Nhóm dân tộc thiểu số đi đám giỗ ba chị Nở
4 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhóm dân tộc thiểu số đi đám giỗ ba chị Nở
Trước đây mấy hôm Mơ có đt gặp chị Nở, chị nói sắp về Minh Đức đám giỗ ba, nhưng năm nay đi vội quá và chị đang bị bệnh nữa nên "không có rủ mấy em" . Mơ buồn quá nhắn tin cho chị Lan hay, chị liền nhắn lại "chỉ không rủ thì mình đi đại đi" . Vậy là tư tưởng lớn gặp nhau, Mơ liền đt rủ thêm chị Thương và "mượn" chị Tuyết (anh Chủ cho mượn liền mà còn hỏi chị Nở không mời mà đi có kỳ quá không ?)
Vậy là chuẩn bị đi đám giỗ chui...
Chiều thứ sáu chị Thương gọi lại cho Mơ hẹn sáng sẽ lên nhà Mơ để cùng đi vì chị đang ở phường 8 TP Bến Tre. Sáng chị ghé nhà, Mơ đãi ăn sáng hủ tiếu bán tại nhà, xong hai chị em đi về Mỏ Cày, ghé bỏ chị Thương xuống nhà chị Lan xong chạy vô nhà anh Chủ đón chị Tuyết.
Nhà con gái Chủ - Tuyết sắp hoàn thành rồi nè (hihi, mong sẽ có tiệc ăn mừng nhà mới...)
Đón chị Tuyết xong ra nhà chị Lan cả bọn cùng khởi hành đi Minh Đức bằng xe 4 bánh với 2 tài xế
Tất cả đều không nhớ rõ đường đi, chỉ nhớ hướng đi thôi nhưng với quyết tâm tạo bất ngờ cho chị Nở nên cứ vừa đi vừa hỏi thăm nhà... cuối cùng thì cũng tới được nhà và gặp chị Hảo ra đón đầu tiên :
Chị Nở quá bất ngờ với sự xuất hiện của tứ cô nương, mừng ríu rít, sau phần chào hỏi Bác gái và mấy anh chị trong nhà, nhóm ngũ long công chúa có dịp tái hợp nên mãi mê nói chuyện, đến nỗi bàn tiệc dọn sẵn mà mời mấy lần mới chịu từ bộ ván gõ ở nhà trên "lết" xuống bàn ăn ở nhà dưới Vào bàn ăn cũng cứ say sưa nói chuyện, có câu 2 người phụ nữ với 1 con vịt là thành cái chợ, ở đây 5 người phụ nữ nên không cần con vịt nào cũng thành cái.. Chợ Lớn !
Lần nầy ĐCT vừa mới bị bệnh đêm trước nên đành xếp giáo quy hàng với lời cảm thán "chắc sẽ thèm rượu lắm", và khi xuống nhà chị Nở được BS Hảo pha liền cho ly chanh muối nóng (hình chụp) đặc cách đãi bệnh nhân Lan, nói vậy chứ khi chú Út Dũng mang ly rượu qua mời ĐCT nhà ta cũng mần gọn luôn... có lẽ nhờ có ly rượu này mà bụng ĐCT ấm lên không còn đau bụng nữa, có lẽ lấy rượu trị độc là đây...
Mấy chị em đang vừa ăn vừa nói chuyện thì cháu Duy (con trai chị Nở) từ TPHCM về tới, Mơ có chụp tấm hình 2 mẹ con chị Nở gởi lên cho mọi người xem, có thấy con trai chị Nở giống chị không ?
Trong lúc chuyện trò Mơ có nghe chị Nở nói vầy nè có dịp chị Lan đi vô An Giang thăm con gái, nếu rủ được mấy bạn gái của lớp đi vô chơi với chị thì chị sẽ lo hết (ăn - ngủ - nhậu - tiền xe đi về...). Hihi, vậy chị Nở ơi nếu rủ được mấy bạn nam nữa là ngoài chuyện "lo hết" sẽ có thêm tiền "boa" mang về nữa phải không ?
Những lần gặp lại chị Nở trước đây đều có các bạn nam của lớp nên nói chuyện không được nhiều, lần này thật là nói đã luôn, bao nhiêu là chuyện, thi nhau giành nói, nói rồi uống nước vô để lấy hơi nói tiếp, báo hại thức ăn cứ ê hề mà nước uống thì phải thêm liên tục...
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, đến lúc phải chia tay, lòng tiếc rẻ vì thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng vì tứ cô nương còn "kế hoạch B" nên đành cáo từ cả nhà ra về với lời hứa hẹn năm sau sẽ tiếp tục đi đám giỗ chui nếu không được mời, hihi...
Sau khi rời Minh Đức, mấy chị em tiến thẳng đến nhà anh Ly, để thăm anh. Anh Ly cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của nhóm. Anh Ly lúc này đúng là giống Hữu Đạt lắm, nhưng ốm hơn. Anh nói qua tuần (khoảng thứ năm) là sẽ đi lên vô toa hóa chất lần 4. Anh còn tự tin khoe với Mơ là sư phụ của anh có coi chỉ tay cho anh nói là đường chỉ tay của anh dài lắm, sống thọ lắm, chỉ là bệnh hoạn sẽ làm anh hết tiền thôi... còn người là còn tất cả mà phải không, cứ tự tin và vui sống nhé anh Ly.
Sau khi thăm hỏi trò chuyện với anh Ly xong các bạn ra về, chia tay nhau tại nhà anh Ly, Mơ và chị Thương về BT, Chị Lan và chị Tuyết về MC, chia tay trong nỗi niềm khó tả, vừa vui vừa buồn, kế hoạch B thất bại, cảm giác lực bất tòng tâm, bức bối vì biết mà không làm sao khác được !!!
Vậy là chuẩn bị đi đám giỗ chui...
Chiều thứ sáu chị Thương gọi lại cho Mơ hẹn sáng sẽ lên nhà Mơ để cùng đi vì chị đang ở phường 8 TP Bến Tre. Sáng chị ghé nhà, Mơ đãi ăn sáng hủ tiếu bán tại nhà, xong hai chị em đi về Mỏ Cày, ghé bỏ chị Thương xuống nhà chị Lan xong chạy vô nhà anh Chủ đón chị Tuyết.
Nhà con gái Chủ - Tuyết sắp hoàn thành rồi nè (hihi, mong sẽ có tiệc ăn mừng nhà mới...)
Đón chị Tuyết xong ra nhà chị Lan cả bọn cùng khởi hành đi Minh Đức bằng xe 4 bánh với 2 tài xế
Tất cả đều không nhớ rõ đường đi, chỉ nhớ hướng đi thôi nhưng với quyết tâm tạo bất ngờ cho chị Nở nên cứ vừa đi vừa hỏi thăm nhà... cuối cùng thì cũng tới được nhà và gặp chị Hảo ra đón đầu tiên :
Lần nầy ĐCT vừa mới bị bệnh đêm trước nên đành xếp giáo quy hàng với lời cảm thán "chắc sẽ thèm rượu lắm", và khi xuống nhà chị Nở được BS Hảo pha liền cho ly chanh muối nóng (hình chụp) đặc cách đãi bệnh nhân Lan, nói vậy chứ khi chú Út Dũng mang ly rượu qua mời ĐCT nhà ta cũng mần gọn luôn... có lẽ nhờ có ly rượu này mà bụng ĐCT ấm lên không còn đau bụng nữa, có lẽ lấy rượu trị độc là đây...
Mấy chị em đang vừa ăn vừa nói chuyện thì cháu Duy (con trai chị Nở) từ TPHCM về tới, Mơ có chụp tấm hình 2 mẹ con chị Nở gởi lên cho mọi người xem, có thấy con trai chị Nở giống chị không ?
Trong lúc chuyện trò Mơ có nghe chị Nở nói vầy nè có dịp chị Lan đi vô An Giang thăm con gái, nếu rủ được mấy bạn gái của lớp đi vô chơi với chị thì chị sẽ lo hết (ăn - ngủ - nhậu - tiền xe đi về...). Hihi, vậy chị Nở ơi nếu rủ được mấy bạn nam nữa là ngoài chuyện "lo hết" sẽ có thêm tiền "boa" mang về nữa phải không ?
Những lần gặp lại chị Nở trước đây đều có các bạn nam của lớp nên nói chuyện không được nhiều, lần này thật là nói đã luôn, bao nhiêu là chuyện, thi nhau giành nói, nói rồi uống nước vô để lấy hơi nói tiếp, báo hại thức ăn cứ ê hề mà nước uống thì phải thêm liên tục...
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, đến lúc phải chia tay, lòng tiếc rẻ vì thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng vì tứ cô nương còn "kế hoạch B" nên đành cáo từ cả nhà ra về với lời hứa hẹn năm sau sẽ tiếp tục đi đám giỗ chui nếu không được mời, hihi...
Sau khi rời Minh Đức, mấy chị em tiến thẳng đến nhà anh Ly, để thăm anh. Anh Ly cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của nhóm. Anh Ly lúc này đúng là giống Hữu Đạt lắm, nhưng ốm hơn. Anh nói qua tuần (khoảng thứ năm) là sẽ đi lên vô toa hóa chất lần 4. Anh còn tự tin khoe với Mơ là sư phụ của anh có coi chỉ tay cho anh nói là đường chỉ tay của anh dài lắm, sống thọ lắm, chỉ là bệnh hoạn sẽ làm anh hết tiền thôi... còn người là còn tất cả mà phải không, cứ tự tin và vui sống nhé anh Ly.
Sau khi thăm hỏi trò chuyện với anh Ly xong các bạn ra về, chia tay nhau tại nhà anh Ly, Mơ và chị Thương về BT, Chị Lan và chị Tuyết về MC, chia tay trong nỗi niềm khó tả, vừa vui vừa buồn, kế hoạch B thất bại, cảm giác lực bất tòng tâm, bức bối vì biết mà không làm sao khác được !!!
