Đốt lửa lên, noel rồi
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đốt lửa lên, noel rồi
Lâu rồi mới về với DĐ thấy T C đưa ảnh đại diện mới hay là giáng sinh đến rồi. " chúc mọi người ngày noel vii vẻ, an lành như ý " nha.
Mấy ngày nay trời trở lạnh rồi ! Noel qua là tết sắp đến . Vậy là một năm sắp qua đi nữa rồi ...! Nhanh thật ! Các bạn có còn nhớ không .... những ngày đầu năm lớp mình tưng bừng rộn rã tiệc tùng họp mặt . Nôn nao chờ đón bạn phương xa trở về ...... rồi ngày vui cũng qua mau. DĐ trở nên lặng lẽ như mặt nước hồ thu không còn rộn rã như ngày nào , chỉ còn lại mấy cây bút thép giữ lửa Lâu lâu nhen lên tia lửa làm ấm lại DĐ . Tại vì sao Vậy ? Có ai cho mình câu trả lời tại vì sao !!
Một năm nữa lại trôi qua mà ký sự lớp chưa đựợc phát thảo ,bạn bè mỗi đứa một nơi. Phải chăng cơm áo gạo tiền chi phối . Hay tuổi cao sức yếu làm cho nguội ngọn lửa ... ?? ?
Mong các bạn tha tội cho cỗ Thương quậy phá này nha chỉ vì về nhà chung của lớp mà lạnh vắng quá nên làm ầm lên Một tí vậy mà . Hihi !!
Mấy ngày nay trời trở lạnh rồi ! Noel qua là tết sắp đến . Vậy là một năm sắp qua đi nữa rồi ...! Nhanh thật ! Các bạn có còn nhớ không .... những ngày đầu năm lớp mình tưng bừng rộn rã tiệc tùng họp mặt . Nôn nao chờ đón bạn phương xa trở về ...... rồi ngày vui cũng qua mau. DĐ trở nên lặng lẽ như mặt nước hồ thu không còn rộn rã như ngày nào , chỉ còn lại mấy cây bút thép giữ lửa Lâu lâu nhen lên tia lửa làm ấm lại DĐ . Tại vì sao Vậy ? Có ai cho mình câu trả lời tại vì sao !!
Một năm nữa lại trôi qua mà ký sự lớp chưa đựợc phát thảo ,bạn bè mỗi đứa một nơi. Phải chăng cơm áo gạo tiền chi phối . Hay tuổi cao sức yếu làm cho nguội ngọn lửa ... ?? ?
Mong các bạn tha tội cho cỗ Thương quậy phá này nha chỉ vì về nhà chung của lớp mà lạnh vắng quá nên làm ầm lên Một tí vậy mà . Hihi !!
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Đốt lửa lên, noel rồi
Hihi, lâu lâu chị Thương mới vô DĐ, viết bài lại gởi đi lạc đường (gởi vô chủ đề : Những bước đầu tiên của DĐ), Mơ đã mạn phép chị đưa vào mục tản mạn tâm sự (đừng có giận Mơ nghen chị Thương yêu dấu). Lần đầu "mò" để chuyển bài viết đó chị ạ. Lúc trước đi nhầm đường chỉ biết la làng thôi, bây giờ có la cũng không được nên "cái khó ló cái khôn" : học thêm được 1 cái mới !
Chị Thương ơi, em đã viết ký sự phần tiếp theo như nhắc nhở của chị rồi đó, bộ chưa đọc sao mà viết vậy hở ?
Mơ đã nói rồi, mọi người nên thường xuyên cập nhật tin tức chứ để lâu không vô DĐ rồi lạc hậu tình hình lại kêu ca thì khổ lắm...
Chị Thương ơi, em đã viết ký sự phần tiếp theo như nhắc nhở của chị rồi đó, bộ chưa đọc sao mà viết vậy hở ?
Mơ đã nói rồi, mọi người nên thường xuyên cập nhật tin tức chứ để lâu không vô DĐ rồi lạc hậu tình hình lại kêu ca thì khổ lắm...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Đốt lửa lên, noel rồi
Chị Thương tải nhạc bài "nổi lửa lên em" đó hả!!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Đốt lửa lên, noel rồi
Hết mưa rồi nắng, hết nắng rồi mưa ... đời là vậy đó Thương ơi!
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» Repl : Thầy và các Bạn
» Về nhà được rồi
» hình ảnh của lớp đâu mất hết rồi
» Nhắc kỷ niệm xưa về Noel , tết tây và tết ta
» Về nhà được rồi
» hình ảnh của lớp đâu mất hết rồi
» Nhắc kỷ niệm xưa về Noel , tết tây và tết ta
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|