DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tâm sự lẻ tẻ ...

4 posters

Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  nguyenthimo 3/2/2016, 10:34 am

Ngày cuối năm bộn bề công việc, ngổn ngang cảm xúc khi sống trong không khí vừa hối hả, vừa  rộn ràng của những ngày giáp tết...rồi nhận được điện thoại của chị bạn từ phương xa… tuy ngày xưa chỉ là “bạn bè hàng xóm” nhưng qua nhịp cầu bè bạn chị ấy cũng đã biết đến trang web của lớp, thường theo dõi và thán phục sự gắn kết của lớp mình sau những năm dài thất lạc…Nói chuyện với chị hồi lâu, hỏi thăm cuộc sống của chị và cô bạn nhỏ TC, rồi nhận lời chúc mừng của chị khi đọc bài viết “chia sẻ niềm vui” của Mơ… rồi nhận chuyển lời chúc sức khỏe đến anh Ly…Nghe chị kể cuộc sống không biết tết là gì ở phương xa mà thương bạn quá... mình ở đây thấy tết là sợ vì phải bận bịu lo toan đủ thứ, còn bạn thì lại buồn vì không thấy vẻ tết… đúng là cuộc sống… đầy những mâu thuẫn…


Một cuộc gặp bạn qua đt để lại cảm giác ấm lòng vì sự quan tâm chia sẻ của bạn, một chút đau lòng vì khi ta có một niềm vui thì lại kèm theo nỗi buồn vì sự mất mát…
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  huynhvy 3/2/2016, 7:12 pm

Luật bù trừ mà....
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  volan0918971959 5/2/2016, 6:11 pm

Hôm nay đã 27 tết rồi, mọi người đều bận rộn, xe cộ thì tấp nập, muốn đi chợ băng qua đường phải mất gần nữa tiếng, ôi chao, sao tết để làm gì ...mệt ơi là mệt.

Đọc những lời tâm sự của HBT mà sao nghe lòng buồn vời vợi, đối với Th.Khanh mình cũng có nhiều tình cảm quý mến, nhớ mỗi lần đi trám răng là có dịp nói chuyện với nhau. Lần sau cùng TK trám răng cho mình đến nay ko nhớ là bao nhiêu năm nhưng vẫn còn tốt ... đúng là bạn bè có ưu tiên ....
HBT nhắc lại làm chị cũng thấy nhớ... đến Tr.Chi nữa...
Thôi thì chúng mình vẫn chung nhau bầu trời và có duyên sẽ gặp lại nhau...
Cầu mong bạn bè mình luôn mạnh khỏe, phát tài, phát lộc, hy vọng sẽ gặp lại nhau trên vạn nẻo đường đời...
Tâm sự lẻ tẻ ... 2d287yw
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  huynhvy 5/2/2016, 7:09 pm

Lấy hình nầy nhiều bông nè TC
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  volan0918971959 27/10/2016, 2:14 pm

Sáng nay mình có việc đi đến Hội LH phụ nữ huyện, ngang nhà cô Mai ghé thăm cô ít phút, thế là cô trò huyên thuyên nói nói, cười cười, cô vẫn khỏe, vẫn một mình với sân hoa nhiều loại, nhất là "Sứ nhà nàng" trổ bông rất đẹp, bông súng trắng, tím ,,lung linh .. trong chậu nước,... xương rồng, .. sống đời,... kể cả rau sạch (vấp cá) cũng xanh non, nhìn vô cùng mát mẽ... Cô và trò tham quan vườn hoa, cô còn bứng những cây xương rồng cho mình về trồng, thích ghê...
Thời may trong lúc đó cô Hoa cũng đi chợ và ghé, nào là mua nha đam, để nấu chè, mua cây nạo dừa để tiện ở nhà cần là có nạo dừa liền.... mua .. đủ thứ ...
Sau đó mình đã báo cáo với cô ngày họp lớp, nghe tổ chức ở điểm trường cũ, các cô cũng đồng ý, cho là tiện lợi lắm. Cô Hoa còn nói "ủa cô nhớ năm rồi họp lớp tháng 6 mà!" thế là mình và cô Mai giải thích lý do họp lớp trong tháng 6..
Vì có việc nên chỉ dành thời gian ngắn thăm cô, mình về trước còn lại cô Hoa về sau.
À! cô có nói, máy vi tính nhà cô ko vô DĐ được, chắc là trục trặc gì đó, cô đang tính kêu cháu cô cài lại. Mong cô sửa máy sớm để "vô nhà" "cố vấn" cho học trò nữa chứ!

Xương rồng cô cho KL đây!
Tâm sự lẻ tẻ ... 206yi3m

Cây sống đời trông rất đẹp. cô cũng tách ra cho học trò cũng đam mê hoa kiễng như cô về trồng nè!
Tâm sự lẻ tẻ ... T0hwtw

volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  nguyenthimo 10/11/2016, 2:44 pm

Hôm nay Mơ đi lo mua quà tặng chuẩn bị cho kỳ họp lớp sắp tới, vẫn ghé chỗ thường mua mấy năm nay, Mơ là "thân chủ" của chỗ này, bởi không phải chỉ mua cho lớp mà Mơ cũng thường mua cho công ty của Mơ làm...
Thấy ngạc nhiên khi không thấy ông chủ tiệm ra chào đón như mọi khi, nhìn quanh thì thấy một bàn thờ còn mới , người trong ảnh thờ là ông chủ tiệm (có lẽ cũng tầm tuổi của mình)...ngỡ ngàng mất một lúc..
....
Rồi cũng mua được món mình cần mua, đi về mà cứ miên man suy nghĩ... cuộc đời có nhiều chuyện bất ngờ... không sao lường trước được...
...
Rồi ngẫm nghĩ miên man... không biết lớp mình còn làm được mấy lần họp thường niên nữa...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  volan0918971959 11/11/2016, 10:07 pm

Hôm thứ 4 mình đi dự trao học bổng tại trường Quản Trọng Hoàng gặp anh Hữu, anh cũng hỏi ngày nào họp lớp, trưa thứ năm anh Q.Thanh điện thoại hỏi ngày họp lớp, .... nghĩ đến bạn bè còn rất quan tâm đến ngày họp lớp, lòng cảm thấy niềm vui dâng nhẹ...

Những ngày này mình bận việc cơ quan lắm, có bửa thức đến 2 giờ sáng để làm báo cáo năm, ngày mai tranh thủ qua con gái.. cuộc sống là bận rộn .. là lo toan ... nhưng cứ thế .... để rồi cũng không biết .... ngày mai như thế nào....  Vì vậy .. đừng để thời gian mang đi những gì mà mình .... lơ đểnh... để chẳng ngờ đang đánh mất .... sẽ tiếc nuối lắm lắm ...
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  nguyenthimo 13/11/2016, 10:35 pm

Nếu không có trục trặc phải dời ngày thì hôm nay là ngày lớp chúng ta họp mặt... 

Do nghĩ là còn hơn hai tuần nữa mới tới, và mấy hôm nay ở chỗ làm thì quá bận rộn (cái nghề mà từ tháng 11 trở đi là không còn lúc nào rỗi rãi...), về nhà thì có vợ chồng con gái về chơi nên lu bù với việc nhà... 

Chiều tối qua 12/11 đang đi ăn tối với gia đình thì anh Hiệp điện thoại hỏi ngày mai có họp lớp không mà sao không nghe em nhắn gọi gì hết ??? Nói lại vụ dời ngày mà trong lòng lo lắng không biết ngày mai có bạn nào do không biết sự thay đổi này mà vẫn đi họp lớp không nữa ???

Hơn 7 giờ sáng nay đang đi chợ thì anh Thành điện thoại hỏi : có họp lớp không mà tới nơi thấy vắng hoe vậy ?  Embarassed Embarassed Embarassed Lật đật giải thích nhưng chắc anh Thành giận nên chỉ nói ngắn gọn : tóm lại là dời ngày phải không ? Rồi cúp máy ! Shocked Shocked Shocked

Thiệt lòng áy náy hết sức...
Qua tuần phải điện thoại thông báo đến tất cả các bạn về ngày họp lớp chính thức cho xong mới yên lòng !

Bậy giờ là phải chạy đua với thời gian...
Còn Tùng vẫn chưa chịu chuyển file banner về để in nữa...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  volan0918971959 14/11/2016, 6:41 pm

Hay ko bằng hên... cũng may thầy Vy đi chơi vào ngày 12. 13/11 vì vậy dời ngày ... nếu ko mình sẽ đôi đường khó xử.
Vậy là đi AG gấp rút, lần đi này ko alo chị Nở, ko hẹn hò.... chị Nở mà biết sẽ "la làng" cho coi.. hi. hi..
Tính ra cũng còn có 13 ngày nữa là đến ngày họp mặt.. thời gian nhanh lắm ... qua 1 ngày sáng, tới đêm là tới 1 ngày mới.. Nghe bạn bè còn rất quan tâm là mừng lắm lắm..
Ngày mai mình đi Bến Tre, có lẻ tranh thủ xong công việc là gặp Mơ.
Mình sẽ gửi thư mời đến quý thầy cô trước (Thầy Vy, cô Mai, cô Hoa, cô Lan, Thầy Long, Thầy Ríp cô Liễu) kể ra như vậy để xem còn sót ai ko, bạn bè nhắc dùm...
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  nguyenthimo 15/11/2016, 4:00 pm

Hôm nay 2 bà tám (Chị Lan và Mơ) lại có dịp gặp nhau, không phải để tám mà là bàn một số công việc cho ngày họp mặt sắp tới, cũng định rủ chị Thương nhưng lúc này chị Thương đang đi làm ăn xa chưa về...

Nói chuyện cũng khá lâu, chia nhiệm vụ cụ thể cho Mơ và chị Lan cũng như một số công việc nhờ bạn bè khác hỗ trợ. Nói chung về cơ bản các phần việc cần chuẩn bị đã tạm ổn, từ đây tới đó nếu có phát sinh gì mới sẽ liên lạc với nhau tìm cách giải quyết...

Và Tùng cũng đã gửi file banner về cho Mơ đưa đi in...

Mơ cũng đã điện thoại mời bạn bè về họp lớp, còn một số chưa liên lạc được, sẽ gọi lại nhiều lần nữa đến chừng gặp được mới thôi. Nói chung khi các bạn nghe trở về trường cũ họp mặt đều vui lắm, hy vọng trong nỗi niềm hướng về kỷ niệm của thời đi học sẽ là động lực thôi thúc các bạn về dự đông đủ...

Mà thấy thương lắm cháu Anh Thi (con anh Trưởng) từ bên Bỉ cũng nhắn tin hỏi thăm ngày họp lớp, cháu tưởng tổ chức vào tháng 2 để cháu sẵn dịp về nước sẽ được dự họp mặt với lớp mình.

Tóm lại dù không có khí thế chuẩn bị hoành tráng như năm rồi nhưng cũng sẽ cố gắng để có được ngày họp mặt thật vui...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  dangthithuong 21/11/2016, 6:56 pm

Nhớ năm trước , những ngày chuẩn bị đến họp lớp DĐ xôn xao rộn rã nôn nao đếm từng ngày. Năm nay Kim Lan làm nhà đăng cai tổ chức nên lo chạy đôn chạy đáo bên ngoài chắc mệt bở hơi không còn thời gian lên DĐ đếm ngược thời gian nữa rồi. Người đi xa tính từng ngày để được về gặp các bạn. Nôn lắm chứ bộ !!! Sáng mai về , vậy mà chiều nay Lan đã gọi hỏi chừng nào về ? !!! Làm tối nay chắc ngủ không được quá Lan ơi !
Lan kêu thứ bảy đi Mỏ cày ! Mà Thương muốn đi trước có được không Lan ??? Arrow
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  volan0918971959 24/11/2016, 9:47 am

Sẳn sàng thôi chị Thương ơi, vậy chị về sớm tối ngũ lại nhà Lan nha. Phụ 1 tay với KL là mừng lắm lắm đó.

Mấy hôm nay máy vi tính nhà L bị hư con chuột chưa mua nên ko vô DĐ hôm nay vô nhà Chủ Tuyết ké máy nè.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  volan0918971959 25/11/2016, 2:11 pm

Rồi cũng sẽ tới ngày HỌP MẶT, ngày mai là tam cô nương hẹn hò tiền trạm,
Mọi việc mong rằng tốt đẹp, hy vọng thầy cô bạn bè về đông đủ, .. mình thầm ước muốn như vậy.
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  dangthithuong 1/12/2016, 7:04 pm

