Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Không biết có phải như thầy nói ngày 09-4 âm lịch năm nay là "tốt lắm" mà trong chuyện chuẩn bị cho đám cưới con gái Mơ bị đụng ngày mấy chập luôn :
- Đầu tiên là đặt chỗ Nhà hàng, ban đầu dự định đặt ở NH Đồng Khởi 2 (đây là nơi trước đây là Xí nghiệp nước đá, nơi Mơ - Trắng làm chung, quen và cưới nhau, nên cũng muốn chọn để nhắc nhớ kỷ niệm của ba mẹ đối với con gái). Tuy cũng có lo xa, cuối tháng 1 âl đã đi đặt nhưng NH từ chối vì ngày đó đã hết chỗ... buồn hiu hắt phải chuyển qua The Champagne
- Tiếp theo là chuyện chụp hình, vì con gái đi làm ở SG nên tháng 2 âl có dịp về thăm nhà Mơ mới dắt con gái tới hiệu ảnh, nói ngày cưới là người ta phán liền : hết thợ chụp. Bàn qua tính lại cuối cùng phải chọn cách chụp truyền thống, không theo ý chúng nó là chụp "ảnh cưới phóng sự"... thôi cứ coi như có chụp hình là được đi...
- Hôm nay Mơ đi tới chỗ đặt rạp cưới (cho ở nhà), nói ngày mùng 9 là người ta lại cũng không nhận vì "hết quân" rồi, thuê mướn những món nào không cần công nhân thì họ lãnh... cũng may là nhà mình có thể ứng biến theo hướng này được, coi như tạm ổn...
- Tới chuyện mời đám cưới, hôm gửi thiệp anh Chấn và anh Quang Thanh, thấy 2 anh "sựng" là Mơ nghi nghi trong bụng, anh Chấn nói thiệp mời của Mơ là thiệp cưới thứ tư trong ngày này đó. Hôm qua con gái Mơ gọi điện về, Mơ hỏi khách mời của chúng nó khoảng bao nhiêu để Mơ chốt lượng khách với Nhà hàng, vậy là nó buồn so nói rằng hôm đó trong công ty có 3 cái đám cưới, mà của con là ở xa nhất nên không biết có được bao nhiêu người đi nữa !
- Cách đây mấy hôm chị Nở điện thoại giọng buồn thiu bởi dù chị em đã hẹn hò khí thế lắm nhưng rồi ngày mùng 9-4 lại nhằm ngay cúng 100 ngày của mẹ chồng chị Nở cho nên chị không thể về được .
=====> Bây giờ chỉ còn 2 tuần nữa, lo lắng quá chừng bởi ngày quá tốt cũng có thể tác dụng ngược lại...
Mong sao mọi người "chiếu cố", đi đám nào cũng vậy... đi dùm Mơ... Mơ cám ơn !!!
- Đầu tiên là đặt chỗ Nhà hàng, ban đầu dự định đặt ở NH Đồng Khởi 2 (đây là nơi trước đây là Xí nghiệp nước đá, nơi Mơ - Trắng làm chung, quen và cưới nhau, nên cũng muốn chọn để nhắc nhớ kỷ niệm của ba mẹ đối với con gái). Tuy cũng có lo xa, cuối tháng 1 âl đã đi đặt nhưng NH từ chối vì ngày đó đã hết chỗ... buồn hiu hắt phải chuyển qua The Champagne
- Tiếp theo là chuyện chụp hình, vì con gái đi làm ở SG nên tháng 2 âl có dịp về thăm nhà Mơ mới dắt con gái tới hiệu ảnh, nói ngày cưới là người ta phán liền : hết thợ chụp. Bàn qua tính lại cuối cùng phải chọn cách chụp truyền thống, không theo ý chúng nó là chụp "ảnh cưới phóng sự"... thôi cứ coi như có chụp hình là được đi...
- Hôm nay Mơ đi tới chỗ đặt rạp cưới (cho ở nhà), nói ngày mùng 9 là người ta lại cũng không nhận vì "hết quân" rồi, thuê mướn những món nào không cần công nhân thì họ lãnh... cũng may là nhà mình có thể ứng biến theo hướng này được, coi như tạm ổn...
- Tới chuyện mời đám cưới, hôm gửi thiệp anh Chấn và anh Quang Thanh, thấy 2 anh "sựng" là Mơ nghi nghi trong bụng, anh Chấn nói thiệp mời của Mơ là thiệp cưới thứ tư trong ngày này đó. Hôm qua con gái Mơ gọi điện về, Mơ hỏi khách mời của chúng nó khoảng bao nhiêu để Mơ chốt lượng khách với Nhà hàng, vậy là nó buồn so nói rằng hôm đó trong công ty có 3 cái đám cưới, mà của con là ở xa nhất nên không biết có được bao nhiêu người đi nữa !
- Cách đây mấy hôm chị Nở điện thoại giọng buồn thiu bởi dù chị em đã hẹn hò khí thế lắm nhưng rồi ngày mùng 9-4 lại nhằm ngay cúng 100 ngày của mẹ chồng chị Nở cho nên chị không thể về được .
=====> Bây giờ chỉ còn 2 tuần nữa, lo lắng quá chừng bởi ngày quá tốt cũng có thể tác dụng ngược lại...
Mong sao mọi người "chiếu cố", đi đám nào cũng vậy... đi dùm Mơ... Mơ cám ơn !!!
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Hôm nay vào diễn đàn thấy nhà chung có một diện mạo mới , chưa kịp khen. Vào nhà ; xem bài cuả Mơ vừa thấy vui , vừa thấy thương bạn quá !!!!
Vui vì ngày cưới con của bạn là ngày cực tốt . . Thương bạn vì bạn dang phải lo lắng bởi việc mà lẽ ra không phải lo giữa lúc này !!
Mong là các bạn cổ gắng sắp xếp đến dự tiệc cưới con của bạn minh để Xem Mơ mình làm sui so có giống các anh chị đã từng ngồi sui không . Còn ai chưa ...thì trãi nghiệm Cho mình !!!
Giờ thi Thầy xem bài không cần phải suy nghĩ nữa rồi . Hihi vì sự cố nên viết không bỏ dấu Em .xỉn lỗi ą. !!!
Vui vì ngày cưới con của bạn là ngày cực tốt . . Thương bạn vì bạn dang phải lo lắng bởi việc mà lẽ ra không phải lo giữa lúc này !!
Mong là các bạn cổ gắng sắp xếp đến dự tiệc cưới con của bạn minh để Xem Mơ mình làm sui so có giống các anh chị đã từng ngồi sui không . Còn ai chưa ...thì trãi nghiệm Cho mình !!!
Giờ thi Thầy xem bài không cần phải suy nghĩ nữa rồi . Hihi vì sự cố nên viết không bỏ dấu Em .xỉn lỗi ą. !!!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Hôm nay Mơ bắt đầu đi mời bà con thân thuộc và bạn bè ở khu vực Thành phố Bến Tre, mọi người đều nói sẽ đi "để coi con Mơ nó làm sui ra làm sao !"
Nghe nói mà phát run rồi nè !
Nghe nói mà phát run rồi nè !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Đánh xong rồi, bấm lộn nút, mất tiêu hết ...
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
1/ Em chỉ lo mời và tiếp khách hoặc phát biểu thôi, tất cả có nhà hàng lo.
2/ Ngày đám cưới trùng là đương nhiên. Khách đi >90% là đạt yêu cầu. Nhà hàng sẽ lo sự chênh lệch nầy cho mình (Nếu đông hơn cũng không sao)
3/ Khách đi nhiều ít 1 phần do mối quan hệ của chủ nhà và khách. Ngoài ra còn trường hợp đám cưới là con đầu, cuối, giữa hay duy nhất hoặc khách phải chọn 1 trong nhiều cái phải chọn. Hãy tạo điều kiện cho khách nếu họ có yêu cầu.
4/ Viết lại nên quên …. Nhớ sẽ viết tiếp.
2/ Ngày đám cưới trùng là đương nhiên. Khách đi >90% là đạt yêu cầu. Nhà hàng sẽ lo sự chênh lệch nầy cho mình (Nếu đông hơn cũng không sao)
3/ Khách đi nhiều ít 1 phần do mối quan hệ của chủ nhà và khách. Ngoài ra còn trường hợp đám cưới là con đầu, cuối, giữa hay duy nhất hoặc khách phải chọn 1 trong nhiều cái phải chọn. Hãy tạo điều kiện cho khách nếu họ có yêu cầu.
4/ Viết lại nên quên …. Nhớ sẽ viết tiếp.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Theo ý cuả mình thấy nhiều tiệc cưới chủ nhà gửi 300 thiệp thường họ đặt khoảng 25 _ 26 bàn tiệc ..... dự phòng khách vắng do nhiều lý do . Như Thầy đã có nói rồi trong DĐ . Mình gợi ý để Mơ liệu tinh khi đi đặt bàn và bổ sung thêm ý kiến của Thầy . Không biết có gì sai không !!!! Nhưng hy vọng sẽ giúp Mỏ 1 chút gì trong lúc này .
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Mới viết một bài dài sọc, bấm gửi không được mất tiêu hết trơn, y như Thầy lúc sáng, buồn ghê...
Viết lại...
Hôm nay vợ chồng Mơ đi về MC để mời bà con thân tộc, có ghé mời Thầy Riếp - Cô Liễu và ghé nhà anh Chí Công, gặp cả 2 anh chị ở nhà, ngồi nói chuyện một hồi chị Sang nhận ra ông xã Mơ là người quen (một khách hàng của chị ấy), còn anh Công sau khi hỏi thăm nhà ba má Mơ thì nhận ra là hai đứa có bà con... quả thật trái đất này tuy rộng lớn nhưng lại lạ lùng, quay qua quay lại gặp bà con mà mình toàn vai em, cháu
Anh Công còn kể chuyện anh Minh khi gặp lại Mơ lần đầu tiên có về kể cho anh Công nghe (hai anh có bà con với nhau) là : "mới gặp lại con Mơ, trời ơi nó già chát ! "
Bởi vậy Mơ mới nói luôn với anh Công chuyện là lần này Mơ không định mời đám cưới chỗ anh Minh, bởi trước đây nhiều lần lớp có đám cưới, đám tang, họp lớp, họp mặt, tuy Mơ gọi điện thông báo đầy đủ nhưng anh đều không đi. Nhưng rồi về nghĩ lại, thêm bạn thì nên chứ ai lại đi bớt bạn... vậy là về tới nhà gọi điện cho anh Minh nói hết chuyện dự tính như vậy nhưng rồi giờ điện mời với lời "hăm he" là lần cuối cùng... ảnh cười lớn và hứa... để lần này xem sao, nếu không chắc phải nấu chè đổi họ cho ông này quá.
Tối về Mơ đi dự đám cưới con của một khách hàng của Cty, đi vì nể nang sợ mất lòng khách hàng khó làm việc về sau, chứ không phải thân tình. Chủ nhà là doanh nghiệp lớn của Bến Tre (Viễn thông Long Hưng), đãi ở khách sạn Dừa (bến phà Hàm Luông cũ) tiêu chuẩn 3 sao, nhìn hoành tráng lắm nhưng rồi khách đi chưa được 1/2, nhìn vắng vẻ... lần đầu tiên Mơ gặp đám cưới như vậy đấy !
Chợt nghĩ tới đám nhà mình sắp tới... Mơ cũng có niềm tin rằng mình đã sống chân tình với họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, chắc không đến nỗi nào đâu... chỉ có hơi lo lo là mình làm "sui so" sợ tiếp đãi không chu đáo, bữa tiệc kém vui thôi...
Chị Thương ơi em xin cám ơn và ghi nhớ lời tư vấn của chị v/v đặt bàn...Mơ sẽ còn nhờ chị giúp nhiều việc nữa đấy bà chị thân yêu ạ.
Viết lại...
Hôm nay vợ chồng Mơ đi về MC để mời bà con thân tộc, có ghé mời Thầy Riếp - Cô Liễu và ghé nhà anh Chí Công, gặp cả 2 anh chị ở nhà, ngồi nói chuyện một hồi chị Sang nhận ra ông xã Mơ là người quen (một khách hàng của chị ấy), còn anh Công sau khi hỏi thăm nhà ba má Mơ thì nhận ra là hai đứa có bà con... quả thật trái đất này tuy rộng lớn nhưng lại lạ lùng, quay qua quay lại gặp bà con mà mình toàn vai em, cháu
Anh Công còn kể chuyện anh Minh khi gặp lại Mơ lần đầu tiên có về kể cho anh Công nghe (hai anh có bà con với nhau) là : "mới gặp lại con Mơ, trời ơi nó già chát ! "
Bởi vậy Mơ mới nói luôn với anh Công chuyện là lần này Mơ không định mời đám cưới chỗ anh Minh, bởi trước đây nhiều lần lớp có đám cưới, đám tang, họp lớp, họp mặt, tuy Mơ gọi điện thông báo đầy đủ nhưng anh đều không đi. Nhưng rồi về nghĩ lại, thêm bạn thì nên chứ ai lại đi bớt bạn... vậy là về tới nhà gọi điện cho anh Minh nói hết chuyện dự tính như vậy nhưng rồi giờ điện mời với lời "hăm he" là lần cuối cùng... ảnh cười lớn và hứa... để lần này xem sao, nếu không chắc phải nấu chè đổi họ cho ông này quá.
Tối về Mơ đi dự đám cưới con của một khách hàng của Cty, đi vì nể nang sợ mất lòng khách hàng khó làm việc về sau, chứ không phải thân tình. Chủ nhà là doanh nghiệp lớn của Bến Tre (Viễn thông Long Hưng), đãi ở khách sạn Dừa (bến phà Hàm Luông cũ) tiêu chuẩn 3 sao, nhìn hoành tráng lắm nhưng rồi khách đi chưa được 1/2, nhìn vắng vẻ... lần đầu tiên Mơ gặp đám cưới như vậy đấy !
Chợt nghĩ tới đám nhà mình sắp tới... Mơ cũng có niềm tin rằng mình đã sống chân tình với họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, chắc không đến nỗi nào đâu... chỉ có hơi lo lo là mình làm "sui so" sợ tiếp đãi không chu đáo, bữa tiệc kém vui thôi...
Chị Thương ơi em xin cám ơn và ghi nhớ lời tư vấn của chị v/v đặt bàn...Mơ sẽ còn nhờ chị giúp nhiều việc nữa đấy bà chị thân yêu ạ.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Đừng lo nghĩ nhiều, chuyện tới rồi sẽ tới. Ở chỗ thầy cũng vậy, nhìn lối sống và cách giao tiếp với bà con lối xóm cũng đoán được kết quả.
Chúc em an bình và hạnh phúc!
Chúc em an bình và hạnh phúc!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Dạ em cám ơn Thầy. Ở nhà mấy đứa em của em cũng nói như Thầy nói vậy đó : lo là lo đặt bàn cho đầy đủ thôi !
Hai ngày rồi nghỉ lễ, hai vợ chồng Mơ lo đi mời đám cưới, vạch lộ trình đi đàng hoàng : cùng đi để mời bà con lớn, bạn bè chung, rồi sau đó bạn ai nấy đi, nói chung suốt ngày đi ngoài đường !
Có nhiều bà con vui vẻ nói sao không nhờ mấy đứa em đi mời phụ với, nhưng Mơ nói việc gia đình mình, Mơ phải tự mình đi mời, nếu không gặp gửi lại đã thấy áy náy rồi đâu dám nhờ đi thay.
Bữa trước vợ chồng Mơ ra nhà xếp cũ của ông xã, giờ hai anh chị đều đã về hưu, chị nhà mới bị tai nạn GT còn "rêm" nhưng chị nói sẽ tích cực uống thuốc, lăn hột gà tan máu bầm để nhất định phải tới dự đám cưới con gái em !
Rồi ghé xếp nhà Giám đốc Cty Mơ (đã về hưu), chú thím ấy cũng nói sẽ đi dự cả hai người !
Còn đt cho đứa em gái bà con ở bên Vĩnh Long, ngay lúc nó vừa nhận được thiệp, nó nói em đang coi ngày đây, nếu ngay chủ nhật hai vợ chồng em sẽ về...
Hôm qua Tùng cũng nhắn tin nói ngày đám cưới : Hải - Tùng sẽ về...
Về nhà kể chuyện đi mời đám, nhỏ em gái khuyên "chị nên đặt bàn thêm đi, khả năng đi hai vợ chồng nhiều lắm đó..."
Thấy ấm áp niềm vui ...
Hai ngày rồi nghỉ lễ, hai vợ chồng Mơ lo đi mời đám cưới, vạch lộ trình đi đàng hoàng : cùng đi để mời bà con lớn, bạn bè chung, rồi sau đó bạn ai nấy đi, nói chung suốt ngày đi ngoài đường !
Có nhiều bà con vui vẻ nói sao không nhờ mấy đứa em đi mời phụ với, nhưng Mơ nói việc gia đình mình, Mơ phải tự mình đi mời, nếu không gặp gửi lại đã thấy áy náy rồi đâu dám nhờ đi thay.
Bữa trước vợ chồng Mơ ra nhà xếp cũ của ông xã, giờ hai anh chị đều đã về hưu, chị nhà mới bị tai nạn GT còn "rêm" nhưng chị nói sẽ tích cực uống thuốc, lăn hột gà tan máu bầm để nhất định phải tới dự đám cưới con gái em !
Rồi ghé xếp nhà Giám đốc Cty Mơ (đã về hưu), chú thím ấy cũng nói sẽ đi dự cả hai người !
Còn đt cho đứa em gái bà con ở bên Vĩnh Long, ngay lúc nó vừa nhận được thiệp, nó nói em đang coi ngày đây, nếu ngay chủ nhật hai vợ chồng em sẽ về...
Hôm qua Tùng cũng nhắn tin nói ngày đám cưới : Hải - Tùng sẽ về...
Về nhà kể chuyện đi mời đám, nhỏ em gái khuyên "chị nên đặt bàn thêm đi, khả năng đi hai vợ chồng nhiều lắm đó..."
Thấy ấm áp niềm vui ...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Nhà hàng có "sơ-cua" cho mình 10% số bàn đã đặt (hỏi lại), 2 vợ chồng cùng đi hiếm lắm trừ trường hợp gia đình hay có qua có lại. Tìm hiểu lại 2 vợ chồng cùng đi (THƯỜNG ĐÁM NÀO CŨNG ĐI VẬY)
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
KL vừa đi AG về lúc trưa, chiều nay vô nhà anh Chủ - Tuyết trước thăm má Tuyết, sau đó bàn lộ trình đi đám cưới "SUI SO" nhà mình. Tương đối ổn rồi (theo sự thống nhất chung của anh Chủ-Tuyết).
Đúng như Thầy nói ngày mùng 9 tháng 4 là ngày cực tốt. Bên chồng KL cũng có đám cưới vào ngày này (ở Thạnh Phú), KL đã giao kèo với chồng là mỗi đứa đi 1 đám.. yên tâm bước đầu.
Cuối cùng nhờ anh Chủ nói nhà hàng Champagne này mình đã đi rồi đó, nhắc lại là trước đây đi qua nhà anh Đẳng nhậu sau đó đi tham quan vòng vòng nhà hàng..... thì ra là ..nhớ rồi...hi.. hi... KL ..tệ quá chừng....
Đúng như Thầy nói ngày mùng 9 tháng 4 là ngày cực tốt. Bên chồng KL cũng có đám cưới vào ngày này (ở Thạnh Phú), KL đã giao kèo với chồng là mỗi đứa đi 1 đám.. yên tâm bước đầu.
Cuối cùng nhờ anh Chủ nói nhà hàng Champagne này mình đã đi rồi đó, nhắc lại là trước đây đi qua nhà anh Đẳng nhậu sau đó đi tham quan vòng vòng nhà hàng..... thì ra là ..nhớ rồi...hi.. hi... KL ..tệ quá chừng....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Bữa nay Mơ chính thức kết thúc chương trình mời đám cưới, với cú điện thoại gọi Hữu Đạt, HĐ trả lời : tui coi trên trang web biết ngày rồi !... thì ra anh chàng vẫn theo dõi DĐ mà tại lười đang nhập, lười viết... chán ghê chưa ???
Còn Phó ban Thiện thì nói : kỳ này hổng đi chắc bị "oánh chết"... hổng dám oánh đâu... chỉ là vĩnh biệt kể từ đây !
Bây giờ thì lo lắng, nôn nao, hồi hộp ... chờ đợi : việc gì tới sẽ tới !
Còn Phó ban Thiện thì nói : kỳ này hổng đi chắc bị "oánh chết"... hổng dám oánh đâu... chỉ là vĩnh biệt kể từ đây !
Bây giờ thì lo lắng, nôn nao, hồi hộp ... chờ đợi : việc gì tới sẽ tới !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Ờ, bấm thời gian ..đồng hồ tính ngược đi Mơ ơi! tít tắc..tít tắc .... rồi sẽ tới ngày em Mơ làm sui, đón rễ quý, ... và nhận nhiều lời CHÚC MỪNG ...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
Bài này em chưa học chị Lan ôi...
Mà điều em cảm nhận sự rộn ràng từ bạn bè đồng nghiệp trong chỗ em làm, vui lắm, mấy em cháu đứa thì nói cuối tuần đi làm tóc, đứa thì đi sắm áo đầm mới, đi mua đủ thứ phụ tùng của phụ nữ để làm đẹp đi đám cưới "nhà bà Mơ". Còn hôm qua xuống xưởng gửi thiệp mời, mấy em cháu nói : tụi em đứng sẵn đây nè chị khỏi phải đi kiếm vòng vòng cho mệt..., mấy anh chị về hưu thì nhắn tin nhớ mời đám cưới, khỏi cần đi mời cừ gửi thiệp tại nhà... là biết lên đi liền... thấy cảm động hết biết !
Mà điều em cảm nhận sự rộn ràng từ bạn bè đồng nghiệp trong chỗ em làm, vui lắm, mấy em cháu đứa thì nói cuối tuần đi làm tóc, đứa thì đi sắm áo đầm mới, đi mua đủ thứ phụ tùng của phụ nữ để làm đẹp đi đám cưới "nhà bà Mơ". Còn hôm qua xuống xưởng gửi thiệp mời, mấy em cháu nói : tụi em đứng sẵn đây nè chị khỏi phải đi kiếm vòng vòng cho mệt..., mấy anh chị về hưu thì nhắn tin nhớ mời đám cưới, khỏi cần đi mời cừ gửi thiệp tại nhà... là biết lên đi liền... thấy cảm động hết biết !
Được sửa bởi nguyenthimo ngày 5/5/2016, 8:30 pm; sửa lần 1.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
hic ..hic.. bó tay...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Ngày 09-4 âm lịch là ngày "cực tốt"
.... Đúng là ngày mùng 9 tháng 4 là ngày cực tốt, sáng nay khi KL liên hệ các bạn để cùng nhau đi xe.. Sau đó gọi xe phải 3 chủ mới có xe nhưng ko được 1 chiếc 16 chổ mà phải bằng 2 xe 7 chỗ thôi thì vậy cũng mừng rồi. Cuộc hành trình chắc là đưa 1 chiếc vô điểm nhà anh Chủ-Tuyết rước các bạn, 1 chiếc ở điểm nhà KL, sau đó chờ chiếc anh Chủ ra để xem chổ ngồi như thế nào... trên đường đi rước cô Hoa, đón Chí Linh, anh Mỹ.. (Tiếc là ko đi chung 1 xe để nghe các bạn quậy tưng).
Mới thở cái phào vì sợ quá, nhiệm vụ tổ chức chuyến này mà ko tốt thì bưng 10 thúng HV cũng chưa đủ tội...
Mới thở cái phào vì sợ quá, nhiệm vụ tổ chức chuyến này mà ko tốt thì bưng 10 thúng HV cũng chưa đủ tội...
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Hôm nay ngày 01-6 âm lịch
» 7 ngày du lịch tại Canada năm 2011
» Ngày của Mẹ.
» Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013
» Hôm nay 9/3 trở lại ngày của "Quý Ông"
» 7 ngày du lịch tại Canada năm 2011
» Ngày của Mẹ.
» Cảm nhận về ngày họp lớp thường niên lần thứ 2 ngày 01/09/2013
» Hôm nay 9/3 trở lại ngày của "Quý Ông"
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|