Tiếp tục "thăm bệnh, nuôi bạn"
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tiếp tục "thăm bệnh, nuôi bạn"
Nghe bé Trinh nhắc mấy cô, nên tối qua cô Thương và cô Mơ vội vào thăm, sợ bé mong rồi đổ bệnh thêm ... Đi riết rồi vào chỗ đó ai cũng như thân quen, mấy đứa con ngang hông chạy ra mừng, nắm tay và xin tiền ! Cứ hát bài dòng sông lơ đãng là ba bà tám nói chuyện tỉnh queo... Cũng là kể chuyện từng đứa đã làm gì trong mấy ngày qua, chị Lan nói "tụi mình đúng là ba bà tám thiệt" tám từ ngoài đời cho tới diễn đàn... riết rồi bạn bè chán ngắt không thèm viết bài gì ráo trọi, để 3 bà tự biên tự diễn trên DĐ...
Nói chuyện đã đời, nhắc tới việc anh Đẳng có bài "Xin moi" vậy là cả ba hào hứng hẹn nhau sáng mai tới nhà Mơ ăn sáng, xong tới nhà anh Đẳng uống cà phê, ly cà phê ngon tuyệt làm chị Lan uống "tới giọt cuối cùng"
Thay mặt ba bà tám cám ơn chầu cà phê ngon tuyệt của ông chủ quán AĐ nhé... một buổi sáng nạp đầy đủ năng lượng để làm việc !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Thăm bệnh, nuôi bạn ngày 8-9
Do có hẹn trước nên khi vì việc bận đột xuất chị Thương đến đón Mơ đi vô chị Lan hơi bị muộn, chậm hơn thường lệ gần nửa giờ... thấy thương lắm, chị Lan đã ngồi chờ ở băng đá quen thuộc, vừa nhấc điện thoại gọi là chị đã đứng dậy ra đón, chị kể bé Trinh sau khi uống thuốc xong, kêu chị đi vô nằm nghỉ thì chị nói để cô Hai đợi bạn...
Gặp nhau là ríu rít kể chuyện, Mơ kể chuyện mấy hôm nay lần lượt điện thoại cho các bạn để hỏi tuổi, có người khi nghe Mơ hỏi thì ngạc nhiên hỏi lại là Mơ định làm thầy bói hả ? Cũng có bạn biết mục đích của Mơ... nói chung công việc thuận lợi chắc vài hôm nữa sẽ có kết quả để báo cáo lớp trưởng...
Cũng nhờ đt gặp bạn bè mà được biết tháng 9 âm lịch tới này anh Quang Thanh gả con gái, có nói sẽ mời lớp mình... hihihi vậy là bạn bè lại có dịp gặp nhau...
Chỉ còn hai tháng nữa là tới ngày họp mặt thường niên rồi... bắt đầu phải tính toán chuẩn bị cho ngày đó...
Chị Lan rất hào hứng khi được đăng cai tổ chức, nhưng chị thì quá bận rộn với việc nhà chị ấy, chúng ta phải "chung sức" cùng ĐCT thôi các bạn ạ !
Say sưa nói chuyện tới nỗi tới giờ BN ngủ, cô y tá trực phải "mời người nhà bệnh nhân ra về" mới chia tay ra về trong tiếc rẻ bởi còn chuyện chưa nói hết...
Thôi đành hẹn tuần sau...
Mà cũng hy vọng tuần sau bé Trinh được xuất viện về nhà... tội nghiệp con bé đã bắt đầu nói thấy nhớ nhà...
Gặp nhau là ríu rít kể chuyện, Mơ kể chuyện mấy hôm nay lần lượt điện thoại cho các bạn để hỏi tuổi, có người khi nghe Mơ hỏi thì ngạc nhiên hỏi lại là Mơ định làm thầy bói hả ? Cũng có bạn biết mục đích của Mơ... nói chung công việc thuận lợi chắc vài hôm nữa sẽ có kết quả để báo cáo lớp trưởng...
Cũng nhờ đt gặp bạn bè mà được biết tháng 9 âm lịch tới này anh Quang Thanh gả con gái, có nói sẽ mời lớp mình... hihihi vậy là bạn bè lại có dịp gặp nhau...
Chỉ còn hai tháng nữa là tới ngày họp mặt thường niên rồi... bắt đầu phải tính toán chuẩn bị cho ngày đó...
Chị Lan rất hào hứng khi được đăng cai tổ chức, nhưng chị thì quá bận rộn với việc nhà chị ấy, chúng ta phải "chung sức" cùng ĐCT thôi các bạn ạ !
Say sưa nói chuyện tới nỗi tới giờ BN ngủ, cô y tá trực phải "mời người nhà bệnh nhân ra về" mới chia tay ra về trong tiếc rẻ bởi còn chuyện chưa nói hết...
Thôi đành hẹn tuần sau...
Mà cũng hy vọng tuần sau bé Trinh được xuất viện về nhà... tội nghiệp con bé đã bắt đầu nói thấy nhớ nhà...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Tiếp tục "thăm bệnh, nuôi bạn"
Mấy hôm nay chiều nào cũng mưa, chị Thương lại bận rộn nên không có đi thăm nuôi...
Sáng nay chị Lan điện thoại báo tin : bé Trinh đã khỏe nhiều, hôm nay được xuất viện...
Mừng cho chị Lan bởi thời tiết tháng này mà mỗi ngày đi về BT - MC thiệt là tội chị quá !
Mong bé Trinh hết hẳn bệnh, trở lại làm nghề uốn tóc như trước đây...
"Mọi việc rồi sẽ ổn thôi" trước bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cứ nghĩ đến câu nói này để mạnh mẽ vượt qua chị Lan nhé !
Hy vọng mạng Internet ổn định để chị Lan vô được ngôi nhà thân yêu, cùng lo cho nhà cửa ấm cúng, vui vẻ...
Chủ đề "thăm bệnh, nuôi bạn" kết thúc tại đây !
Sáng nay chị Lan điện thoại báo tin : bé Trinh đã khỏe nhiều, hôm nay được xuất viện...
Mừng cho chị Lan bởi thời tiết tháng này mà mỗi ngày đi về BT - MC thiệt là tội chị quá !
Mong bé Trinh hết hẳn bệnh, trở lại làm nghề uốn tóc như trước đây...
"Mọi việc rồi sẽ ổn thôi" trước bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cứ nghĩ đến câu nói này để mạnh mẽ vượt qua chị Lan nhé !
Hy vọng mạng Internet ổn định để chị Lan vô được ngôi nhà thân yêu, cùng lo cho nhà cửa ấm cúng, vui vẻ...
Chủ đề "thăm bệnh, nuôi bạn" kết thúc tại đây !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Tiếp tục "thăm bệnh, nuôi bạn"
Nhất trí hãy khép lại chủ đề này. nhưng vẫn mãi là hồi ức tưởng như Mơ luôn thật đẹp và dễ Thương quá chừng chừng, ......tuyệt vô cùng........
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Chia sẻ với chị Lan...
» Nuối tiếc!
» "Nuôi đẻ" thời @ !
» BỆNH EBOLA - Bệnh nhân Ebola tử vong đáng sợ như thế nào?
» Nuôi ong dú!
» Nuối tiếc!
» "Nuôi đẻ" thời @ !
» BỆNH EBOLA - Bệnh nhân Ebola tử vong đáng sợ như thế nào?
» Nuôi ong dú!
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|