng nói hết những suy nghĩ, trăn trở của mình về lớp… và đã nhận được những phản hồi, phản ứng khá thú vị của các bạn… có bạn kêu lại Mơ “rầy luôn”vì đã có những suy nghĩ buông bỏ như vậy, có bạn cầm tay động viên ráng lên, dù còn mấy người cũng cứ phải duy trì, còn liệt kê ra danh sách các bạn sẽ dự để đủ một bàn cho Mơ an lòng tổ chức (vợ chồng Chủ Tuyết - cặp đôi này chắc phải nghiên cứu lại, vợ chồng Trưởng Thủy, a. Biền, Tùng Lan, Mơ, a.Giống, Linh,…), và còn nói thêm nếu có thiếu hụt tiền bạc gì thì cứ mạnh dạn kêu gọi các bạn đóng góp…

               Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc bởi với nguyên tắc chủ đạo là “liệu cơm gắp mắm”, mấy năm nay chúng ta vẫn xoay xở được với tiền quỹ lớp do các bạn đóng góp…nói về việc này cũng xin cảm ơn hai chị Lan và Thương đã triệt để tiết kiệm, Mơ dặn cắm một bình hoa để trên bàn chủ tọa 2 chị liền lấy bình hoa vải ở nhà chị Lan ra sửa soạn lại đôi chút…chụp hình thấy cũng đẹp ngất trời đâu kém hoa tươi… đặt tiệc có kèm tráng miệng trái cây người ta đòi thêm 100.000 đồng/ mỗi bàn, 2 chị liền đi mua trái cây về cắt cắt gọt gọt trang trí cũng thành đĩa tráng miệng bắt mắt, mà tiết kiệm cho lớp được số tiền không nhỏ…

                Nhớ về ngày họp hôm qua, chuyện vui cũng nên kể là việc Thầy Vy bán vé số dùm chị Lan, ai nỡ từ chối lời mời của “ông giáo già” này nhỉ, các bạn ủng hộ khí thế vô cùng làm chị Lan mừng hết biết, chị nói năm ngoái mình có trò chơi lô tô thì năm nay thay bằng “bán vé số”… cũng là một hình ảnh thú vị của ngày họp mặt năm nay…


               Như việc tổ chức mừng “60 năm cuộc đời” cho anh Đẹp và chị Ríp, cũng có một số bạn vì ít theo dõi hoạt động của lớp, hoặc trên DĐ nên rất bất ngờ khi thấy có phần này trong chương trình họp mặt năm nay, các bạn bày tỏ sự thích thú và ủng hộ hoạt động này lắm và khi Mơ nói năm 2019 sẽ là năm có 60 năm cuộc đời của nhiều bạn nhất thì bạn ấy nói vậy là anh “cũng sẽ được” …hy vọng rằng lớp mình duy trì họp thường niên tới lần tổ chức 60 năm cuộc đời cho nhỏ Phượng nhão…(2022)… ôi chao chặng đường còn xa quá, chỉ sợ nói trước bước không qua…
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Nghĩ về ngày họp mặt 27/11/2016 Empty Viết tiếp...

Bài gửi  nguyenthimo 1/12/2016, 8:17 pm

Sau ngày họp lớp là những ngày bận rộn vì đang là cuối tháng nên không viết gì được thêm nữa, chỉ tranh thủ đưa hình và phim lên DĐ cho các bạn xem...

Hôm nay có người bạn nhắn tin hỏi "Sau ngày họp lớp cảm tưởng thế nào ?"
Mơ hỏi ngược lại thì anh ấy nói "Cảm thấy như đã già rồi"
Very Happy Very Happy Very Happy

Thì rõ ràng rằng tất cả chúng ta đều đã già, đã qua hoặc bằng hay sắp cán cột mốc "60" rồi còn gì...

Bởi vậy họp mặt mỗi năm số bạn về dự cứ giảm dần đi... dù năm nay ngày họp mặt diễn ra thành công, rất vui, nhưng lượng người tham dự chỉ còn tổng số 42 người... có những bạn rất muốn, chuẩn bị đi dự, nhưng rồi vì nhiều lý do khác nhau mà nhiều nhất là lý do sức khỏe... cũng thông cảm với lý do này bởi bạn bè lâu lâu mới có dịp gặp nhau làm sao không uống rượu cho được, mà hễ uống được 1 ly thì sẽ có ly thứ 2... thứ 3... rốt cuộc là xỉn, là sau đó uống thuốc cả tuần, cả tháng chưa hồi phục lại...

Như Thầy và TP hôm đó vui uống quá trời, xong chạy vô trạm y tế (là các phòng học của chúng mình ngày xưa) nằm ngủ một giấc rồi mới dậy về nổi... và nghe kể sáng hôm sau TP đưa con qua BT học ghé nhà Mơ ăn sáng, theo lời nhỏ em nói "ảnh ngó tô hủ tiếu không hà chứ ăn hổng nổi  Shocked Shocked"...
Năm nay anh Chủ đặt rượu sao mà ác liệt quá, tửu lượng như ĐCT mà hôm sau cũng bị tắt tiếng, còn Mơ chỉ nhấp môi khi các bạn mời mà về cũng bị viêm họng luôn !

Bây giờ sau khi ngày họp mặt đã qua, vui vì đã diễn ra tốt đẹp và còn có triển vọng làm tiếp "thường niên" nữa, nhưng bên cạnh đó là cảm giác "trống trải" bởi không còn những ngày lo toan, bận rộn cho công tác tổ chức, không còn cảm giác chờ đợi ngày hội ngộ bạn bè... bây giờ "bầu" phải chờ xem có sô nào nữa để làm tiếp... (chợt nhớ ngày họp mặt anh Đằng có nói với Mơ " tình hình này chắc bầu sô chưa nghỉ được đâu hén ?")

Có làm "bầu sô" mới có được cái cảm giác lạ lẫm trong những ngày "làm sô", vui đó rồi buồn đó, rồi giận dỗi - hân hoan, đủ cả...

Bây giờ trở lại với những công việc thường ngày, cũng lu bù bởi đang bước vào những ngày cuối tháng, cuối năm...

Và ráng ra vô DĐ để duy trì sinh khí, bởi Tùng cận khi chia tay để về SG đã bắt tay và dặn một câu : Mơ với chị Lan ráng nghen... trời ơi TC này muốn bán cái chắc...

ĐÔNG TAY MỚI VỖ NÊN KÊU... CÁC BẠN ƠI !!!
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Nghĩ về ngày họp mặt 27/11/2016 Empty Re: Nghĩ về ngày họp mặt 27/11/2016

Bài gửi  dangthithuong 15/12/2016, 8:07 pm

Bầu sô ơi đừng buồn cũng đừng sợ ế . Hết độ này rồi sẽ gầy độ khác liền . Này nha .- chưa hết cảm giác xao động của ngày họp lớp. Bầu sô chạy đi trao quà 60 năm cuộc đời cho chị Rip nhé . Vừa về nhà chưa được nghỉ thì bầu phải vác sô tổ chức đi đám tang mẹ Thầy Giàu. Xong bầu xả hơi vài ngày lo việc cơ quan cuối tháng, cuối năm nhanh nha để còn sắp xếp xách sô đi dự tiệc cưới nhà Tí em anh Thanh Vân nữa . Sơ sơ bấy nhiêu sô trong đợt cuối năm 2016 rồi đó. Năm 2017 từ từ sẽ tới.
Bầu sô ơi đừng sợ ế ! Cầu mong sao có sức khỏe, có điều kiện để làm bầu sô tiếp.

Tiếc là Thương phải đi xa, phải có điều kiện ở gần ủng hộ hết mình cùng bầu sô . Cố lên nha Mơ .
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Nghĩ về ngày họp mặt 27/11/2016 Empty Re: Nghĩ về ngày họp mặt 27/11/2016

Bài gửi  nguyenthimo 15/12/2016, 8:54 pm

Thì buồn buồn Mơ nói vậy thôi chứ chắc bầu này chưa hết sô được, cũng "tự hào" lắm mỗi khi bạn bè trong lớp có tin gì là báo cho Mơ biết trước nhất, có khi gọi về cho chị Lan chị ấy cũng phải giật mình vì chị ở MC mà còn chưa kịp biết...
Thôi thì cứ cố gắng hết mức để khỏi phụ lòng tin cậy của các bạn...

Hôm nay Mơ cũng có dịp về Mỏ Cày, đi đám giỗ ông nội Mơ, cúng tại nhà mà ngày còn học cấp 3 Mơ đã ở và các bạn đều biết... Về tới MC là ghé chị Lan trước, ủng hộ chị ấy bằng cách mua vé số... không có chị Lan ở nhà nên bé Trinh, rồi anh Lâm ra bán, mình đưa 50n để mua 5 tờ... tới chừng chạy về tới BT để làm việc buổi chiều, mở ví mới thấy có 6 tờ vé... hichic ... bán vé số kiểu này : Lâm - Lan lỗ lút luôn ! Laughing

Hôm đi đám tang mẹ Thầy Giàu xong kéo về nhà chị Lan làm tăng 2, Mơ cũng có nói không biết thời gian sau này Mơ lên chức "bà ngoại" thì có còn thời gian để lo cho lớp không vì triển vọng là mình phải đi làm ôsin cho con gái rồi, các bạn biết chị Lan nói sao không ??? Chị ấy nói "Nếu vậy mai mốt đi họp lớp Mơ ẳm cháu ngoại theo... hồi nào giờ các bạn đi họp lớp chỉ mới dẫn vợ, hoặc chồng, con theo thôi, giờ Mơ làm khác hơn mọi người đi..." (Báo hại cháu ngoại về méc ông ngoại là bà ngoại ham vui quá trời...)

Cũng về đề tài họp lớp anh Trưởng còn hào hứng hơn khi nói là nếu sau này tụi mình già yếu không tổ chức họp lớp nổi nữa thì "Họp nhóm" thôi, nghĩa là gom những người bạn có cùng nguyện vọng gặp gỡ bạn bè vào một thời điểm tự chọn rồi đến nhà anh Trưởng tổ chức..., nói chung là hổng muốn rã sô 10c76mocay...

Mà cũng khổ cái vụ gom bạn bè này lắm, gặp lại là uống rượu, như ông Hoàng và ông Phong vừa rồi, kỳ phùng địch thủ gặp nhau, quyết chiến đến nỗi thấy hình chụp của chị Lan đưa lên nhìn muốn xỉu... bởi vậy mấy bà của các ông mới cấm cửa không cho đi là vì vậy !

Có đi với mấy bạn mới thấy bạn mình đa phần già rồi đổi tính, hay hờn mát... như anh Hoàng đó, Mơ thông báo là tập trung tại nhà chị Lan đúng 10 giờ đi cúng, ảnh đi trễ đến nhà chị Lan thấy mọi người đi rồi, giận định đi về, nhưng rồi cũng ghé đám, còn trách các bạn sao không đợi, nói với ảnh là đã đợi đến hơn 10 giờ mới đi, ảnh bèn lấy đồng hồ ra xem thì ra đồng hồ ngừng chạy rồi... Anh này 5 thuở 10 thì mới xuất hiện 1 lần, vậy chứ ảnh mời đám giỗ mà không đi thì lại giận...thiệt hết biết...

Còn anh Kiệt tội nghiệp lắm, nghe đám tang cũng ráng chạy lên, nhưng chỉ gởi tiền phúng điếu rồi về vì ảnh đang bệnh bị đau nhức dữ lắm nên kiêng cữ đi đám tang. Xong còn gửi đóng góp quỹ lớp, ảnh nói hôm họp lớp cũng định đi, chạy xe lên tới cầu ông Bồng thì thấy sức khỏe không ổn nên đành quay về nhà, ảnh tiếc lắm... Nói chung ông bạn này không những già mà còn yếu nữa, bệnh tối ngày không chịu buông...(ảnh kể là hôm đám cưới con gái Mơ ảnh phải năn nỉ thằng con chở đi dùm chứ "không đi con Mơ nó chửi chết !" Laughing Laughing Laughing)

Sắp tới là sô "đi đám cưới con gái em Tý", liên lạc với các bạn thì có lẽ chỉ vài bạn đại diện đến chung vui cùng gia đình em, Mơ cũng sẽ cố gắng sắp xếp về đi, ngày đó bên chồng cũng có đám giỗ bà nội chồng... Ôi những ngày năm hết tết đến bao giờ cũng bận rộn với đám tiệc...mệt muốn xỉu luôn...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Nghĩ về ngày họp mặt 27/11/2016 Empty Re: Nghĩ về ngày họp mặt 27/11/2016

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết