KỂ CHUYỆN BẠN MÌNH
2 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
KỂ CHUYỆN BẠN MÌNH
Sáng sớm hôm nay khi dọn quán thì thấy T.Phong đứng bên nhà bác sỹ chờ khám bệnh, mình rủ rê qua uống nước hỏi thăm sức khỏe, Phong ta than nhức đầu quá .. nên đi khám bệnh .... dù bệnh nhưng cũng tranh thủ "tám" đôi chút là bàn chuyện đi đám cưới con Mơ, TP kêu bao đại chiếc xe 7 chổ để rước các cô đi luôn, việc này mình thấy hợp lý, chắc là sẽ trao đổi thêm ý kiến với anh Chủ-Tuyết nữa thì chốt lại.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: KỂ CHUYỆN BẠN MÌNH
Nếu có bao xe mình nghĩ nên gọi xe 16 chỗ để đi được nhiều người !!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: KỂ CHUYỆN BẠN MÌNH
Dạ, để KL tham khảo thêm ý kiến các bạn xem sao?
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: KỂ CHUYỆN BẠN MÌNH
Chiều nay mình đi đám giỗ mẹ Ngọc Phượng, cũng nôn nao trong lòng vì sẽ gặp nhỏ Phượng để "tám" đôi điều, nào ngờ nhỏ không có về chỉ có ông xã Phượng về thôi vì Phượng bận đưa con đi thi sáng tạo sản phẩm, cũng phải công nhận con gái Phượng giỏi,, có óc sáng tạo ghê. Chờ kết quả ... để mong nhỏ P kể lại mình nghe.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» NÓI VỚI MÌNH
» Những câu chuyện đẹp khiến bạn nhận ra: Hạnh phúc ngay bên cạnh mình!
» Khoa học chứng minh: Lấy vợ thông minh giúp chồng sống thọ!
» Chuyện chung, chuyện riêng
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
» Những câu chuyện đẹp khiến bạn nhận ra: Hạnh phúc ngay bên cạnh mình!
» Khoa học chứng minh: Lấy vợ thông minh giúp chồng sống thọ!
» Chuyện chung, chuyện riêng
» Một chuyện vui trong chuyến đi về từ nhà Chị Nở - An Giang
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|