NẾU NHƯ!!!
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
NẾU NHƯ!!!
Nếu như trong mỗi đời người cũng có đôi lần hy vọng TÌM LẠI THỜI GIAN ĐÃ MẤT.
Thì sẽ cảm thấy hạnh phúc thật nhiều khi trở lại với những tháng ngày HOÀI NIỆM.
Nếu như, có một lần trong đời người cố mong THỜI GIAN SẼ TRÔI NHANH
Thì sẽ cảm thấy nổi mong chờ như CON THUYỀN đang CHAO ĐẢO giữa phong ba bảo táp....
Đó.. là những đêm mình ở trong BVTT, mắt cứ đáo đáo nhìn đồng hồ mong chờ mau mau đến sáng, để rồi trong lòng cứ ngổn ngang như tơ vò trăm mối, chẳng biết gút ở đâu để gở..
và mình nghĩ...NẾU NHƯ..mình sẽ mất đi trí nhớ thì cuộc sống những người thân mình sẽ ra sao??? và cuộc đời mình sẽ như thế nào????
và NẾU NHƯ mình ko gặp lại được bạn bè thuở cắp sách đến trường để cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ .... ...thì ý nghĩa của cuộc đời này sẽ như thế nào nhỉ!!!!
NẾU NHƯ..NẾU NHƯ có được kiếp sau, xin mãi là BẠN BÈ BẰNG HỮU của nhau đến trọn đời....
Thì sẽ cảm thấy hạnh phúc thật nhiều khi trở lại với những tháng ngày HOÀI NIỆM.
Nếu như, có một lần trong đời người cố mong THỜI GIAN SẼ TRÔI NHANH
Thì sẽ cảm thấy nổi mong chờ như CON THUYỀN đang CHAO ĐẢO giữa phong ba bảo táp....
Đó.. là những đêm mình ở trong BVTT, mắt cứ đáo đáo nhìn đồng hồ mong chờ mau mau đến sáng, để rồi trong lòng cứ ngổn ngang như tơ vò trăm mối, chẳng biết gút ở đâu để gở..
và mình nghĩ...NẾU NHƯ..mình sẽ mất đi trí nhớ thì cuộc sống những người thân mình sẽ ra sao??? và cuộc đời mình sẽ như thế nào????
và NẾU NHƯ mình ko gặp lại được bạn bè thuở cắp sách đến trường để cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ .... ...thì ý nghĩa của cuộc đời này sẽ như thế nào nhỉ!!!!
NẾU NHƯ..NẾU NHƯ có được kiếp sau, xin mãi là BẠN BÈ BẰNG HỮU của nhau đến trọn đời....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NẾU NHƯ!!!
Đừng suy nghĩ nhiều rồi "mất trí nhớ" thiệt là mệt đó bà chị ạ, bởi lúc này điều đó không được phép xảy ra...
Hãy cố lên... từng ngày cố vượt qua...
Mong mọi điều tốt lành đến người bạn tuyệt vời của 10c76mocay !!!
(Thấy lời nhắn chị Thương của chị rồi, nhưng tối nay ko vô chị được vì Mơ bận đi chùa rồi, hẹn lại nhé)
Hãy cố lên... từng ngày cố vượt qua...
Mong mọi điều tốt lành đến người bạn tuyệt vời của 10c76mocay !!!
(Thấy lời nhắn chị Thương của chị rồi, nhưng tối nay ko vô chị được vì Mơ bận đi chùa rồi, hẹn lại nhé)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NẾU NHƯ!!!
Nếu không biết gì hết thì thật là sung sướng cho mình nhưng thật là đau khổ cho người thân!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: NẾU NHƯ!!!
Tối qua Mơ có vô thăm chị Lan, đi một mình, vì chị Thương về quê bên Mỏ Cày chắc hết tuần này mới có qua BT...
Cũng định tâm sự, nhất là kể lể chuyện tăng 2 ở nhà anh Chủ, nhưng rồi con bé Trinh hôm nay mè nheo không chịu uống, chích thuốc, không chịu ngủ ở giường của nó, vậy là chị Lan phải theo dỗ dành... Mơ ra về mà thầm lo chắc là đêm nay chị Lan lại vất vả với con bé... giờ nó lúc tỉnh, lúc mê... nhớ tới chị Lan đã viết "chẳng biết gút ở đâu để mà gỡ"... quả thật thấy tình cảnh nhà chị Lan chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa, một mình gánh vác mà không ai có thể chung vai chia sẻ... chỉ lo ngày dài tháng rộng không đủ sức chịu đựng... ngày lo việc nước và sinh kế, đêm thức canh bệnh... có đi vô chỗ này mới thấy khổ, làm sao mà ngủ nghê cho được bởi sống chung với mấy người bệnh này không lúc nào yên ổn...
Chị Lan cũng nói nhiều khi thấy khổ quá, mệt mỏi quá muốn mình bệnh nằm xuống thử coi làm sao... thiệt tình không hình dung nếu chị ấy ngã bệnh thì gia đình ấy sẽ ra sao nhỉ ??? Không tưởng tượng nổi... và cũng phải khâm phục sức mạnh cùng nghị lực của chị Lan ! Nếu là Mơ chắc không trụ nổi như chị ...
Cũng định tâm sự, nhất là kể lể chuyện tăng 2 ở nhà anh Chủ, nhưng rồi con bé Trinh hôm nay mè nheo không chịu uống, chích thuốc, không chịu ngủ ở giường của nó, vậy là chị Lan phải theo dỗ dành... Mơ ra về mà thầm lo chắc là đêm nay chị Lan lại vất vả với con bé... giờ nó lúc tỉnh, lúc mê... nhớ tới chị Lan đã viết "chẳng biết gút ở đâu để mà gỡ"... quả thật thấy tình cảnh nhà chị Lan chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa, một mình gánh vác mà không ai có thể chung vai chia sẻ... chỉ lo ngày dài tháng rộng không đủ sức chịu đựng... ngày lo việc nước và sinh kế, đêm thức canh bệnh... có đi vô chỗ này mới thấy khổ, làm sao mà ngủ nghê cho được bởi sống chung với mấy người bệnh này không lúc nào yên ổn...
Chị Lan cũng nói nhiều khi thấy khổ quá, mệt mỏi quá muốn mình bệnh nằm xuống thử coi làm sao... thiệt tình không hình dung nếu chị ấy ngã bệnh thì gia đình ấy sẽ ra sao nhỉ ??? Không tưởng tượng nổi... và cũng phải khâm phục sức mạnh cùng nghị lực của chị Lan ! Nếu là Mơ chắc không trụ nổi như chị ...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: NẾU NHƯ!!!
Nhắc nhở của Thầy, chia sẻ của Mơ... khiến KL ngộ ra rằng: Cứ thuận theo tự nhiên. Cảm ơn Thầy và các bạn, nhất là Mơ & chị Thương nha.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: NẾU NHƯ!!!
Cố lên Kim Lan ơi! Hôm trước đến nay dù không vào DĐ được nhưng qua Mơ Chị đã hiểu hết
hoàn cảnh của Lan! Thật là ... Cứ tin rằng sau cơn mưa trời lại phải sáng thôi! Bên cạnh Em
còn có Gia đình, Thầy Cô và các bạn nữa mà ... !!!
hoàn cảnh của Lan! Thật là ... Cứ tin rằng sau cơn mưa trời lại phải sáng thôi! Bên cạnh Em
còn có Gia đình, Thầy Cô và các bạn nữa mà ... !!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: NẾU NHƯ!!!
Cảm ơn chị Nở nhiều, KL biết mà, nếu ko có thầy cô, bạn bè đồng hành cùng KL thì chắc hẳn KL đã ko còn vào DĐ 10-12c nữa rồi.
Đôi lúc chỉ buồn cho số phận mình thôi. Nhưng chị Nở tin KL đi, em luôn là người lạc quan, nghị lực, vui vẽ, và đặc biệt là vẫn mãi là ĐCT của lớp mình mà..
Đôi lúc chỉ buồn cho số phận mình thôi. Nhưng chị Nở tin KL đi, em luôn là người lạc quan, nghị lực, vui vẽ, và đặc biệt là vẫn mãi là ĐCT của lớp mình mà..
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|