DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kể chuyện đi đám tang

2 posters

Go down

Kể chuyện đi đám tang Empty Kể chuyện đi đám tang

Bài gửi  nguyenthimo 5/4/2016, 9:47 pm

Hôm nay về Mỏ Cày đi đám tang má chị Lan, lại làm "bầu sô" như trước giờ vẫn thế, cũng vẫn có niềm vui - nỗi buồn xen lẫn ...
Like a Star @ heaven Mơ chở Thầy khởi hành từ Bến Tre, thấy thương Thầy mình hết sức, mới bị ong đánh sưng mặt cứ tưởng Thầy không đi đám được, nhưng rồi thấy hơi đỡ vậy là Thầy ráng đi, ai dè đi dọc đường lại bị ong đánh lần nữa, gặp Thầy thấy một bên má của Thầy bị sưng đỏ...
Thầy hỏi Mơ chừng đám cưới con anh Văn Hùng có ai đi xe hơi thì chở Thầy với, chứ đi xe máy đường xa Thầy hơi ngán (các khóa khác mời đám Thầy đều có xe rước). Ngẫm nghĩ lại lớp học trò 10c76 này nghèo thiệt, không ai có xe hơi để rước Thầy, còn xe máy thì tìm một ông bạn nam ở Thành phố Bến Tre để chở Thầy cũng chưa ra...

Like a Star @ heaven Kỳ này ngày giờ đi đám là do Mơ quyết luôn, nghĩ mấy lần trước hẹn 16 giờ thì mấy ông bạn nói trễ, về tối không thấy đường chạy xe. Lần này rút kinh nghiệm chọn 14 giờ, bị mấy ông nói sớm quá nắng chang chang... (trời ơi Mơ là phụ nữ mà không sợ nắng, sợ đen, mấy ông lại sợ, hết hiểu luôn !Shocked Shocked Shocked ). Rồi anh Sỹ Tiến điện cho Mơ nói sao em chọn giờ gì mà "ác quá", ảnh mắc họp không đi được. Mơ có nói thì sau khi họp xong anh đi sau cũng được, vậy là ảnh trả lời một câu ấn tượng luôn : "đi vậy hổng có vui"   Embarassed
Mơ chọn 14 giờ là có tính dự phòng lỡ có tăng 2 thì cũng còn kịp về trước khi trời tối... nhưng bị "sụp hố" cho nên về tới nhà chưa tới 16 giờ ... làm con gái ngạc nhiên hỏi sao hôm nay mẹ đi làm về sớm vậy Question Question Question

Like a Star @ heaven Hôm nay "bầu sô" có phần đãng trí, tới điểm hẹn lo ngồi nói chuyện với mấy bạn không nhớ nhiệm vụ phóng viên của mình, tới chừng cô Mai nhắc mới nhớ mà lấy máy ra "tác nghiệp". Vô đám cũng vậy, hồi chờ cúng bạn bè ngồi quanh 2 bàn tròn nói chuyện rôm rả, Mơ lo tham gia "tám"nên không có chụp tấm hình nào, chừng có bạn nhắc sao không lo chụp hình đặng đưa lên DĐ, vậy là mới sực nhớ... đúng là lẩm cẩm thiệt rồi !

Like a Star @ heaven Lúc ở quán cà phê khi chuẩn bị tiền phúng điếu, Thầy có nói ý kiến giống như Thầy đã viết trên DĐ, phần Mơ cũng có trao đổi riêng với một số bạn "thân tình" khi điện thoại báo tin, mong rằng với tấm lòng của bạn bè sẽ giúp chị Lan vượt qua khó khăn trước mắt !

Like a Star @ heaven Ngày mai chị Lan sẽ đưa má chị về nơi an nghỉ cuối cùng, Mơ rất muốn đi đưa Bác lắm nhưng vì bận về quê Thạnh Phú đám hỏi đứa cháu chồng, nên không thể cùng đi với hai chị Thương và Tuyết, thật lòng thấy xốn xang lắm ...

Like a Star @ heaven Hôm nay đi đám có Tường Phong đi, tính vẫn vậy, bạn bè ngồi uống nước lọc thôi, còn TP rót ly rượu đế lại mời Thầy, không biết hai thầy trò nói gì mà thấy 2 người chơi xỉn - xằm rồi mới uống... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes

Bạn bè chia tay nhau "tươi rói" với lời hẹn thứ ba tuần sau gặp lại, không say không về... (bởi vì anh Văn Hùng có hứa lần này đãi rượu thiệt !)


Được sửa bởi nguyenthimo ngày 7/4/2016, 7:56 am; sửa lần 1.
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Kể chuyện đi đám tang Empty Re: Kể chuyện đi đám tang

Bài gửi  huynhvy 6/4/2016, 6:26 am

Đánh tù tì xem ai chết trước, thầy thua nên có nhiệm vụ xuống dưới mua dùm TP 1 biệt thự mặt tiền (có thiếu tiền TP gởi thêm cho) vì sợ xuống sau không có căn nào như ý. Hihi
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết