DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi

3 posters

Go down

Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi Empty Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi

Bài gửi  nguyenthimo 31/1/2016, 7:55 pm

Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi IHYL6zR
Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi YZiSdEf
Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi VGdcAjY
Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi DfRsHF0
Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi Dk7m9Uv
Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi S5tNwyb
Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi Kcs2Nyo
Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi MScQ4MZ
Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi XXKdo1Z

Hôm nay theo dự tính sẽ có được khoảng 5 hoặc 6 bạn hẹn với Mơ cùng đi đám giỗ Hằng Nga, nhưng rồi các bạn bận đột xuất vào giờ chót, không thu xếp thời gian được nên cuối cùng chỉ còn Mơ, chị Thương và anh Biền đi được. Thôi thì cũng gọi là đáp lại tấm chân tình của gia đình anh Việt dành cho lớp chúng ta, và anh Việt cũng như các cháu con HN đã rất vui mừng chào đón các bạn.
Mơ với chị Thương đi xe Minh Tâm lên TP rồi đón taxi đi đến nhà HN, lên xe cũng nổi máu PV nhờ con bé ngồi gần chụp dùm hai cô mấy tấm hình để có mà gửi lên DĐ, làm chị Thương cám cảnh mà thốt lên "thiệt hết biết con nhỏ này !"...
Lên tới SG quá sớm, vậy là 2 chị em tới quán cà phê ngồi chờ anh Biền, anh Biền tới lại tiếp tục chờ thêm vài bạn nữa, nhưng rồi mấy cuộc đt gọi lại báo không đi được, vậy là còn có 3 đứa... đành đi vô đám...
Buổi trưa là tiệc đãi họ hàng ở dưới quê lên nên bọn mình đã gặp lại gần đủ các chị em của HN, cũng tay bắt mặt mừng như chị Tố Nga nói với chị Thương : ba mươi mấy năm rồi mới gặp lại em ! Mơ thì gặp lại chị Quỳnh Nga, chợt thấy như trở lại năm 1979 lúc đi thi ĐH Mơ đã lên ở nhờ nhà chị và anh Thu (anh trai của HN) thì đưa Mơ đi thi... với HN ngoài tình bạn thân thiết còn là mối ân tình sâu nặng với gia đình mà Mơ không thể nào quên !
Ngồi dự tiệc mà chủ yếu là hỏi thăm nhau, chợt bật cười thú vị vì trong bàn là chị em, bạn bè của HN và tất cả đều đã về hưu... chợt thấy thời gian trôi nhanh khủng khiếp, gặp lại nhau khi tất cả đều đã già... nhưng như chị Tố Nga nói diễm phúc là còn được gặp nhau... rồi chị kể lại những ngày cuối của Nga, nhớ đòi gặp lại bạn... kể và nghe để rồi cùng rưng rưng nước mắt nhớ HN, cô bạn nhỏ vắn số...
Hỏi thăm về các con của HN, mới biết câu chuyện thú vị là cháu Nhật Quang ngoài gương mặt giống HN như đúc, còn là giống cái tính nữa, rất ít nói, hay cười bẻn lẻn và hay rưng rưng nước mắt...Chợt nhớ hồi đó ai chọc gì HN cũng chỉ cười trừ, Mơ dữ dằn ăn hiếp nó, nó chỉ im lặng, ức quá thì chỉ biết rưng rưng nước mắt và thế là Mơ xẹp liền...Ôi nhớ quá cô bạn hiền ngày xưa... thương tuổi học trò hồn nhiên đã qua !
Sau bữa cơm (chay mặn đủ cả) Mơ và chị Thương lên trước bàn thờ HN chào từ biệt nó, tâm sự đôi câu và cầu nguyện HN phù hộ...mong rằng năm sau vẫn khỏe, vẫn có thể làm bầu sô tổ chức lên với nó hằng năm, dù biết đám giỗ vào thời điểm này rất khó rủ các bạn...
Dù sao vẫn thấy an lòng vì năm nay không thất hứa với anh Việt... cảm ơn anh Biền và chị Thương đã đi cùng với Mơ hôm nay...
Chào gia đình anh Việt ra về, anh Biền đưa Mơ ra ngã tư An Lạc để đón xe về BT, còn chị Thương thì được xe bốn bánh nhà anh Việt đưa lại BV Chợ Rẫy để chị Thương đi thăm bệnh và sẽ về sau... hihihi chị Thương nói thấy ngại gần chết... còn Mơ thì thấy chị Thương oai ghê !
Về đến nhà, ổn định trật tự xong bắt đầu các bạn điện tới hỏi thăm tình hình đi đám : Hữu Đạt từ sân bay Hà Nội gọi về... chị Lan từ MC gọi qua, chị Thương gọi, rồi Tùng trên đường từ Sa Đéc (đi quét mộ ở gia đình bên vợ) cũng gọi... Mơ hiểu các bạn vì công việc không sắp xếp được mới không đi...
Thôi thì mong rằng năm sau chúng ta sẽ cố gắng có mặt đông hơn để gia đình của bạn vui và chúng ta cũng an lòng vì đã trọn tình với bạn !
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi Empty Re: Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi

Bài gửi  volan0918971959 1/2/2016, 9:29 pm

Tiếc quá .... Sad Sad
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi Empty Re: Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi

Bài gửi  huynhvy 3/2/2016, 7:17 pm

cuối năm cũng còn đi ...
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi Empty Re: Hình đi đám giỗ Hằng Nga 22/12 âl Ất Mùi

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết