DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hạnh phúc có vị nhạt !

2 posters

Go down

Hạnh phúc có vị nhạt ! Empty Hạnh phúc có vị nhạt !

Bài gửi  nguyenthimo 23/10/2015, 8:17 am

Hạnh phúc có vị nhạt
(Ngọn Lửa Nhỏ) - Hạnh phúc là tấm chăn quá rộng, đắp đủ cho mọi chúng sinh trên cuộc đời này.
                Mưa phùn ảm đạm kéo dài làm người cứ hễu ra, như bị rút sạch năng lượng. Nhìn quanh mỗi ngày sống của mình cũng nhạt: đưa con đi học, cắm cổ đến văn phòng ngồi làm việc, chiều lại hớt hải đón con, rồi cơm tối rồi dọn dẹp rồi tắm con rồi cho nó ngủ. Xong ngày ! Ngày nào cũng trôi qua như vậy. Rồi xong đời.
                Ngồi ủ rũ với bạn gái, nghe bạn kể về ngày sinh nhật - cái sự kiện vô nghĩa đến mức nếu không có lời chúc của mọi người (do facebook nó nhắc), thì bạn cũng chẳng nhớ.
              Không quà - không hoa - không tiệc tùng, bạn bận quá chưa kịp tủi thân thì đã hết ngày. Đến hôm sau, mở điện thoại bạn mới thấy tin nhắn gửi từ đêm: “Hôm nay em làm những gì cho ngày sinh?”.
              Bạn ngồi đần độn 1 lúc mới nhớ hết, để gửi đi: “Sáng em dọn dẹp nhà, rồi em với chồng đi lễ chùa. Trưa con đi học ở lại trường, em nấu nướng cho 2 vợ chồng. Rồi em đi dạy học, tối cả nhà đi ăn tiệm, xong rồi về tắm tắp đùa nghịch với con. Hết sinh nhật!”.
              Tin nhắn trả lời: “Sinh nhật hạnh phúc- chứ chẳng tìm ra từ nào khác!”. Kể đến đây, bạn kết luận: “Ngày xưa em cứ nghĩ hạnh phúc phải là cái gì ghê gớm hay tưng bừng lắm. Bây giờ lại thấy cứ nhàn nhạt yên lành ấm áp là đủ”. Câu tóm lại nôm na của bạn như viên đá lạnh chà mạnh vào cái đầu đang lùng bùng của mình. Ờ - định nghĩa về hạnh phúc đơn giản thật.
Hạnh phúc có vị nhạt ! 14azpsi
            Có lẽ ông nhà văn nọ đã nhầm khi cam đoan rằng “hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, không đủ che cho tất cả mọi người, người này ấm thì kẻ khác phải chịu lạnh”.
            Với người già, hạnh phúc có khi chỉ cần bạn đời vẫn còn bên cạnh mỗi ngày, cả hai đều không mất ngủ không đau khớp, cuối tuần con cháu quân quần về thăm.
            Với người đàn ông kia, hạnh phúc là hàng tháng kiếm đủ tiền học cho con tiền chợ cho vợ, đi làm về thấy nhà cửa gọn ghẽ, vợ và con ngồi đợi bên mâm cơm nóng.
            Với chị hàng rong tôi gặp đầu ngõ hôm nay, hạnh phúc là không bị công an đuổi, không gặp mưa, bán hết nhanh sọt rau về còn kịp buổi làm cỏ lúa.
            Với chú thợ nề, hạnh phúc là nhận tháng lương lận sâu vào túi quần để mang về cho bố mẹ nghèo, bản thân chú tự thưởng cho vất vả của mình bằng cốc bia cỏ mát lạnh ở vỉa hè. Với bé gái má đỏ như trái táo chín kia, hạnh phúc là ngồi vớt bong bóng trong vũng nước mưa…
            Như vậy, Hạnh phúc cuối cùng là tấm chăn quá rộng, đắp đủ cho mọi chúng sinh trên cuộc đời này. Khi ta ân hưởng cuộc sống theo cách mình thấy dễ chịu nhất, điều đó đâu có co kéo mất niềm vui sống của ai?
            Miễn là người đàn ông kia đừng thòm thèm ước gì vợ anh là cô hoa hậu, chị hàng rong đừng bực tức khi thấy người bán thịt đắt hàng hơn, chú thợ nề đừng oán trách số phận sao không cho mình trúng đề đỡ phải nhọc nhằn đánh vữa, bé gái nhìn thấy những ngôi sao kỳ diệu chứ không phải bùn bẩn trong vũng nước mưa….
             Không đau khổ và ghen tị khi mình chẳng bằng người, vun vén và hài lòng những gì mình đang có (dù là bé nhỏ) - bạn sẽ mỉm cười khi mở cửa đón ngày mới. Nụ cười nhẹ nhõm Biết Mình Biết Người ấy, tôi thấy hao hao như là hạnh phúc.
            Có những người luôn phải tạo cao trào cho đời mình, Yêu đương là phải chết đi sống lại, kịch bản cuộc sống toàn các tính từ mạnh - cho rằng sống vậy mới không nhạt.
            Ai trong chúng ta cũng đã có lúc nào đó trong cuộc đời từng là con người bốc đồng và điên cuồng ấy. Cho đến khi sống đến một tuổi nào đấy, bị vài vùi dập, mất mát ít nhiều – thì mới nhận ra được hạnh phúc chính là sự yên lành, là cảm giác vừa vặn với cái mình Đang Có.
              Chỉ đến lúc mình nhận ra Rạng Rỡ chính là nhìn vào đôi mắt trong veo của con trẻ; Hy Vọng là được nghe lời thơ ngây líu lo; Ngọt Ngào là được nấu nướng một bữa cơm ngon cho người yêu thương; Ấm Áp là có ai đó nhung nhớ mình khi đi xa, mong ngóng mình trở về; Bình Yên là được cùng nhau uống trà, nghe nhạc hay, tựa đầu vào ngực nhau đếm nhịp tim thanh thản khi ngoài kia mưa gió bời bời…thì có lẽ lúc ấy ta mới biết nâng niu vị nhàn nhạt của Hạnh Phúc.
Quỳnh Hương
(phunuonline.com.vn)
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Hạnh phúc có vị nhạt ! Empty Re: Hạnh phúc có vị nhạt !

Bài gửi  huynhvy 24/10/2015, 3:08 am

Hạnh phúc thật đơn giản mà như đang giởn với con người!
huynhvy
huynhvy
"Siêu Quậy"

Tổng số bài gửi : 1105
Join date : 13/08/2012
Age : 71
Đến từ : Giồng Trôm – Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết