Món ăn tinh thần.
+2
nguyenthimo
TungCan
6 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng"
Tùng rất hiểu tâm trạng PH. Ngày đi đám tang Hằng Nga, xong nhậu với các bạn tại Tp Bến Tre (mặc dù chưa có nhiều bạn). Mấy buổi tối hôm sau, ngồi xem mấy tấm hình mới chụp, Tùng cứ ngồi suy nghĩ mãi, phải làm 1 cái gì đây ??? cho lớp chúng ta tập hợp thêm nhiều bạn, cùng nhau chia sẽ mà không ngại xa xôi cách trở. Thế là mình ngồi thiết kế cái trang web này, sau đó gọi Thầy Vy, Anh Biền ... thông báo. Chỉ sợ không được hưởng ứng, nhưng không ngờ sau hơn 1 năm, trang web lại lớn mạnh như thế này. Đó là sự đóng góp nhiệt tình của nhiều bạn.
Đúng như PH nói, nhờ trang web này mà mọi người "gần" nhau hơn. Trong lòng Tùng rất là "thanh thản", ít nhất là mình đã làm được 1 điều có ý nghĩa và được nhiều người hưởng ứng.
Đúng như PH nói, nhờ trang web này mà mọi người "gần" nhau hơn. Trong lòng Tùng rất là "thanh thản", ít nhất là mình đã làm được 1 điều có ý nghĩa và được nhiều người hưởng ứng.
Gửi Tùng - Hùng
Trước tiên đề nghị PH cho bài hát "Để gió cuốn đi" vào trang chủ để các bạn nghe khi vào DĐ, sống trong đời sống cần có mốt tấm lòng... thật hay!
Tối qua Mơ nhận được cuộc đt bất ngờ từ Thu Á, học lớp 10C3 dưới lớp mình, bạn là người theo dõi DĐ lớp mình MỖI NGÀY, chiều qua bạn thấy Thầy Vy nói sáng nay 6-6 sẽ đi đám giỗ, sợ thầy đi trật ngày nên đt cho Mơ báo động và nhờ Mơ thông tin sự nhầm lẫn nầy cho Thầy biết, Mơ có nói đã khắc phục sự cố nầy xong rồi.
Hai chị em nói chuyện cũng khá lâu, Thu Á cũng có 1 số góp ý với DĐ và việc họp lớp sắp tới (ví dụ như đề nghị đưa gia đình đi theo để giới thiệu,...). Thu Á tỏ lòng cảm phục lớp mình lắm vì đã mở và duy trì, phát triển DĐ ngày càng lớn mạnh như hôm nay, bạn nói mỗi ngày xem DĐ thấy như được trở lại thời đi học, đi lao động, dù rằng bạn không phải là 1 thành viên của lớp.
Nói chuyện với Thu Á xong, thấy vui làm sao và tự hào về lớp mình lắm
Trước giờ thấy DĐ đẹp, thơ hay, hình đẹp Mơ hổng có lên tiếng gì, để các bạn khen thôi, khen nhiều quá mấy ổng nở bể mũi làm sao...
Nay mượn cái vần UNG của Tùng, Hùng để làm bài thơ con cóc nầy tặng hai bạn nhé :
Có hai ông Tùng, Hùng
Là một cặp bài trùng
Bắt tay quậy tứ tung
Làm các bạn lùng bùng
Lên mạng viết lung tung
Diễn đàn trở nên sung
Xin tràng vỗ tay chung
Khen hai bạn Hùng, Tùng.
(Hai bạn xem xong có tức hông? Mà tức cũng đâu làm gì được tui !)
TB với Thu Á : Thu Á ơi, mời em tham gia viết bài, nói chuyện với các anh chị nhé, cứ nghĩ đây là diễn đàn dành cho tất cả những người đã từng ngồi học dưới mái trường THPT Mỏ Cày, không phân biệt lớp nầy, lớp kia gì cả, em nhé ! Hân hoan chào đón em! Nếu không ngại giơí thiệu bạn bè cùng biết và viết bài./.
Tối qua Mơ nhận được cuộc đt bất ngờ từ Thu Á, học lớp 10C3 dưới lớp mình, bạn là người theo dõi DĐ lớp mình MỖI NGÀY, chiều qua bạn thấy Thầy Vy nói sáng nay 6-6 sẽ đi đám giỗ, sợ thầy đi trật ngày nên đt cho Mơ báo động và nhờ Mơ thông tin sự nhầm lẫn nầy cho Thầy biết, Mơ có nói đã khắc phục sự cố nầy xong rồi.
Hai chị em nói chuyện cũng khá lâu, Thu Á cũng có 1 số góp ý với DĐ và việc họp lớp sắp tới (ví dụ như đề nghị đưa gia đình đi theo để giới thiệu,...). Thu Á tỏ lòng cảm phục lớp mình lắm vì đã mở và duy trì, phát triển DĐ ngày càng lớn mạnh như hôm nay, bạn nói mỗi ngày xem DĐ thấy như được trở lại thời đi học, đi lao động, dù rằng bạn không phải là 1 thành viên của lớp.
Nói chuyện với Thu Á xong, thấy vui làm sao và tự hào về lớp mình lắm
Trước giờ thấy DĐ đẹp, thơ hay, hình đẹp Mơ hổng có lên tiếng gì, để các bạn khen thôi, khen nhiều quá mấy ổng nở bể mũi làm sao...
Nay mượn cái vần UNG của Tùng, Hùng để làm bài thơ con cóc nầy tặng hai bạn nhé :
Có hai ông Tùng, Hùng
Là một cặp bài trùng
Bắt tay quậy tứ tung
Làm các bạn lùng bùng
Lên mạng viết lung tung
Diễn đàn trở nên sung
Xin tràng vỗ tay chung
Khen hai bạn Hùng, Tùng.
(Hai bạn xem xong có tức hông? Mà tức cũng đâu làm gì được tui !)
TB với Thu Á : Thu Á ơi, mời em tham gia viết bài, nói chuyện với các anh chị nhé, cứ nghĩ đây là diễn đàn dành cho tất cả những người đã từng ngồi học dưới mái trường THPT Mỏ Cày, không phân biệt lớp nầy, lớp kia gì cả, em nhé ! Hân hoan chào đón em! Nếu không ngại giơí thiệu bạn bè cùng biết và viết bài./.
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Bài Thơ con cóc II.
Vừa dậy giấc thấy đầu óc lùng bùng.
Vào diễn đàn có người viết lung tung.
Lòng bức xúc viết vài chữ chung chung.
"Rõ ràng rằng" mình còn thấy xung xung.
Vào diễn đàn có người viết lung tung.
Lòng bức xúc viết vài chữ chung chung.
"Rõ ràng rằng" mình còn thấy xung xung.
Nguyễn Phi Hùng- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1139
Join date : 07/04/2013
Rep : 2 bài thơ con cóc
Bó tay Mơ với PH, vần "ung" mà cũng làm thơ được. Nhưng mà cũng thấy hay hay.
thêm bài thơ vần UNG nữa nè
Có gì bó tay vậy Anh Tùng
Lớp mình là lớp những người Hùng
Dù cho mình có quậy lung tung,
Cũng chẳng ai dám gọi mình khùng.
Trang Web lớp mình: trang Web chung
Xa nhau mang theo nỗi nhớ nhung
Nhớ thời cắp sách ...nhớ mông lung
Mãi vẳng bên tai tiếng trống: Tùng!!!
( Hồi trước làm gì có chuông như bây giờ, chỉ có tiếng trống thôi:tùng, tùng, tùng...
Lớp mình là lớp những người Hùng
Dù cho mình có quậy lung tung,
Cũng chẳng ai dám gọi mình khùng.
Trang Web lớp mình: trang Web chung
Xa nhau mang theo nỗi nhớ nhung
Nhớ thời cắp sách ...nhớ mông lung
Mãi vẳng bên tai tiếng trống: Tùng!!!
( Hồi trước làm gì có chuông như bây giờ, chỉ có tiếng trống thôi:tùng, tùng, tùng...
phuong nhao- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 196
Join date : 19/03/2013
Age : 61
Đến từ : Hóc Môn, tp Hồ Chí Minh
Re: Món ăn tinh thần.
Thầy đổi vị trí vài từ nha tác giả?
Có gì bó tay vậy Anh Tùng
Lớp mình là lớp những người Hùng
Dù cho mình có lung tung quậy
Cũng chẳng ai dám gọi mình khùng.
Trang Web lớp mình: trang Web chung
Xa nhau mang theo nỗi nhớ nhung
Một thời cắp sách ... mông lung nhớ
Mãi vẳng bên tai tiếng trống: Tùng!!!
Có gì bó tay vậy Anh Tùng
Lớp mình là lớp những người Hùng
Dù cho mình có lung tung quậy
Cũng chẳng ai dám gọi mình khùng.
Trang Web lớp mình: trang Web chung
Xa nhau mang theo nỗi nhớ nhung
Một thời cắp sách ... mông lung nhớ
Mãi vẳng bên tai tiếng trống: Tùng!!!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Bây giờ mới nhớ lại và phát hiện thêm 2 "nhà thơ mới" thuộc trường phái "lùng bùng"
Đó là :
1. Nhà thơ Ngọc Phượng (Bí danh "nhão nhẹt") tác giả bài thơ "Vè lớp 11C" cách đây 36 năm. Sau 1 thời gian "mai danh ẩn tích" lại xuất hiện với 1 bài thơ mới thuộc trường phái "lùng bùng".
2. Nhà thơ Huỳnh Vy : nhà bình thơ và sửa chữa, hoàn thiện các bài thơ chưa đạt chuẩn.
1. Nhà thơ Ngọc Phượng (Bí danh "nhão nhẹt") tác giả bài thơ "Vè lớp 11C" cách đây 36 năm. Sau 1 thời gian "mai danh ẩn tích" lại xuất hiện với 1 bài thơ mới thuộc trường phái "lùng bùng".
2. Nhà thơ Huỳnh Vy : nhà bình thơ và sửa chữa, hoàn thiện các bài thơ chưa đạt chuẩn.
Diễn biến ngoài dự kiến
Mới đầu Mơ định chỉ mượn cái vần UNG từ tên 2 ông bạn để khen 2 người thôi mà, nhưng khả năng có hạn nên tự nhận chỉ làm thơ con cóc thôi, nhưng rồi đọc thơ tui một người thì BỨC XÚC, 1 người thì BÓ TAY làm chi cho "nhão" nó tức khí làm luôn 1 bài nữa đem nguyên tên TÙNG ra mà oánh liền tù tì. Thôi thông cảm nghen Tùng, mình hy sinh 1 tí cho các bạn vui đi hén. (Chị Nở điện thoại nói với Mơ là xem mấy bài thơ của bọn mình làm chị ấy cười 1 bữa muốn chết ???)
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Món ăn tinh thần.
Hay vô cùng đi thôi! Dù chỉ có một vần" ung " mà các bạn lại bất ngờ làm nên một bài thơ vô cùng tiếu lâm,
nên khi đọc xong mình và con gái cười mà phải ôm luôn cả bụng luôn, chứ không phải dở mà cười đâu nhé!!!
nên khi đọc xong mình và con gái cười mà phải ôm luôn cả bụng luôn, chứ không phải dở mà cười đâu nhé!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Món ăn tinh thần.
Hôm nay lần giở xem bài cũ
Đọc đến bài thơ chọc Tùng - Hùng
Bật cười chợt nghĩ : thơ con cóc,
Bài này phải gọi : THƠ CON TRÙN !!!
Đọc đến bài thơ chọc Tùng - Hùng
Bật cười chợt nghĩ : thơ con cóc,
Bài này phải gọi : THƠ CON TRÙN !!!
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Truyền thuyết "Sơn Tinh, Thuỷ Tinh" năm 2009
» Tưởng không vui, vui không tưởng
» THỔN THỨC
» TÌNH BẠN.
» TÌNH BẠN
» Tưởng không vui, vui không tưởng
» THỔN THỨC
» TÌNH BẠN.
» TÌNH BẠN
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|