DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bước qua tháng chạp

2 posters

Go down

Bước qua tháng chạp Empty Bước qua tháng chạp

Bài gửi  nguyenthimo 16/1/2016, 10:48 am

Bước qua tháng chạp âm lịch là lại nhớ sắp đến ngày giỗ của Hằng Nga… năm nay đã là 4 năm cô bạn ấy đi xa…chợt thấy giật mình thời gian sao mà nhanh quá, bốn cái giỗ, mình đi được 2 lần đầu, năm rồi  bận đi không được, năm nay thì… không biết sao nữa, anh Việt có mời ??? Có thu xếp đi được ??? Thời điểm này rối như canh hẹ… không đến nhà đốt cho con nhỏ ấy một nén nhang thì thật lòng ray rứt lắm… cũng muốn trước bàn thờ - di ảnh của nó tâm sự nỗi lòng về lớp mình hiện tại, mong nó có linh thiêng thì phù hộ cho lớp và cho riêng đứa bạn thân này…
Lùi về thời gian trước… cuộc sống khó khăn vất vả, thêm chút mặc cảm với bạn bè nên mình ít liên lạc với HN, để rồi một ngày cuối năm 2011 nhận được cuộc đt từ số của nó, mừng hí hửng ai dè là giọng của anh Việt : “HN muốn gặp em lần cuối !”… bàng hoàng thảng thốt đi lên gặp nó, đứa bạn thân thiết nhất của mình thời đi học giờ nằm đó tiều tụy, đôi mắt tuyệt vọng… giọng nói thều thào… cái nắm tay yếu ớt… mình đã khóc suốt trên quãng đường về, gọi cho anh Biền, chị Nở, chị Lan thông báo tin tức của HN và rồi chuyện đến đã đến…
Cũng từ sự ra đi của HN mà có DĐ hôm nay, có sự liên lạc gắn kết của bạn bè với bao điều buồn vui cùng nhau chia sẻ... Từ ray rứt vì sự hờ hững của mình đối với bạn bè, vì  ánh mắt đau buồn của nó đã trở thành nỗi ám ảnh, thôi thúc Mơ làm tất cả vì bạn bè, vì tâm nguyện cuối cùng của nó…Vui dữ lắm với những điều lớp đã làm được, nhưng cũng có nhiều điều không như ý đã xảy ra làm nốt nhạc vui của lớp gặp phải quãng trầm buồn bã… mà chưa có cách tháo gỡ… chỉ còn vin vào niềm tin thuộc về thế giới huyền bí, tâm linh mong có điều kỳ diệu ...để thấy cuộc đời này vẫn còn đẹp sao hai chữ bạn bè…
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Bước qua tháng chạp Empty Re: Bước qua tháng chạp

Bài gửi  huynhvy 18/1/2016, 3:09 am

Chắc khó lắm....
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết