DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tâm sự "hậu đám cưới"

3 posters

Go down

Tâm sự "hậu đám cưới" Empty Tâm sự "hậu đám cưới"

Bài gửi  nguyenthimo 19/5/2016, 10:34 am

Những ngày bận rộn, thấp thỏm, lo lắng rồi cũng qua… lễ cưới diễn ra tốt đẹp hơn cả mong đợi… cảm nhận niềm hạnh phúc vô bờ vì tình cảm của mọi người dành cho gia đình Mơ… từ thân bằng quyến thuộc nội ngoại đến bạn hữu của gia đình… biết nói sao cho hết sự cảm kích, lòng biết ơn trước tình cảm quý giá này… chỉ còn biết nói : Trân Trọng !
                Đêm trước lễ cưới, theo phong tục nhà Mơ có làm lễ lạy xuất giá cho cô dâu. Dự tính chỉ làm gọn nhẹ trong nhà gồm cô chú cậu dì bên nội ngoại ở gần, không dè bà con tuy ở xa cũng không ngại đường xa từ Sài Gòn về, từ Thạnh Phú, Ngãi Đăng, Mỏ Cày bao taxi qua dự, xong lễ gần nửa đêm đi xe về rồi hôm sau trở lên đi đám tiếp.
              Ngày đám cưới bà con bạn bè từ xa xôi như Đồng Nai, Sài Gòn, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long cũng đều có mặt, xa nhất có lẽ là bác Tư Hiệp từ Cà Mau về…
              Với các bạn lớp mình, có lẽ đây là lần tập hợp đông nhất, vui nhất… đón Thầy Cô và các bạn đến vui với gia đình lòng Mơ rộn rã niềm vui, cảm động lắm khi mọi người đã dành nhiều ưu ái cho mình đến vậy… nhưng do bận tiếp khách nên chỉ thỉnh thoảng “xẹt” qua chào hỏi các bạn vài câu rồi lại đi, chắc mọi người cũng thông cảm lần này không “tới bến” với mọi người… nghe hẹn hò nhau đi tiếp tăng 2 ở Mai An Tiêm mà buồn quá luôn, lần đầu tiên tăng 2 mà thiếu Mơ !
                Sau đám cưới lại lu bù với các công việc “hậu đám cưới”, mệt hết hơi nhưng bù lại là niềm vui mình có được thằng rể - con trai…
                Ngoài lời cảm ơn đã gởi lên DĐ hôm trước, Mơ cũng muốn qua DĐ mong được Quý Thầy Cô và các bạn thông cảm bỏ qua nếu trong tiếp đãi còn điều gì chưa tốt, còn thất lễ…bởi nói là đám cưới của con gái nhưng quan khách chủ yếu là của ba mẹ cô dâu…

                Cũng vì vậy việc chào hỏi khách khứa làm Mơ xoay như chong chóng, đến nỗi hồi xong tiệc, tiễn khách loay hoay thế nào mà quên không tiễn anh chị sui ra xe. Về tới nhà mới chợt nhớ là mình quên… sau đó “chị sui” khi về tới ngoài Quảng Ngãi có điện thoại vô nói chuyện với Mơ, Mơ có xin lỗi chị ấy về sơ suất của mình… chị em nói chuyện cũng vui vẻ lắm (mà vì chị sui lớn hơn Mơ 6 tuổi nên lúc nói chuyện Mơ xưng “em” tỉnh bơ, xong cuộc gọi nhớ lại bật cười và nghĩ may mà là chị sui chứ gặp anh sui chắc chết ! Shocked  Shocked  Shocked )
               Theo tư vấn của Thầy và các bạn, Mơ đặt tổng số 35 bàn tiệc (350 khách), nhà hàng chuẩn bị dự phòng cho mình 3 bàn (nếu sử dụng thì tính tiền, không thì thôi), rốt cuộc lại có 36 bàn tiệc. Sau đám mọi người đều nói Mơ tính toán đặt tiệc thật hay (thật ra ban đầu Mơ đặt 32 bàn, nhưng cách ngày đám 4 hôm thấy tình hình mọi người hồ hởi chuẩn bị đi đám cưới Mơ điện báo thêm 3 bàn nữa - cũng may ứng phó kịp thời). Năm đứa em gái của Mơ được giao nhiệm vụ tiếp đón, coi sóc trong ngoài ở tiệc cưới, sau khi khách khứa ra về đứa nào cũng mệt đứ đừ và bụng đói meo, nhưng tội nghiệp chúng nó bàn nhau là chỉ có 5 chị em mà ngồi thêm 1 bàn tiệc tốn hai triệu mấy phí quá nên thống nhất đi về nhà ăn cơm nguội cho chị Hai đỡ được khoản tiền… Laughing  Laughing  Laughing .
              Những mẫu chuyện nho nhỏ, những chi tiết vụn vặt tâm sự cho các bạn nghe với niềm vui đang len nhẹ trong lòng, với niềm hạnh phúc vì bao lo toan thời gian qua đã có kết quả tốt đẹp…

              Diễn đàn sau bao ngày xôm tụ, hao giấy tốn mực giờ trở lại bình lặng như xưa …
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự "hậu đám cưới" Empty Re: Tâm sự "hậu đám cưới"

Bài gửi  dangthithuong 19/5/2016, 6:26 pm

Chị Chúc mừng Mơ  đã thành công tốt đẹp ngoài sự mong đợi ! Dù DĐ không sôi động như những ngày trước đám cưới nhưng mọi người vẫn luôn dõi theo mọi hoạt  động của các bạn trên DĐ trong đó có Thương mình nè ...
Mơ biết không ! Mình quá vui  khi nhìn toàn phòng tiệc kín hết các bàn không còn một bàn trống nào và lúc đó mình đoán được sự thành công của Mơ . Chứng tỏ Mơ có mối quan hệ rất tốt với mọi người
Một lần nữa chị Chúc mừng Mơ !
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự "hậu đám cưới" Empty Re: Tâm sự "hậu đám cưới"

Bài gửi  volan0918971959 19/5/2016, 6:53 pm

Mình sống với mọi người như thế nào thì bạn sẽ đón nhận sự đáp lại của mọi người như thế ấy!!
Chúc mừng Mơ cùng gia đình nhé!
Tâm sự "hậu đám cưới" Rm72c9

Tiếc là chưa ngắm nghía nhà mới tân trang của Mơ
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự "hậu đám cưới" Empty Re: Tâm sự "hậu đám cưới"

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết