TRUYỆN NGẮN : TÌM CON TRONG GIẤC MƠ
5 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Mục có lưu bài viết những người đã khuất
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TRUYỆN NGẮN : TÌM CON TRONG GIẤC MƠ
Ông già nay tuổi qua lục tuần , đứa con gái lớn nay đã gần 29 tuổi mà chưa lập gia đình , có lẽ hai ông bà khó tính là phải ; vì đối người ngoài tỏ vẻ như vậy chứ thật ra rất khắc khe với con cái trong nhà. Có lần đứa con hỏi ý kiến Mẹ cho bạn trai đến chơi, người Mẹ trả lời không đồng ý, nhưng tụi nó biết nhau qua "Tìm bạn qua đài phát thanh tỉnh Bình Dương " liên lạc qua nhắn tin điện thoại. Hằng ngày Nó vẫn quơ củi dừa và róc lá dừa về chất đấy, mà người cha không để ý. Nó nói với Mẹ rằng : củi rồi đó .... Ngày hôm sau, sáng sớm Nó dậy nói với Mẹ Nó rằng : Con đi chợ mua cái nầy , mua cái kia v.v... Rồi đợi mãi nguyên ngày không thấy con về ! Gọi điện thoại máy trả lời không liên lạc .Ông già đưa ra tình huống xấu trước hết ! Qua ngày thứ hai ,bà vợ nghe tiếng gọi con từ chỗ ông ngủ , bà bật dậy đi nhè nhẹ đến chỗ ông ngủ , nghe tiếng ông vẫn thở đều đều . ...THÌ RA ÔNG ĐÃ TÌM CON TRONG GIẤC NGỦ MƠ MÀNG ! Qua đêm sau, khoảng 4 giờ khuya , ông gọi điện qua số máy của bạn trai con gái , chuông reo , và có nghe tiếng chàng trai trả lời ,ông già hỏi :_ cô con gái ông tên .....có ở đó không ? Bên kia trả lời : có . Nghe tiếng có ông mừng, òa lên khóc như đứa trẻ. Ông nói với chàng trai rằng 29 năm nay tôi chưa hề đánh con tôi . Rồi hỏi ở đâu, bên kia đáp rằng , tạm thời chưa nói ra , bác yên tâm đi ....Em nó vẫn khỏe . Nhưng rồi ông già nửa tin nửa ngờ ,nghe xong điện thì vui , bà vợ nói ra nói vô , ông cũng lung lay tinh thần . Rồi vài ngày ông điện thoại , cũng được tiếng con gái ông nói chuyện ...Ông lắng nghe tiếng nói có ép buộc hay tự nhiên ....Ông tự trách mình , phải chăng cho bạn trai nó đến chơi rồi sẽ tính sau hay hơn . Chuyện đã rồi , chúng nó nói rằng :- không làm mất mặt gia đình mình đâu Ba . Cách ít ngày con gái gọi về hỏi thăm sức khoẻ Ba Mẹ . Ông vững lòng hơn . Rồi mấy ngày sau , gọi điện về bảo Ba đi phô tô bằng tốt nghiệp cấp 3 và phô tô bằng B Anh văn rồi nữa con về lấy . ...Rồi mấy ngày sau nữa , con gái điện về hỏi thăm sức khoẻcủa Ba thế nào .Suốt mấy ngày ông không gọi điện , cảm thấy nhớ con ,đã hơn 7 giờ 30 tối , ông gọi điện, không bắt máy , hơi áy náy, nhưng một hồi đứa con gái gọi lại hỏi thăm ông già đi tái khám ra sao , ông già trả lời là "ỔN RỒI" đứa con gái nói rằng "MỪNG QUÁ" .Lâu lâu nhớ con, ông già điện thoại thăm hỏi con cho đỡ nhớ , còn ngày về con không hứa chắc ; vì lúc nầy con gái nói rằng đang học lớp "QUẢN TRỊ KINH DOANH " Một năm mới xong . Người cha hỏi con gái rằng:- con định học xong 1 năm rồi làm đám cưới hay sao ? Con gái trả lời rằng trước , nhưng không biết chừng nào con về .Hôm ngày lễ giỗ tổ 10/3 thì nói rằng đi Vũng Tàu chơi cùng với công nhân ,rồi ngày lễ 30 /4 bạn trai của con gái cũng nói tổ chức đi Vũng Tàu vì lần trước đi mới phân nửa số công nhân , người cha vẫn trông ngóng con từng ngày ! Bà già nói với ông :- Rằm nầy ,l con nó đi là 3 tháng ! Thĩnh thoãng ông gọi điện hỏi thăm , con trả lời : con vẫn khoẻ .Rồi một bữa nọ, đứa cháu kêu bằng bác học phổ thông ở Tỉnh về nói lại :- Bác Bảy ơi , con thấy Chỉ có vô trong phê but ... Ông già mượn đứa cháu mở máy lên xem thấy hình cũ của con chụp hôm Tết 2 chị em và hình chụp hôm lãnh bằng Đai Học Tại Chức .Rà tới rà lui coi có hình 2 em Bé mới biết ngồi , nói là con nuôi của L. nè .Khi coi xong , ông già bấm điện thoại hỏi con gái :-Hình 2 đứa bé nào mà con nói là con nuôi ? Con trả lời là con chụp hình 2 đứa Bé ở gần nhà chơi . Đã ngót bốn tháng trôi qua kể từ rằm tháng năm đứa con đã xa Ba Mẹ , để cho hai ông bà già mòn mõi mông chờ !
( còn tiếp )
.
( còn tiếp )
.
Được sửa bởi dangvanly ngày 23/6/2016, 2:04 pm; sửa lần 20.
dangvanly- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 169
Join date : 16/02/2015
Age : 68
Đến từ : Mo Cay, Ben Tre.
Re: TRUYỆN NGẮN : TÌM CON TRONG GIẤC MƠ
Có thể em đi theo tiêng gọi của con tim.
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
TÌM CON TRONG GIẤC MƠ
Cha mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con nên đôi lúc cũng hơi khắc khe với con. Mình cũng vậy,nhưng con gái nay đã lớn rồi, chắc con cũng suy nghĩ kỹ trước khi quyết định đi ………Cầu mong cho con gái gặp được nhiều điều tốt lành trong cuộc sống, cầu mong cho ông già, bà già sớm được tin con và hãy giữ gìn sức khỏe
ChuTuyet- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012
Re: TRUYỆN NGẮN : TÌM CON TRONG GIẤC MƠ
Cuoc song nay qua da dang !!! Khong the doan truoc duoc dieu gi ca
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: TRUYỆN NGẮN : TÌM CON TRONG GIẤC MƠ
Sáng nay nói chuyện với anh Ly, sau đó KL vô DĐ đọc đi đọc lại bài viết TÌM CON TRONG GIẤC MƠ, nghĩ rằng anh Ly nay viết tiểu thuyết.. viết bằng cảm xúc, bằng nổi niềm của 1 người cha ,,,
KL cũng hy vọng câu chuyện TÌM CON TRONG GIẤC MƠ của anh Ly sẽ có kết cuộc tốt đẹp.
KL cũng hy vọng câu chuyện TÌM CON TRONG GIẤC MƠ của anh Ly sẽ có kết cuộc tốt đẹp.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: TRUYỆN NGẮN : TÌM CON TRONG GIẤC MƠ
Đoạn giữa hay đoạn kết đâu rồi ...
huynhvy- "Siêu Quậy"
- Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre
Similar topics
» Truyện ngắn sưu tầm : CẬU BÉ MUA THƯỢNG ĐẾ
» Truyện ngắn sưu tầm : TÌNH BẠN
» Tặng các Bạn truyện ngắn : "Đá xanh cũng khóc" Tác giả : Dương Thị Vành khuyên
» Đoạn Phim Ngắn Ghi Lại Trong Ngày Hợp Lớp Lần Thứ Hai.
» Một đoạn phim ngắn quay trong ngày họp lớp lần thứ 3
» Truyện ngắn sưu tầm : TÌNH BẠN
» Tặng các Bạn truyện ngắn : "Đá xanh cũng khóc" Tác giả : Dương Thị Vành khuyên
» Đoạn Phim Ngắn Ghi Lại Trong Ngày Hợp Lớp Lần Thứ Hai.
» Một đoạn phim ngắn quay trong ngày họp lớp lần thứ 3
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Mục có lưu bài viết những người đã khuất
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|