HÈ VỚI CHÁU NGOẠI
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HÈ VỚI CHÁU NGOẠI
Dự tổng kết năm học các trường xong, ngày 26/5/2016 L và ông xã đi cháu ngoại trong chiều mưa không tạnh hạt. Nổi nhớ thương, trong mong gặp cháu nhất là những ngày cuối năm học của cháu mình thấy rất cần thiết, vì vậy khăn gói lên đường nên phải vắng mặt DĐ hết 5 ngày... hịc hic ... cũng buồn lắm.
Lần này vô mình đến nhà chị Nở đưa đồ, vậy là 2 chị em ko hẹn hò gì hết bởi chị Nở cũng bận lắm, phần trời cứ đổ mưa. Nhưng lại tính sẽ gặp cô và các bạn mình 1 chuyến hoành tráng ... chưa có ngày ... hi..hi..
Một số hình KL đi chơi với cháu ngoại nè!
Lần này vô mình đến nhà chị Nở đưa đồ, vậy là 2 chị em ko hẹn hò gì hết bởi chị Nở cũng bận lắm, phần trời cứ đổ mưa. Nhưng lại tính sẽ gặp cô và các bạn mình 1 chuyến hoành tráng ... chưa có ngày ... hi..hi..
Một số hình KL đi chơi với cháu ngoại nè!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: HÈ VỚI CHÁU NGOẠI
(Tấm ông bà và cháu nhờ người ta chụp dùm nhưng ko đẹp, cái này là nhỏ Mơ mách nhỏ mới có được hình chung này đó)
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: HÈ VỚI CHÁU NGOẠI
Đi chơi vui vẻ!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: HÈ VỚI CHÁU NGOẠI
Cảm ơn thầy, KL rất vui và hạnh phúc những ngày bên cháu ngoại. Em đã về MC ngày CN. Ngồi trên xe về mà lòng rưng rưng khóc, các cháu cứ quấn quýt ko chịu cho bà ngoại về.. thấy thương làm sao....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: HÈ VỚI CHÁU NGOẠI
Tại Lan hết chứ bộ! Nếu lên Long Xuyên ngày đầu tiên mà điện cho Chị liền thì mình có " Hẹn hò "
rồi còn gì? ... Để đến cận ngày về mới ghé là lúc Chị chuẩn bị đi xa nên ... Đành phải lỗi hẹn vậy!
Mong chờ đến ngày " Hội ngộ " cùng 2 Cô và " Tứ Cô Nương " tại nơi nầy!!!
rồi còn gì? ... Để đến cận ngày về mới ghé là lúc Chị chuẩn bị đi xa nên ... Đành phải lỗi hẹn vậy!
Mong chờ đến ngày " Hội ngộ " cùng 2 Cô và " Tứ Cô Nương " tại nơi nầy!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: HÈ VỚI CHÁU NGOẠI
Nở ơi 11/7 này a.Trưởng đi qua sui có rủ KL đi nhưng đúng vào 100 ngày của má em.. tiếc quá có dịp đi chung với ông bà Trưởng mà ko đi chung được.. hic..hic. hẹn chị nhé
.
.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: HÈ VỚI CHÁU NGOẠI
Tiếc thật! Nhưng Cha-Mẹ là tất cả phải không Lan? Em cố gắng lo cho Má trước đi rồi sau đó " Chuyện chúng mình " tính sau, Chị chờ! Hẹn ngày gặp lại!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Gởi Nở - Hảo
Nở, mai em có về đám cưới con của 8 Tuyến. Mai 10 giở thầy và các em Tạo, Tuấn, Công, T Hồng, Duệ, Den, T Minh ... đến dự đám cưới
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Hè với cháu ngoại
Hai cháu dễ thương quá.
Bé gái giống Luyến lúc nhỏ quá chị.
Bé gái giống Luyến lúc nhỏ quá chị.
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Re: HÈ VỚI CHÁU NGOẠI
Ai cũng nói vậy, cháu trai giống ba như đúc, cháu gái giống mẹ như khuôn.
Nhờ các cháu là niềm vui của Luyến đó P.
Nhờ các cháu là niềm vui của Luyến đó P.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» CHUYỆN CHÁU NỘI - CHÁU NGOẠI
» Hình con rễ và cháu ngoại anh Rẫy
» Nhớ ngoại.
» Chữ viết của cháu ngoại.
» Hình đi AG thăm cháu ngoại của KL
» Hình con rễ và cháu ngoại anh Rẫy
» Nhớ ngoại.
» Chữ viết của cháu ngoại.
» Hình đi AG thăm cháu ngoại của KL
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|