Thế là ngày họp mặt hằng mong đợi đã được tổ chức thành công vui vẻ. Mặc dù vắng một số bạn ( 4 họ Đoàn , phượng nhão ,một số vị .....) ai cũng có lý do chính đáng . Thương nhất nhỏ Phượng bị tai nạn ngay ngày này.. Năm trước nhỏ điện về " chờ em về trễ ... rồi nhỏ cùng con gái về niềm vui vỡ òa khi hai mẹ con nhỏ vô tới . Vậy mà năm nay nhỏ đưa lên hai chân đầy thương tich .!!! Chị Nở mình thì nôn nao hò hẹn để đến giờ chót bị sự cố phải ấm űc chờ tin qua tường thuật của Mơ trên DĐ..
Một vài anh năm trước vắng .Năm này có mặt thật là náo nhiệt...Đây sẽ là động lực thúc đẩy ban tổ chức lớp duy trì hoạt động của lớp ở những năm tới!
dangthithuong
dangthithuong
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  volan0918971959 18/12/2016, 8:29 pm

Vô DĐ ko biết sẽ viết gì, nói gì, những ngày này là những ngày cưới ăn tết...
Mình thì ăn cưới có ngày 3 đám ..hic..hic.. tăng ký rồi.. Mai mốt gọi Lan ù quá!

23/12 đi đám cưới con Tý xong là L đi AG, lần này sẽ hẹn hò với chị Nở.
Thời gian nhanh nhanh quá, sắp năm hết, tết đến, mình thêm 1 tuổi ... mình nhớ lời 1 bài hát:
" Thời gian ơi xin ngừng lại,... "
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  nguyenthimo 19/12/2016, 8:18 pm

Cuộc đời nghĩ cũng có nhiều điều lạ lùng thật...
Mong "thời gian ơi xin ngừng lại" và cũng từng có lúc "xin thời gian qua mau"...

Diễn đàn của bọn mình đã qua được 5 mùa mưa nắng... nhanh thật... có lúc rộn ràng sôi nổi và cũng có lúc đìu hiu vắng vẻ... Quả thật có lúc vào rồi mà chẳng biết viết gì... lầm lủi đi ra...

Nghe chị Lan sắp đi AG, thấy buồn vì lời hứa vô thăm chị Nở vẫn chưa thực hiện được...
Noel là dịp vợ chồng con gái Mơ về chơi, trong Cty thì công việc ngập đầu vì cuối năm mà, chị Thương đã đi làm ăn xa, chị Tuyết dạo này chắc khó mà đi chơi cho được... thành ra không biết đến bao giờ mới có được chuyến đi vô thăm chị Nở đây nữa....
Nhớ chị lắm mà đành chịu... chị ơi...

Ký sự vẫn chưa mở ra viết tiếp về ngày họp mặt vừa qua... dẫu biết để trôi qua lâu thì cảm xúc không còn mới mẻ để viết cho chân thực... nhưng bởi ... hình như chưa có cảm hứng để viết... Embarassed
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  volan0918971959 22/12/2016, 1:14 pm

Rồi thời gian vẫn tiếp tục ngày lại qua ngày....
Ngày mai, chuyến hẹn hò đi đám cưới con của Cận đã đến, Sáng nay điện thoại TP, TP ko đi vì rước con về cuối tuần..Đúng là "Mang tấm thân gầy cha che chở đời con"..
Điện thoại anh Ly thì vui vẽ nhớ rồi, KL nói anh với chị Tiên đi luôn cho vui, có xe mà,, thế là a.Ly bộc bạch..cũng muốn lắm nhưng nói ra thì kỳ , vì đi 2 người phải .... thấy thương anh quá......
Điện thoại anh Sớm lặng lẽ như tờ ... ko thấy hồi âm... vì ko đúng đối tượng gọi...
Điện thoại anh Y, anh Y trả lời vô đợt kiểm điểm cuối năm.. ngày mai anh sẽ thông tin lại để xem có đi được hay ko?...
Cuối cùng đón tại nhà KL có anh Ly, Mơ, L , vô nhà anh Chủ - Tuyết, anh Trưởng nhưng hình như anh Chủ Tuyết có sự phân công rồi ... thì thôi ... bạn bè có tranh thủ, sắp xếp được thì còn gặp nhau còn vui..
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  volan0918971959 18/1/2017, 7:16 pm

Chiều nay, về thăm ba má chồng, mới băng qua ngã ba, gặp được anh Bằng..mừng quá... nghe anh báo cáo tình hình ba ảnh như vầy: ..."Tưởng ba anh đi rồi chứ, mua bò chuẩn bị ... nhưng hôm nay đở rồi. " . Thế mới biết người già như chỉ mành treo chuông... Mong ông bà, cha mẹ.. còn khỏe ngày nào mừng ngày nấy...
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Tâm sự lẻ tẻ ... Empty Re: Tâm sự lẻ tẻ ...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết