Một mình thôi !
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Một mình thôi !
Bữa ghé nhà anh Chủ, có trách "ông bà Chủ" lo chơi đề bỏ rơi DĐ, anh chị ấy cười trừ và nói vẫn theo dõi DĐ hàng ngày nhưng "không biết viết gì thôi"...
Rồi anh Chủ còn nói DĐ của chúng mình là nơi bạn bè gặp nhau, nhưng không phải được tất cả ủng hộ, cho nên đừng nên tâm sự bi quan quá người ta cười cho...
Hiểu là vậy mà sao cứ phải kể lể buồn than bởi có khi DĐ vắng lặng còn hơn chùa Bà Đanh...
Cách nay mấy hôm, anh Thành (chắc đã xỉn xỉn) gọi điện hỏi Mơ "tình hình sao rồi ?" Không hiểu ông thần men này nói gì nữa, Mơ hỏi lại thì ra là ảnh hỏi tới ngày họp lớp chưa ??? Thiệt là bó tay với sự nhiệt tình của ông bạn này... và câu kết lại khi tắt điện thọai vẫn là xin hứa sẽ đi họp lớp nếu còn sống tới ngày đó !
Rồi có bữa sáng Tường Phong chở con gái qua đi học, ghé nhà Mơ ăn hủ tiếu, vậy mà Mơ không hay , tới chừng xuống đi làm nhỏ em mới nói nãy có anh gì ghé ăn hủ tiếu hỏi "con Mơ đâu rồi ! " ... hichic lời mời đãi hủ tiếu chưa thực hiện được rồi...
Rồi anh Chủ còn nói DĐ của chúng mình là nơi bạn bè gặp nhau, nhưng không phải được tất cả ủng hộ, cho nên đừng nên tâm sự bi quan quá người ta cười cho...
Hiểu là vậy mà sao cứ phải kể lể buồn than bởi có khi DĐ vắng lặng còn hơn chùa Bà Đanh...
Cách nay mấy hôm, anh Thành (chắc đã xỉn xỉn) gọi điện hỏi Mơ "tình hình sao rồi ?" Không hiểu ông thần men này nói gì nữa, Mơ hỏi lại thì ra là ảnh hỏi tới ngày họp lớp chưa ??? Thiệt là bó tay với sự nhiệt tình của ông bạn này... và câu kết lại khi tắt điện thọai vẫn là xin hứa sẽ đi họp lớp nếu còn sống tới ngày đó !
Rồi có bữa sáng Tường Phong chở con gái qua đi học, ghé nhà Mơ ăn hủ tiếu, vậy mà Mơ không hay , tới chừng xuống đi làm nhỏ em mới nói nãy có anh gì ghé ăn hủ tiếu hỏi "con Mơ đâu rồi ! " ... hichic lời mời đãi hủ tiếu chưa thực hiện được rồi...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Một mình thôi !
Thấy thương nhỏ Mơ ghê ta... đúng là mấy ngày qua DĐ chỉ có MỘT MÌNH THÔI!, Giờ thì có chị Lan nè!, nhạc nghe hay quá!..... buồn ...buồn....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Một mình thôi !
Vô DĐ đọc bài ko kịp hết, nhưng vẫn tranh thủ đọc vì nhiều bài mình chưa xem, nghe nhạc nữa chứ! Giống như chuộc tội bỏ bê nhà cửa quá lâu, giờ phải dọn dẹp, sắp xếp, sửa soạn,trang trí ... vậy ấy mà!.
Hết thời gian rồi, Ngày mai mình vô DĐ tiếp thôi.
Hết thời gian rồi, Ngày mai mình vô DĐ tiếp thôi.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Một mình thôi !
Hai chị em mình thi "chạy tiếp sức" hén chị !
Cám ơn chị đã đồng hành, chứ nếu ko chắc có ngày em bỏ cuộc...
Cám ơn chị đã đồng hành, chứ nếu ko chắc có ngày em bỏ cuộc...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Một mình thôi !
Mơ ơi! Chị biết Em nói vậy chứ không phải vậy đâu! Chắc tại thời gian gần đây
cáp bị hư không thể nào vào DĐ được nên phải chịu thôi Em ơi! Nếu ... Có lẽ
Chị là người buồn nhiều nhất đó, Em có biết không?
cáp bị hư không thể nào vào DĐ được nên phải chịu thôi Em ơi! Nếu ... Có lẽ
Chị là người buồn nhiều nhất đó, Em có biết không?
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Một mình thôi !
Hihi chị Nở hiểu em mà, nhiều khi buồn nói vậy thôi chứ làm sao mà bỏ ngôi nhà này được. Hôm qua có khoảng thời gian mấy tiếng đồng hồ bị trục trặc sao đó mà không mở DĐ được, em cầu cứu TC gặp lúc T đang đi ngoài đường nên nhắn lại trưa về sẽ xem, ai dè khoảng 10 giờ là vô được em nhắn tin hồi lại, chắc TC cười em lắm vì mới chút xíu đã la làng...
Mạng Intenet của VN mình lúc này tệ quá. có khỉ mở máy ngồi chờ cả buổi...
Sáng nay vô công ty mở máy không được, kêu thợ tới nói là "lỗi Window", chẳng hiểu mô tê ra sao nhưng cài đặt lại là thay đổi tùm lum, giờ phải mò mẫm làm lại, hichic ..hiện đại. hại điện...
Mạng Intenet của VN mình lúc này tệ quá. có khỉ mở máy ngồi chờ cả buổi...
Sáng nay vô công ty mở máy không được, kêu thợ tới nói là "lỗi Window", chẳng hiểu mô tê ra sao nhưng cài đặt lại là thay đổi tùm lum, giờ phải mò mẫm làm lại, hichic ..hiện đại. hại điện...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Một mình thôi !
Có dịp vô DĐ thấy Mơ, Lan , chị Nö nói với nhau Thương thấy buồn ghê vậy đó. Cảm thấy mình vô dụng quá ! Chỉ việc vô DĐ cũng không có internet để vô nữa ! Muốn chia xẻ với các bạn cũng không xong thôi thì các bạn nhận ở Thương sự nhiệt tâm với bạn bè nha . !!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Nhắn Chủ Tuyết
Hôm rồi cả nhóm ghé thăm Anh Chủ Tuyết . Biết hai anh chị đang bận nhiều việc mà vẫn nhiệt tình hiếu khách .... không biết sau đó sức khỏe của Anh chủ ra sao !!! Bệnh củ chưa hết mà bị dập thêm chắc bệnh củ tái phát lại phải không ( Thương bị dạ dày hành hạ sau sau ngày đó ) .. nên có tâm trạng của người ruột đứt thông cảm với người đứt ruột mà khong có dịp điện thoại hỏi thăm !
Nay ,mọi việc ổn hết chưa vậy Anh Chủ , Ánh Tuyết ?
Nay ,mọi việc ổn hết chưa vậy Anh Chủ , Ánh Tuyết ?
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Một mình thôi !
Tối qua nghe tường thuật trực tiếp tăng 2 sau khi đi 49 ngày của chị 4 TP thú vị quá, thỏa mãn yêu cầu của độc giả rồi, kể chuyện mà có minh họa nữa chứ!!! vui vui.. vẽ vẽ...
Chị Thương còn trách nhiệm cho dưa gang L & Mơ nữa đó... chắng biết chị tính sao????? nhưng L & Mơ hy vọng có dưa ăn...hi..hi...
Chị Thương ơi!
KL suy nghĩ những lời chị Thương nói mà thương chi lắm, dù gì trong buồn, vui, sướng, khổ ... của tụi em thì vẫn còn có bờ vai nương tựa, có sự chia sẻ của bạn đời...trong khi chị thì" đời tôi cô đơn" ... tụi em cũng mong chị sẽ tìm được tới bến bờ HP, tụi em muốn DĐ mình sẽ có tin vui của chị, tụi em muốn chị Thương dù sao đi nữa chị vẫn mãi là chị Thương là người bạn có trí nhớ tuyệt vời, là người chị đảm đang, là người bạn luôn đồng hành, có mặt mọi lúc mọi nơi với DĐ........
hi..hi..nhớ đừng quên ..dưa gang..nha...
KL bị hết giờ rồi. Bye...
Chị Thương còn trách nhiệm cho dưa gang L & Mơ nữa đó... chắng biết chị tính sao????? nhưng L & Mơ hy vọng có dưa ăn...hi..hi...
Chị Thương ơi!
KL suy nghĩ những lời chị Thương nói mà thương chi lắm, dù gì trong buồn, vui, sướng, khổ ... của tụi em thì vẫn còn có bờ vai nương tựa, có sự chia sẻ của bạn đời...trong khi chị thì" đời tôi cô đơn" ... tụi em cũng mong chị sẽ tìm được tới bến bờ HP, tụi em muốn DĐ mình sẽ có tin vui của chị, tụi em muốn chị Thương dù sao đi nữa chị vẫn mãi là chị Thương là người bạn có trí nhớ tuyệt vời, là người chị đảm đang, là người bạn luôn đồng hành, có mặt mọi lúc mọi nơi với DĐ........
hi..hi..nhớ đừng quên ..dưa gang..nha...
KL bị hết giờ rồi. Bye...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Một mình thôi !
Những lúc trong BV có thời gian rỗi nhưng ko có máy vi tính để vô DĐ.. tiếc thật..
Cứ như thế, ngày lại ngày qua, gần 40 cây số, mình cứ bon bon trên dặm đường,..
... chiều thứ 5... cứ như vậy, hôm nay mình chạy đua với bầu trời, 1 cụm mây đen trên đầu, chạy hoài, chạy miết chưa thoát, ...gió thổi, lá bay, bụi mù..... dòng người cũng ráo riết chạy đua vì sợ cơn mưa ập tới ...... đến bùng binh mũ, đám mây rẽ sang hướng phải, ánh sáng rực lên ... và rồi mình nghĩ .. mưa sẽ chuyển hướng nhà Mơ rồi, lúc đó cũng vài hạt mưa rớt thôi... nghĩ gần tới BV nên ko thèm mặc áo mưa làm gì...... Lúc này tự dưng mình chợt nghĩ nhiều..nhiều ghê... cũng con đường quen thuộc đi hàng ngày..ngang nhà nhỏ Mơ... vậy mà ko ghé ...trong TP Bến Tre này chị Thương cũng ở gần đâu đây mà cũng chưa dịp "khám điền thổ", .. đi ngang trường chuyên thì nghĩ đến con anh Giống, con TP đang đi học ở đây.... nghĩ đến rồi ko biết thời gian bao lâu nữa mình sẽ ngừng ..ngừng .. cuộc chạy theo vòng đời này .....
Ngồi trong bệnh viện thì nhớ đến chị Nở, nghĩ thương Ánh Tuyết..... ôi thôi...chẳng hiểu nổi... có phải người ta nói rằng tuổi của tụi mình bây giờ là "HỒI TƯỞNG" không nhỉ?
Tất cả chờ vào số mệnh, tự khắc đến .. rồi tự khắc đi.....
Cứ như thế, ngày lại ngày qua, gần 40 cây số, mình cứ bon bon trên dặm đường,..
... chiều thứ 5... cứ như vậy, hôm nay mình chạy đua với bầu trời, 1 cụm mây đen trên đầu, chạy hoài, chạy miết chưa thoát, ...gió thổi, lá bay, bụi mù..... dòng người cũng ráo riết chạy đua vì sợ cơn mưa ập tới ...... đến bùng binh mũ, đám mây rẽ sang hướng phải, ánh sáng rực lên ... và rồi mình nghĩ .. mưa sẽ chuyển hướng nhà Mơ rồi, lúc đó cũng vài hạt mưa rớt thôi... nghĩ gần tới BV nên ko thèm mặc áo mưa làm gì...... Lúc này tự dưng mình chợt nghĩ nhiều..nhiều ghê... cũng con đường quen thuộc đi hàng ngày..ngang nhà nhỏ Mơ... vậy mà ko ghé ...trong TP Bến Tre này chị Thương cũng ở gần đâu đây mà cũng chưa dịp "khám điền thổ", .. đi ngang trường chuyên thì nghĩ đến con anh Giống, con TP đang đi học ở đây.... nghĩ đến rồi ko biết thời gian bao lâu nữa mình sẽ ngừng ..ngừng .. cuộc chạy theo vòng đời này .....
Ngồi trong bệnh viện thì nhớ đến chị Nở, nghĩ thương Ánh Tuyết..... ôi thôi...chẳng hiểu nổi... có phải người ta nói rằng tuổi của tụi mình bây giờ là "HỒI TƯỞNG" không nhỉ?
Tất cả chờ vào số mệnh, tự khắc đến .. rồi tự khắc đi.....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Một mình thôi !
Thứ 6 trời mưa, trời mưa không dứt....
... Thế là chiều thứ 6 mình đi trong mưa chứ ko còn chạy đua với mây đen nữa.. công nhận đi trong mưa cũng có cái thú của đi trong mưa, mát mẻ, sảng khoái, đặc biệt là muốn làm thơ..thơ ..thẩn....
Lòng chợt nhớ bài hát "Mưa qua phố vắng" nhẹ nhàng cất tiếng hát ... rồi cũng đến bệnh viện ... hơn 18 giờ,
Tối đến vừa chờ Bé Trinh uống thuốc xong thì nhận đthoại chị Thương, trò chuyện nhiều lắm bổng tụt 1 cái có nghĩa là máy chị Thương hết tiền rồi... thấy đã tối nên KL ko điện thoại lại... chúc chị ngũ ngon nhé!.
... Thế là chiều thứ 6 mình đi trong mưa chứ ko còn chạy đua với mây đen nữa.. công nhận đi trong mưa cũng có cái thú của đi trong mưa, mát mẻ, sảng khoái, đặc biệt là muốn làm thơ..thơ ..thẩn....
Lòng chợt nhớ bài hát "Mưa qua phố vắng" nhẹ nhàng cất tiếng hát ... rồi cũng đến bệnh viện ... hơn 18 giờ,
Tối đến vừa chờ Bé Trinh uống thuốc xong thì nhận đthoại chị Thương, trò chuyện nhiều lắm bổng tụt 1 cái có nghĩa là máy chị Thương hết tiền rồi... thấy đã tối nên KL ko điện thoại lại... chúc chị ngũ ngon nhé!.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Một mình thôi !
Chiều nay không đi thăm nuôi bạn ở bệnh viện mà chuyển hướng đi chỗ khác . Thực sự là đi tìm dưa gang trả nợ Lan Mơ mà bị người ta hái hết rồi . Anh Sớm nói dưa chín từ Hôm trước nay ăn hết rồi. Không còn trái nào hết ( buồn ơi là buồn ). Thương hứa với Lan vô bệnh viện mà không vô đừng buồn nha Lan!!
Sống ở đời đâu có gì toàn vẹn cả đâu Lan .Mỗi người ai cũng có niềm vui nổi khổ riêng ,không cảnh nào giống cảnh nào . Mình cứ tìm đến chuyện vui để sống thì sẽ luôn lạc quan yêu đời thôi ! Có bờ vai để tựa thì có cái lo của đôi bờ vai nữa chứ đâu tự nhiên có sẵn cho tựa hå Lan !!! Cái gì cũng có giá của nó ! Và mỗi người có đều có số nữa ! Không mắc nợ thì không gặp '. Mình cứ vui sống cho trọn 1 kiếp người nha Lan!
Hình như điện thoại của mình bị cài đặt giới hạn thời gian thoại nên bị ngắt ngang đó Lan ơi ! Nói chuyện lâu là bị cắt vậy đó . Dốt cũng khổ lắm !!!
Mình xin ghi nhận thiện ý của các bạn ! Mong cho sự gắn bó của chúng mình còn dài theo thời gian!
Sống ở đời đâu có gì toàn vẹn cả đâu Lan .Mỗi người ai cũng có niềm vui nổi khổ riêng ,không cảnh nào giống cảnh nào . Mình cứ tìm đến chuyện vui để sống thì sẽ luôn lạc quan yêu đời thôi ! Có bờ vai để tựa thì có cái lo của đôi bờ vai nữa chứ đâu tự nhiên có sẵn cho tựa hå Lan !!! Cái gì cũng có giá của nó ! Và mỗi người có đều có số nữa ! Không mắc nợ thì không gặp '. Mình cứ vui sống cho trọn 1 kiếp người nha Lan!
Hình như điện thoại của mình bị cài đặt giới hạn thời gian thoại nên bị ngắt ngang đó Lan ơi ! Nói chuyện lâu là bị cắt vậy đó . Dốt cũng khổ lắm !!!
Mình xin ghi nhận thiện ý của các bạn ! Mong cho sự gắn bó của chúng mình còn dài theo thời gian!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Một mình thôi !
Chị Thương chậm 1 bước rồi... làm L & Mơ hỏng ăn được dưa gang của bạn rồi... Nói vui chứ chị Thương đừng ray rứt nha!
...Ngày nào cũng mưa... mưa lớn lắm, KL vẫn đi trong mưa.. mưa ướt cả mặt,, cả người ...
.. Sáng chủ nhật nhận được tin nhắn của A.Ly với những lời chia sẻ, động viên. KL cảm ơn anh Ly nhiều... Tụi em cũng nhớ anh chị lắm, có dịp tụi em lên nhà anh Ly chơi nha!...
Có mấy tấm hình anh Ly nè, đẹp ko? anh có nhớ chụp lúc nào ko?
...Ngày nào cũng mưa... mưa lớn lắm, KL vẫn đi trong mưa.. mưa ướt cả mặt,, cả người ...
.. Sáng chủ nhật nhận được tin nhắn của A.Ly với những lời chia sẻ, động viên. KL cảm ơn anh Ly nhiều... Tụi em cũng nhớ anh chị lắm, có dịp tụi em lên nhà anh Ly chơi nha!...
Có mấy tấm hình anh Ly nè, đẹp ko? anh có nhớ chụp lúc nào ko?
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Khoa học chứng minh: Lấy vợ thông minh giúp chồng sống thọ!
» NÓI VỚI MÌNH
» Một thoáng vui vui...
» Bạn mình đi chơi
» Mình ơi , Mình à
» NÓI VỚI MÌNH
» Một thoáng vui vui...
» Bạn mình đi chơi
» Mình ơi , Mình à
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|