DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Nhỏ to tâm sự...

2 posters

Go down

Nhỏ to tâm sự... Empty Nhỏ to tâm sự...

Bài gửi  nguyenthimo 20/10/2016, 2:26 pm

Về Mỏ Cày đi đám cưới, cũng định bàn một số công việc cho họp lớp, khảo sát “tiền trạm” trước, nhưng rồi gặp bạn líu lo nói chuyện chẳng bàn được mấy chuyện ngoài việc đưa xấp thư mời cho Trưởng ban Biền ký để sẵn đó gần tới ngày sẽ phát thư mời…
Ngồi nhìn sang trường cũ… hổm nay mưa liên tiếp nên sân trường là vũng nước mênh mông, chẳng biết qua tháng 11 có khô ráo kịp cho bọn mình “trở lại trường xưa”… rầu ghê…
Thầy và các bạn mỗi người góp một ý về vụ địa điểm này, sôi nổi lắm nhưng chưa có cái nào khả thi được… đã vậy khi đi tăng 2 tới nhà Thầy Riếp mới biết thêm ngày 13/11 tổ chức sẽ bị trùng với việc Thầy Cô đi tham quan Vũng Tàu… nếu cứ tổ chức thì chắc chắn sẽ không có mặt nhiều Thầy Cô… lại thêm một cái rối nữa…
Liên lạc với anh Biền để xin ý kiến dời ngày, cuối cùng là quyết định dời lùi lại sau 2 tuần, cũng với hy vọng thời tiết sẽ bớt mưa gió ngập lụt…
Bây giờ là phải lo thông báo lại vụ dời ngày vì lúc đi đám cưới đã có thông báo cho một số bạn ngày 13/11 là họp lớp…
Mà cũng ngộ lắm nha, việc năm nay còn rối bời nhưng các bạn đã lo tới các năm sau… anh Trưởng lại nói với Mơ năm 2018 anh xin đăng cai tổ chức (ảnh làm tiệc mừng cháu Anh Thi hoàn thành chương trình học tiến sĩ – sẽ mời hết lớp mình – nên tính kết hợp làm họp lớp luôn), có ý ủng hộ, có ý phản đối…
Rồi khi Mơ đi hỏi tuổi các ông bạn để lo vụ 60 năm cuộc đời, hỏi “tuổi ta” thôi nha, chứ tuổi giấy của mấy ông mình là chúa ăn gian, như anh Bằng đã 62 rồi mà tuổi giấy mới là 54 (than với Mơ là anh còn 6 năm nữa mới được nghỉ hưu…), hay anh Văn Thanh cũng vậy, đứng lớp dạy muốn hết nổi nhưng cứ phải lên lớp vì … còn trẻ mà… Việc tổ chức 60 năm cuộc đời này cũng vui lắm đấy, có người thích, nhưng cũng có người sợ (làm mừng thọ giống như thông báo Diêm Vương là… tới số rồi !!!), vô bàn tiệc cũng nói qua nói lại về vụ tuổi rôm rả lắm… anh Tấn còn có ý là năm tổ chức cho các bạn cùng tuổi với anh thì lên nhà anh tổ chức…

Vậy đó, mọi chuyện từ xưa tới nay và cả tương lai nữa đều là đề tài xôm tụ của bạn bè mình… và Mơ trước mọi tranh luận chỉ còn biết nói : xin ghi nhận ý kiến của các bạn để…chừng đó tính… bởi biết ra sao ngày sau…

cuộc đời này vốn dĩ vô thường mà…
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Nhỏ to tâm sự... Empty Re: Nhỏ to tâm sự...

Bài gửi  volan0918971959 29/12/2016, 9:51 pm

Năm nay L và ông xã vui Giáng Sinh với cháu ngoại ở AG, ngày 24 đã lên đường, do nhằm ngày thứ 7, CN nên vợ chồng mình dành trọn cho con và cháu, sau đó mới đth hẹn hò chị Nở.
1 số hình chụp đi chơi với cháu ....Sau đó máy hết pin, mà L ko có đem dây sạt theo ... buồn quá và tự trách mình sao ko chu đáo .. rút kinh nghiệm lần sau.

Nhỏ to tâm sự... Sv785h
Nhỏ to tâm sự... 295739t
Nhỏ to tâm sự... 300r9ep
Nhỏ to tâm sự... 10h4k85
Nhỏ to tâm sự... Eq18jn

Sáng thứ 2 mình đến nhà chị Nở nhỏ to tâm sự đôi điều... rồi chị Nở rủ L cùng Lâm đi ăn sáng tại nhà hàng do em chị Nở (Liêm) làm Giám đốc, tô hoành thánh hải sản ngon ơi là ngon, sau đó hẹn 1 tối đi chơi tiếp.
Và rồi 2 chị em cũng có 1 tối thật là vui vẽ. Chiều là chị Nở dặn đừng ăn cơm để chị Nở dắt cho đi ăn nem nướng, nem nướng ăn quá ngon đến nổi no đi ko muốn nổi.
Tiếp tục 2 chị em đi hội chợ thương mại trên đường về nhà, trong hội chợ có gian hàng 10.000đ 1 món, món nào cũng 10.000 đ (đồ mài dao, lồng bàn trung, rổ, tô, chén, thau mũ.. ) nhiều lắm kể ko hết.... Tiếc là máy chụp hình bị hết pin nên ko chụp được hình đi chơi với chị Nở..hic ..hic.. Sau đó chị Nở mua áo gối, áo nệm... giá rẻ vô cùng.. và dĩ nhiên L, Mơ cũng được chị Nở tặng cho quà... thương chị Nở quá đi.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Nhỏ to tâm sự... Empty BÀI THUỐC TỪ AN GIANG

Bài gửi  volan0918971959 31/12/2016, 5:29 pm

Mấy ngày nay đi ăn đám cưới, tiếp khách, uống rượu, hát hò,.... nên nói ko còn ra tiếng,..thế là nhớ chai thuốc quý chính tay chị Nở ngâm (hơn 4 tháng uống mới có hiệu quả) gửi cho KL, nhờ đó mà giọng nói nay đã trong veo lại rồi,.. hi.hi..cảm ơn chị Nở nhiều.
Ai muốn tìm hiểu bài thuốc quý này xin liên hệ chị Đoàn Thị Nở nha. Thuốc này trị cũng nhiều bệnh lắm.
Nhỏ to tâm sự... 262s86o
Nhỏ to tâm sự... F23q06
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Nhỏ to tâm sự... Empty Re: Nhỏ to tâm sự...

Bài gửi  nguyenthimo 2/1/2017, 8:53 pm

Mở đầu năm 2017 của Mơ là những ngày xoay như chong chóng, ngày tết DL được nghỉ nhưng có cái đám cưới của con đồng nghiệp, đang sửa soạn đi đám cưới thì anh Long Sơn gọi điện cho hay mẹ anh mất, vậy là đi đám cưới xong chạy về Mỏ Cày gặp chị Lan tính việc đi đám. Bàn xong là bắt đầu gọi điện cho các bạn hay...
Cũng gặp được 1 số bạn nhưng hỡi ôi anh Thành bị té giờ đi lại phải chống nạng, anh Kiệt lúc này bệnh quá đi BT xa quá đi ko nổi (anh bạn này tuy ít đi nhưng riêng đám tang là luôn có mặt), anh Bình Đạt đang nằm bệnh viện (BV Minh Đức), anh Đẳng bệnh (bệnh gì ko biết nhưng mô tả là mặt mày xấu xí lắm ko đi đâu được)...còn anh Hiệp đã báo với ảnh giờ đi đám xong rồi vậy mà sáng sớm nay điện lại báo cho Mơ biết là mẹ LS mất. Mơ nhắc lại việc đã cho ảnh hay hôm qua, vậy là ảnh cười ngất và nói ... anh quên.. đúng thiệt bạn mình giờ già hết rồi... lần trước ảnh cũng quên ngày họp lớp dù đã nhắc đi nhắc lại mấy lần luôn !!!
Vậy là hôm nay chỉ còn ít bạn đi đám tang...
Trong cuộc nói chuyện bạn bè có nói với nhau rằng với tình hình bạn bè già yếu thế này không biết còn tổ chức họp lớp được mấy lần nữa, Tường Phong còn tếu táo nói giờ còn ráng được thì một năm làm hai hoặc ba lần họp lớp đi...
Trời ơi mỗi năm làm 1 lần mà còn không biết được không đây...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Nhỏ to tâm sự... Empty Re: Nhỏ to tâm sự...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết