DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tâm sự không tên

5 posters

Go down

Tâm sự không tên Empty Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 26/2/2016, 10:42 pm

Bữa trước nhận đt của bạn, báo một tin vui để mình cùng mừng cho sự may mắn của bạn, niềm vui còn lâng lâng, nghĩ tới ngày được bạn chiêu đãi tiệc hậu hỉ, mường tượng chắc là vui lắm...
Qua bữa sau lại nhận một tin khác, từ một bạn khác, buồn hiu hắt luôn, mà lại không thể chia sẻ cùng ai, cứ nghĩ miên man... cuộc đời là sự xoay vần oái ăm, vui rồi buồn cứ nối tiếp nhau... rồi lại nghĩ mình giống như "trung tâm xử lý mọi tình huống" của lớp, ai vui ai buồn đều gọi mình trước tiên...
Có những việc mình "ra tay" được, nhưng cũng có những chuyện ngoài tầm với, lực bất tòng tâm, chỉ còn biết lắng nghe và chia sẻ, với niềm ray rứt vì mình đã không thể giúp được nhiều hơn... phụ lòng các bạn !
Sự tin cậy đó là niềm an ủi để mình sẽ cố gắng là "người chiến đấu cuối cùng" như lời Thầy Vy nói, nói vậy chứ có khi mình có những nỗi niềm lại không biết phải nói với ai, bởi với các bạn mình phải là người vui vẻ, mạnh mẽ và làm được tất cả ! Laughing Laughing Laughing
Thì cố gắng vậy ... được bây nhiêu hay bấy nhiêu thôi !
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  doanthino 27/2/2016, 9:59 am

Đời là một bể khổ mà Mơ! Cũng như Chị vậy đó! Nỗi buồn cuối năm cũ chưa vơi đi thì đầu năm mới
Chị lại nhận được tin vui ... ! Hãy cố lên nghe Em! Bên cạnh Em còn có Thầy Cô cùng các Bạn mình
nữa mà ...! Riêng Chị thì lúc nào cũng luôn đồng hành cùng Em dù chỉ về mặt tinh thần! Chị nghĩ Em
rất hiểu về Chị! Hiểu như từ trước đến giờ vậy đó ... !!! Phải không Mơ?
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  volan0918971959 28/2/2016, 1:58 pm

ko chỉ mình Mơ, chị cũng thế đó, nghe chuyện lòng cũng làm sao đó, nói chung chuyện bạn cũng giống như chuyện của mình dù ko làm được gì nhưng lòng cũng vui với cái vui của bạn, buồn với nổi buồn của bạn.....
Hôm nay ngày CN, chị đang chờ " tin" xem sao, hy vọng tất cả tốt đẹp. .. (chắc Mơ hiểu điều chị muốn nói)
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  huynhvy 28/2/2016, 7:18 pm

Khi nỗi buồn được chia xẻ thì nỗi buồn được vơi đi và niềm vui được chung vui thì niềm vui được nhân đôi!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 28/2/2016, 8:32 pm

Sad Sad Sad
Chỉ còn biết cầu Trời Phật phù hộ mọi việc suôn sẻ, không có bất trắc xảy ra...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  huynhvy 29/2/2016, 8:08 am

Việc gì tới thì nó sẽ tới!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 29/2/2016, 8:34 am

Thầy ơi, em cũng hiểu rằng việc gì tới sẽ tới, đừng lo nghĩ gì cả. Giờ chỉ biết mong mọi điều xảy ra theo hướng tích cực ...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Lời nhắn nhủ ấm lòng !

Bài gửi  nguyenthimo 1/3/2016, 8:06 pm

Trong tâm trạng buồn vui đan xen khó tả, viết tâm sự mình lên DĐ gọi là tâm sự không tên... được người bạn nhắn lời : "... Mo nhu cay lua di, gio thoi be nao cu thoi het gio cay lua van dung thang"... Shocked vừa đọc vừa bỏ dấu để hiểu hết ý và vừa cảm động vì sự quan tâm của bạn bè... xin cảm ơn sự đồng cảm - an ủi này... trân trọng !!!
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  volan0918971959 3/3/2016, 1:05 pm

Thuận theo tự nhiên thôi bạn nhé!
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  volan0918971959 16/7/2016, 9:22 am

Những ngày qua KL bận rộn quá! Sau việc lo cúng 100 ngày cho má thì phải đi công tác của ngành, chuẩn bị học bỗng cho HS, chuẩn bị phối hợp Đài Truyền hình Vĩnh Long làm chương trình thắp sáng niềm tin. Ôi thôi! đủ thứ việc, nên bỏ ngôi nhà DĐ ko về. Hôm nay vô DĐ thấy ôi thôi hoang vắng vô cùng. Nhỏ Mơ đi "hưởng tuần giập mật", thầy mình chắc là bận đi đám tiệc, lo chăm sóc vườn hoa,.... ; chị Nở, chị Thương, anh Ly, Chủ Tuyết cũng không thấy bóng dáng, nhỏ Phượng, anh Hùng lâu lâu ghé về rồi lại đi... ko hẹn 1 lời....; bây giờ chỉ biết kêu anh Biền, TC ơi! tranh thủ vô DĐ ..dọn dẹp,...trang trí..., đăng bài cho mới lạ, hấp dẫn đi.... ko thôi các bạn.. quên đường vô DĐ mất thôi.... buồn hiu, buồn hắt,....
Sắp tới KL phải đi AG nữa thì càng thêm vắng vẽ, hiu quạnh...
Nổi buồn ko tên của ngày cuối tuần... chỉ biết chia sẻ như thế. Bởi vì Thầy có nói: "Chia sẻ nổi buồn thì sẻ vơi đi 1 nữa....." Sad Sad
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 16/7/2016, 11:26 am

Mấy ngày qua đi Quảng ngãi và Đà nẵng, Mơ vẫn theo dõi dđ, thấy buồn vắng thiệt...
Đi du lịch vui thì cũng có nhưng cũng quá mệt vì di chuyển liên tục mà mình lại bị bịnh say tàu xe... người cứ như lơ lửng tám tầng mây... đúng là tuần dập mật thiệt mà...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  volan0918971959 18/7/2016, 6:08 am

Vậy là Mơ đã về, vui ghê, Nhớ bồi dưỡng lấy lại sức khỏe để viết bài kể lại chuyến hành trình đi Sui nha Mơ, Nhất định DĐ sẽ giảm đi buồn hắt buồn hiu....
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 25/7/2016, 2:33 pm

Mơ về thì chị Lan lại đi AG, lại sẽ vắng tin ĐCT một thời gian...  Sad Sad Sad thôi đành chờ chị về sẽ có hình ảnh "hẹn hò" với chị Nở và dẫn cháu ngoại đi chơi chị Lan hén...
Nhìn dòng chữ trên DĐ Tùng viết "Tìm lại thời gian đã mất" thấy chút bâng khuâng làm sao... những người bạn thời xa xưa sau ba mươi mấy năm tìm lại được, rồi cùng nhau gom về dưới một nơi gọi là "ngôi nhà thân yêu" để cùng nhau tâm sự... nói vậy chứ rồi mỗi người mỗi cảnh có khi muốn tâm sự cũng chẳng thể nói ra... bởi muôn vàn lý do ...mà lý do nào cũng làm chạnh lòng...
Chiều nay điện thoại cho anh Ly, bởi thấy lâu rồi anh không vào DĐ, hỏi thăm thì sức khỏe vẫn ổn, vừa rồi có đi tái khám, kết quả tốt nên BS cho tháng 12 mới tái khám nữa... mừng cho anh Ly !
Còn việc không vào DĐ thì anh nói bên nhà đứa cháu lại cắt mạng rồi nên không coi ké được... thiệt là vui chưa kịp trọn lại buồn thê lương...giờ biết làm sao đây ?
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  huynhvy 26/7/2016, 2:06 am

Đang sửa nhà nên mệt muốn đứt hơi luôn!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 26/7/2016, 8:21 pm

Thầy ơi vậy có "tân sửa nhà" không Thầy ?  Laughing Laughing Laughing
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  huynhvy 26/7/2016, 11:58 pm

Muốn thì xuống, càng đông càng vui.
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  volan0918971959 8/9/2016, 3:13 pm

Từ trưa tới giờ máy vi tính nhà KL vô DĐ không được.... Tức mình L để máy hoài, giờ thì đã vô được DĐ rồi mừng quá!
Liền đọc tin nhắn nội bộ dù ko phải gửi mình nhưng tật "tám" cứ vô xem đại, thấy liền chị Thương và Mơ hò hẹn, mình thấy vui quá là vui,
... Chiều qua mình tiếp tục bon bon trên dặm đường đến BV, người ta nói "Sông có khúc, người có lúc" mình thấy trời cũng mưa có đoạn, cứ khoảng 4 giờ chiều là bắt đầu mây đen chuyển mưa, rồi mưa.. Mưa đoạn Hòa Lộc, Tân Thành Bình ko mưa, Thanh Tân kéo dài qua TP>Bến Tre mưa dầm đến bùng binh mũ thì ko mưa, đến đoạn đường quẹo vô trường chuyên thì mưa.... đúng là ông trời mưa buồn vui bất chợt làm mình cũng vui..buồn bất chợt.......
....... Chiều nay cũng chuẩn bị chuyến hành trình, có lẻ hôm nay ko mưa vì trời đang nắng, hy vọng để mình tối nay gặp bạn "tám" tiếp tục......
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty HỒI HỘP QUÁ

Bài gửi  volan0918971959 12/9/2016, 1:22 pm

Trời ơi, vòng tròn trong máy cứ quay vòng vòng, hồi hộp quá sợ .... sợ ko vô được DĐ.... May ơi là may.... gửi trước sự hồi hộp này...
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Tâm sự không tên

Bài gửi  dangvanly 12/9/2016, 10:23 pm

Suốt mấy tháng nay vắng mặt trên D Đ cũng thấy buồn, tối nay tranh thủ mượn máy em vợ ở sai Gòn viết lên lời tâm sự:Hồi sáng nay mở ti vi xem thấy HUỲNH THỊ SƯƠNG lên truyền hình chừng 1 phút . Con tôi mỗi lần về bảo mở điện thoại coi D Đ lớp có gì mới ...
dangvanly
dangvanly
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 13/9/2016, 10:01 am

Diễn đàn mùa thưa vắng…
Nghe bài “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” có lẽ là hợp nhất…
Diễn đàn vốn ít thành viên, có khi muốn vào thì mạng lại trục trặc, bởi vậy chị Thương mới nói có khi tới cửa rồi mà mở cửa hoài không ra…
Rồi có khi vô được nhà thấy hiu quạnh quá, buồn tênh… vội vàng trở ra đi tìm chỗ khác vui hơn…
Có người muốn vô mà không có chìa khóa mở cửa đành ngậm ngùi than “nhớ nhà”…
Cũng có khi biết là có nhà đó, nhưng mãi mê đi bụi … quên cả đường về …
….
….
Chỉ mong dù có thế nào cột vẫn chắc,  nhà vẫn vững !

Vẫn có nhà để về…
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  volan0918971959 21/9/2016, 9:30 pm

Tối nay MC mưa lớn qua sức, nhà máng xối chảy ko kịp ngập từ nhà dưới đến nhà trên, có dịp rửa nhà sạch vậy.
Sáng sớm nhận tin Mơ hỏi thăm tình hình gia đình chị L, bạn bè quan tân thấy xúc động quá! Đúng là KL hơi bận rộn, vừa việc cơ quan, vừa Bé Trinh, vừa toan tính làm thêm việc để lo cơm áo gạo tiền, nên bị nhức đầu nhẹ thôi. Sáng nay tốt ngày, mình "khai trương" bán vé số. Thì thôi chuyện gì có thể làm kiếm tiền thì mình làm, cũng may khi hỏi bán vé số được đại lý cho mượn cái tủ nên cũng tiện, buổi sáng mình bán 100 tờ vé số, là an tâm hơn rồi, chứ bán caphe ko đủ lo cả gia đình.
Bây giờ đã tạnh mưa, nhà thì tạm ráo hơn, giờ mình phải xếp lại những thứ đồ đạc dời lên chổ khô để trả về vị trí ban đầu.
Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng nhưng ban đêm thì sau cơn mưa trời tối mịt mù.. ôi buồn làm sao.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 27/9/2016, 7:29 am

Hôm qua hình như toàn miền Nam đều có mưa lớn... cả buổi chiều ở Bến Tre mưa không dứt, chiều đi làm về được đến nhà là thấy mừng vì bây giờ trời mưa mà đi bên ngoài thì lo đủ thứ, lo lốc giật, lo cây ngã đổ, lo người ta chạy vội tránh mưa tông vào mình...
Xem tin tức trên TV thấy Sài Gòn người ta gọi là "cơn mưa lịch sử", khủng khiếp thật... mà có lẽ bây giờ sẽ là tình trạng thường xuyên bởi với tốc độ phát triển dân số mà cơ sở hạ tầng không theo kịp thì sẽ phải như vậy thôi...
Rồi nhớ tới chị Lan, hôm qua chị ấy từ An Giang về không biết có kịp về trước mưa, và chắc lại phải lao vào chống ngập cho nhà... thiệt là thương chị quá... cũng định nhắn tin hỏi thăm nhưng nghĩ là chị ấy đang lu bù lắm nên thôi...
Thôi thì sau cơn mưa trời sẽ tạnh... hết ngập rồi thì sẽ khô.. chị Lan nhé  I love you I love you I love you
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  volan0918971959 3/10/2016, 7:18 am

Đúng là cả tuần nay luôn bận rộn, phần thì trong mình uể oải làm sao đấy, mình nghĩ giá mà có 1 nồi nước xông thì chắc là "khỏe ơi là khỏe". Xong thì nghe chị Nở dặn, Mơ dò, chị Thương nhắc .. phải biết giữ sức khỏe, mình lớn tuổi, do thiếu ngũ,.... vv... lòng KL thương bạn quá là thương. Rất cảm ơn bạn bè luôn quan tâm.

Ngày anh Q.Thanh ghé nhà KL nhờ chuyển thiệp, nhìn anh chắc là lo chuẩn bị đám cưới, nên vẽ mặt lo toan, hiện rõ .. thấy cũng thương anh quá, đúng là ai có trải qua việc nhà phải chuẩn bị đám, tiệc thì ko ngũ nghê gì được. Cặp mắt mất ngũ của anh QT lại gặp cái mặt ỉu xìu của KL mắc cười quá!, 2 anh em ngồi nói chuyện cũng nhiều, trước khi về còn động viên, thấy "mặt hàng" mới bán của KL còn bao nhiêu anh ủng hộ hết, hi hi.. cảm động quá, ..

Hôm qua a Ly cũng nhắn tin, rồi đ.th cho KL hỏi thăm tình hình BT, xong nói chuyện con cái, giờ cũng mừng cho a.chị Ly con cái lớn tự lo toan, bậc cha mẹ chỉ động viên, dòm ngó thôi... "nước mắt chảy xuống" mà.

Đúng ra hôm nay KL định ghé nhà Mơ gửi thiêp cưới của QT vì thứ 2 tới ngày lấy thuốc cho BT, nhưng BT nói con ngồi được để D2 chở, cô hai khỏi đi với con, Vậy là phải dành thời gian dặn dò BT từ khâu nộp sổ, lấy số, chờ gọi khám,...... đóng dấu, lấy thuốc,... ôi đủ thứ. Do đó lúc hơn 8 giờ tối KL điện TP để gửi thiệp lên Mơ thì TP ko nghe máy. Đến sáng nay trước 5 giờ sáng TP đth hỏi tối qua mình điện gì, thế là mừng quá, nói với TP gửi thiệp dùm, anh ta oke liền và trước khi chở con đi học đã ghé mình lấy thiệp chở đi... mình nghĩ đám cưới con anh QT lần này cũng có công TP làm giao liên nữa đó. . Razz





volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 3/10/2016, 2:42 pm

Like a Star @ heaven Lúc này quán hủ tiếu ở nhà Mơ có thân chủ là cha con nhà TP, thường ghé lắm, ngày nào có ghé là khi Mơ xuống đi làm cũng nghe nhỏ em báo cáo lại : có anh gì bạn chị mới ghé ăn hủ tiếu  Very Happy 

Like a Star @ heaven Tới hôm đi đám cưới con anh QT chị Lan nhớ "lấy hàng" nhiều nhiều nghe, nhất định các bạn sẽ ủng hộ hết mình... còn em thì đã hứa rồi, bởi vì trước là để giúp bạn sau nữa biết đâu mình gặp may thì sao ? Laughing Em đang mong ước có được ít vốn để cho vợ chồng con gái mua nhà để ở, chứ bây giờ thấy tụi nó chui rúc trong chỗ ở trọ bé xíu mà thương quá...

Like a Star @ heaven Hôm nay nhận nhiệm vụ rồi, hứa hẹn rồi... mà rồi từ sáng tới giờ trời cứ mưa suốt... chắc là chưa lên đường làm nhiệm vụ được ... cũng may thời gian còn thư thả, nhất định cũng sẽ xong !

Like a Star @ heaven Hôm nay anh Biền gọi điện nhắc lo làm thiệp mời để anh có về sẽ ký, mất một phút mới hiểu ảnh chỉ đạo việc gì (dấu hiệu của tuổi già ! Sad ). Sau đó anh nói lại mới hiểu là "lo làm thư mời họp lớp"... hihihi... khởi động rồi đó... nói vậy chứ Mơ cũng đã có lo làm trước một số việc... như chiều nay mưa gió nên không có khách hàng... bị ế... vậy là chạy qua bên Cty Quốc Hùng để lo làm cúp lưu niệm năm nay... hú hồn bởi file gốc gửi về dạo nọ không còn (nằm trong máy vi tính của Mơ ở chỗ làm, do hư ổ cứng phải cài đặt lại nên bị mất). Cũng may mà bên ấy tìm ra được... vậy là tạm xong được 1 việc...

Like a Star @ heaven Hôm qua điện thoại nói chuyện với chị Lan, nghe chị kể lịch làm việc bận rộn của chị mà thương quá, chẳng lúc nào nghỉ ngơi được... mà cũng phải công nhận chị bền sức thiệt... sắp tới chị lại phải đi AG lo đám giỗ thằng rể... nghe mà giật mình bởi mới đó mà đã hai năm rồi... thời gian bây giờ sao mà trôi qua nhanh đến chóng mặt luôn... cứ như chiếc xe đang xuống dốc... thấy càng lúc càng nhanh hơn...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  volan0918971959 3/10/2016, 8:12 pm

* Chiều nay mưa lớn quá!... mưa rồi cũng tạnh... trong không khí lành lạnh, đọc bài viết hay do Mơ sưu tầm mà lòng nghe man mác ... sao sao .. suy ngẫm về cuộc đời của con người quả thật .. như chiếc xe .. đang xuống dốc ... có gì, được gì ... đến lúc chết cũng ko mang theo gì cả ... Exclamation Exclamation

* Ồ! Mơ dặn chị lấy"hàng" nhiều nhiều, nếu ko hết "ôm" là có thể "huy hoàng", còn ko thì "điêu tàn", thôi chị ko dám mạo hiểm đâu. Con người ta luôn có hy vọng, chị cũng hy vọng Mơ sẽ có điều kiện để lo cho con gái, tình thương của cha mẹ là thế đó, lo cả đời cũng chưa hết lo ....

* Nghe anh Biền khởi động từ xa là mừng rồi, chị nói mà, tại đàn ông là vậy đó, ko phải ko lo nhưng từ từ, gần tới đích mới tăng tốc.. hi..hi..

* Chị cũng mới làm giao liên tới anh Sĩ Tiến rồi, mai gửi anh Đằng, anh Y, anh Sớm, còn anh Giống, anh Kiệt, anh Thành thì alo thôi, hi..hi.. có 2friend tài trợ rồi ...

Thứ 6 tuần này chị đi AG, giỗ ngày mùng 10 ( cúng ), 11 mời khách, xong rồi chắc khoảng thứ 5 mới về, đi 1 tuần nhưng bảo đảm sẽ về trước ngày đi đám cưới con a.QT.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 3/10/2016, 8:31 pm

Chiều nay anh Thành có alô cho Mơ hỏi thăm "tình hình bạn bè có gì mới không", em nói sắp có đám cưới con gái anh QT, phần thiệp mời ở MC do chị Lan nhận gửi. Anh Thành nói có mời thì ảnh sẽ đi, bằng không làm biếng đi lắm... Laughing . Chị nhớ đt gặp lúc ảnh chưa xỉn đó nha, chớ không ảnh không nhớ mà đi đâu.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  volan0918971959 4/10/2016, 10:05 pm

Eo ơi ko biết anh Thành lúc nào tỉnh, lúc nào say ..... Embarassed Embarassed
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 5/10/2016, 8:38 am

Thì nghĩa là gọi buổi sáng hoặc trưa, đừng gọi buổi chiều. Nếu gặp lúc xỉn rồi thì chịu khó gọi lại lần nữa cho chắc ăn... Very Happy

Mấy bữa nay lúc nào trời ko mưa là Mơ lo làm nhiệm vụ... cũng đã gần xong rồi... ghé nhà anh Bình Đạt gửi thiệp ảnh nói : "đám nào cũng phải qua tay em vậy hả ?" Lật đật thanh minh là em chỉ phụ trách phía BT thôi, ở MC do chị Lan lo... (giành công hết mai mốt chị Lan phạt rượu thì chết chắc Embarassed )

Lúc mới cầm xấp thiệp cưới , xem qua thấy điều này ngộ ghê : thiệp của các bạn ai thì anh QT cũng ghi tên thôi, riêng của anh Ếch ghi rõ ràng : THẦY ẾCH... hichic làm thầy có lợi thế ghê luôn... Razz

Tâm sự không tên 15cgbxd
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  volan0918971959 5/10/2016, 8:59 pm

Mơ giỏi quá! mưa gió mà cũng tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ, riêng chị thì còn a.Sớm, Trọng Phong, a.Giống, chị Nở, a.Kiệt nữa là mới xong.

Nhớ lúc chiều gọi điện được cho anh Thành là mừng vô cùng nhưng vẫn còn hứa gần tới ngày đi phải đth nhắc lại.. hihi... nhiệm vụ chưa hoàn thành nếu như ko có mặt anh Thành đi đám cưới ....

Sáng mai tiếp tục giao liên, riêng thiệp chuyển chị Nở cũng sẽ hoàn thành .. hi.hi.. Razz Razz  trùng dịp đi AG..

Like a Star @ heaven  Vậy là thời gian cũng trôi nhanh quá, mới đây đã 2 năm, 2 năm con gái mình với bao buồn vui, cực nhọc, ...ko hề mở tiếng than thở, có lẻ 2 đứa con là niềm an ủi lớn lao nhất., xoa dịu đi nổi cô đơn, cực khổ, ... thấy thương 2 cháu, 2 cháu cứ nói Ba con đi theo Phật rồi.. tội gì đâu.... dù ông bà nội, ngoại có cố bù đấp gì đi nữa cũng ko thể thay thế được tình thương của cha con...
.... Biết rằng thời gian cũng phôi pha .... nhưng cứ nghĩ đến là ..đau .. đau .. vô cùng...
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  nguyenthimo 10/10/2016, 8:27 am

Đến cuối tuần là Mơ đã hoàn thành nhiệm vụ...
Các bạn ở TPHCM Mơ chỉ điện thoại báo tin anh QT có mời đám cưới, thiệp Mơ đang giữ...
Chiều thứ sáu đt gặp Hữu Đạt, nói vụ mời đám cưới...rồi thôi... tối thứ bảy chị Nở gọi điện hỏi Mơ : "nghe nói ngày mai chủ nhật là đám giỗ Thầy Thế HĐ có mời em không ? Em thử điện hỏi HĐ xem sao, chứ Tấn Đạt điện thoại rủ chị Lan đi đám giỗ nè"  Shocked Shocked Shocked
 Trời đất HĐ không mời thì thôi chứ không lẽ hỏi và kêu HĐ mời sao ??? Chiều qua thấy trên fb của cô Mai đăng hình đám giỗ ở nhà HĐ... hơi buồn buồn... bạn bè gì mà xấu bụng, láu ăn quá chừng chừng !!!
Mà cũng tức cười dạo trước nhà anh Tấn Đạt ở Hương Mỹ có đám giỗ, anh Hoàn Thành cũng đt hỏi có mời không, Mơ nói không và hỏi lại có mời ảnh không thì ảnh nói "không, nó không mời anh cũng được nhưng phải mời em chứ"  bó tay luôn...
Mà bạn bè mình cũng ngộ, ở đâu có "động dao, động thớt" là liền điện hỏi Mơ có nghe mời chưa... hihi, kiếm cớ để bạn bè gặp nhau thôi mà...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Tâm sự lung tung beng

Bài gửi  nguyenthimo 12/10/2016, 2:36 pm

Lật bật mà cũng đã giữa tuần rồi.... Qua tuần là tới ngày đi đám cưới rồi... 
Diễn đàn vẫn là mùa thưa vắng...
Thầy Vy có hỏi Mơ "mấy giờ đi ? đi bằng cách nào ?", hihi vậy là hy vọng có Thầy ! Và học trò sẽ là người lái xe ôm chở khách... nghĩ thương Thầy mình, có đám học trò nghèo nên Thầy phải vất vả...
Liên lạc với TC, TC nói sẽ cố gắng nhưng không chắc là sẽ về được, thôi cứ chờ... nhắc vụ làm banner TC nói yên tâm sẽ kịp mà (thôi thì cứ chờ vậy)...
Anh Hoàn Thành gọi cho Mơ hỏi đi đám cưới con QT mà có biết đường đi chưa... thiệt hết biết ông trung tướng HC này (lúc trước đã đến nhà anh QT đi đám tang ba ảnh rồi mà giờ nói vậy)
Bữa nay lấy cúp lưu niệm về rồi, định để bữa họp mặt trình làng luôn, nhưng thôi gửi lên DĐ cho mọi người xem, cho có khí thế chuẩn bị họp lớp...
Gần tới rồi mà im ắng quá...
Đây là hình chụp cúp lưu niệm và bìa ký sự do Mơ mới làm...
Tâm sự không tên Ieearp
Tâm sự không tên 25gql9w
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự không tên Empty Re: Tâm sự không tên

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết