Cảm xúc khi làm lại "Xưa và nay"
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Cảm xúc khi làm lại "Xưa và nay"
Hôm nay ngày cuối tuần, vào DĐ làm tiếp "xưa và nay - làm lại"...
Đi tìm hình từ đủ thứ nguồn : hình trong máy mình chụp, hình do các bạn gửi cho Mơ trong thời gian trước, hình trên box.com, rồi hình lưu lại từ website của lớp... giống như lạc vô trận bát quái...mới thấy cái kho hình của diễn đàn mình 'quá dữ"...
Cảm xúc nhất là xem lại loạt hình họp mặt lần đầu tiên 2012, thấy từng gương mặt bạn bè, cười hết cỡ trong ngày đoàn tụ đầu tiên... nhìn hình mà cứ như quay về quá khứ... lớp chúng ta đã có mấy lần họp mặt, đều vui đều cười ...nhưng có lẽ đáng nhớ nhất vẫn là Hội Ngộ I...
Hôm qua đi thăm Thầy, Thầy trò cũng có nói chuyện về đề tài họp lớp năm nay... Mơ tâm sự về sự khó khăn khi tìm điểm họp lớp, năm nay thì đã tạm ổn, qua năm sau sẽ tính tiếp... Thầy bèn "lộ đề" cho bọn mình là "năm sau các em bàn với nhau đừng nói Chủ đăng cai nữa mà hãy để Tuyết đứng ra nhận, hai đứa nó là hai thành viên của lớp mà... (cám ơn Thầy đã mách nhỏ... em la lớn cho Anh Chủ - Chị Tuyết nghe đây ! )
Đi tìm hình từ đủ thứ nguồn : hình trong máy mình chụp, hình do các bạn gửi cho Mơ trong thời gian trước, hình trên box.com, rồi hình lưu lại từ website của lớp... giống như lạc vô trận bát quái...mới thấy cái kho hình của diễn đàn mình 'quá dữ"...
Cảm xúc nhất là xem lại loạt hình họp mặt lần đầu tiên 2012, thấy từng gương mặt bạn bè, cười hết cỡ trong ngày đoàn tụ đầu tiên... nhìn hình mà cứ như quay về quá khứ... lớp chúng ta đã có mấy lần họp mặt, đều vui đều cười ...nhưng có lẽ đáng nhớ nhất vẫn là Hội Ngộ I...
Hôm qua đi thăm Thầy, Thầy trò cũng có nói chuyện về đề tài họp lớp năm nay... Mơ tâm sự về sự khó khăn khi tìm điểm họp lớp, năm nay thì đã tạm ổn, qua năm sau sẽ tính tiếp... Thầy bèn "lộ đề" cho bọn mình là "năm sau các em bàn với nhau đừng nói Chủ đăng cai nữa mà hãy để Tuyết đứng ra nhận, hai đứa nó là hai thành viên của lớp mà... (cám ơn Thầy đã mách nhỏ... em la lớn cho Anh Chủ - Chị Tuyết nghe đây ! )
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Cảm xúc khi làm lại "Xưa và nay"
Cái lộ đề này học trò Tuyết đã có dự tính rồi đó nghen, Hôm đi đám giỗ nhà cậu Hoàng Tuyết có nói tính nếu ko có chỗ thì Tuyết đăng ký tổ chức tại nhà con gái của Chủ Tuyết mới xây, nghe cũng hợp lý quá! nay nghe Thầy nói thế thì " ý hợp" quá xá rồi...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Cảm xúc khi làm lại "Xưa và nay"
Ý thầy là để tụi em phải tự đăng ký "ít nhất" 1 lần, đi hoài 1 chỗ đâu có vui, đi nhà mỗi em 1 lần còn chưa giáp mà...
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|