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nhóm dân tộc thiểu số đi đám giỗ ba chị Nở
Thêm một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Nhóm dân tộc thiểu số đi đám giỗ ba chị Nở
Em nói là "Đi đám giỗ chui" nghe đau lòng Chị lắm Mơ ơi! Thật sự "Tứ Cô Nương" đã mang đến cho mình
một niềm vui và Hạnh phúc bất ngờ hơn cả tình bạn mà chắc mãi trong thời gian còn lại của đời mình
khó mà quên được kỷ niệm đẹp nầy!!!
Vì đang bệnh nên khi về Long Xuyên hôm qua đến nay ... Chỉ cố gắng vào DĐ chúc Sinh nhật nhỏ Mơ
rồi nằm luôn ...
Má, các Anh Chị Em trong gia đình mình ai cũng đều quý mến và thán phục những tình cảm mà các
bạn dành cho mình! Mình rất tự hào về các bạn!!!
OK! Cố gắng để nhận được tiền "boa" của Chị nghe Mơ! Chị chờ Em và các bạn đó!!!
một niềm vui và Hạnh phúc bất ngờ hơn cả tình bạn mà chắc mãi trong thời gian còn lại của đời mình
khó mà quên được kỷ niệm đẹp nầy!!!
Vì đang bệnh nên khi về Long Xuyên hôm qua đến nay ... Chỉ cố gắng vào DĐ chúc Sinh nhật nhỏ Mơ
rồi nằm luôn ...
Má, các Anh Chị Em trong gia đình mình ai cũng đều quý mến và thán phục những tình cảm mà các
bạn dành cho mình! Mình rất tự hào về các bạn!!!
OK! Cố gắng để nhận được tiền "boa" của Chị nghe Mơ! Chị chờ Em và các bạn đó!!!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Nhóm dân tộc thiểu số đi đám giỗ ba chị Nở
Chị Nở ơi, chị mới có đau chân mà đã tốn quá trời tiền để trị bệnh, giờ thêm đau lòng nữa thì hết tiền luôn rồi còn tiền đâu mà boa cho tụi em nữa, em sẽ cố gắng để lấy được tiền boa của chị đó nha !
Nói là đi đám giỗ chui nghe cho vui chứ em biết là tụi em tới chị sẽ mừng lắm, mà tụi em cũng vui nữa... nói nhỏ chị nghe em đang tìm điểm để đi "chui" nữa đó...
Nói là đi đám giỗ chui nghe cho vui chứ em biết là tụi em tới chị sẽ mừng lắm, mà tụi em cũng vui nữa... nói nhỏ chị nghe em đang tìm điểm để đi "chui" nữa đó...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nhóm dân tộc thiểu số đi đám giỗ ba chị Nở
Vậy là mình sẽ có Kế hoạch C nữa phải ko MƠ! Công nhận nhóm dân tộc thiểu số "quậy" quá!
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Nhóm dân tộc thiểu số đi đám giỗ ba chị Nở
Trong kiếm hiệp song kiếm hợp bích đã gây sóng gió . Ở đây tới tam cô, tứ cô hỏi sao không quậy lên sịnh ?!!!! Nhưng còn gặp nhau được thì cứ vui . Chị Nở ơi cố gắng trị cho hết bệnh mới vui . Chị Nở biết không bây giờ Thương như thế này là đã giảm 14kg rồi đó và nhờ vậy mà các khớp không còn đau nhức và khỏe hơn rất nhiều . Hồi trước cách đây hơn 5 năm Thương không ngồi xỗm xuống được; đi chợ muốn mua gì thì đứng chỉ người ta lấy hoặc mượn ghế nhỏ ngồi xuống rồi lần đứng lên... còn dắt xe đi chỉ cần đụng nhẹ là té không gượng được.!! Còn nhiều khó khăn khác nữa ! Uống chich rất nhiều thuốc tây .đông.nam bắc gì cũng không hết. Kể cả châm cứu,bấm huyệt vẫn tái đi tái lại hoài vòng lẩn quẫn dau dạ_ dày khớp mà không hết . Giờ chị thấy rồi đó Thương không còn phải uống thuốc nữa . Chỉ có di chứng thoát vị đĩa đệm làm khó thương thôi . Chị Nở nghe Thương đi chị cũng sẽ khỏe lại thôi . Ngoài trị bệnh chị cần giảm kg thể trọng mới khỏe được chị Nở à !
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Re: Nhóm dân tộc thiểu số đi đám giỗ ba chị Nở
Chị Nở ơi, đám giỗ ba chị đã qua hơn tuần rồi mà hôm nay em còn bị dọa chửi đây nè...
Xin kể chị và các bạn nghe : chiều nay (chủ nhật) đang ở nhà thì có đt của anh Kiệt ròm, nhấc máy lên là ảnh đã nói liền "chuẩn bị nghe tao chửi nghen !" Hết hồn vội "dạ, em chờ nghe" thì anh Kiệt liền nói tại sao đi đám giỗ nhà con Nở không thông báo cho ảnh biết, Mơ liền nói lý do là năm nay chỉ có mấy chị em gái đi thôi, nên không có cho anh biết, vậy là ảnh liền nói mấy tháng nay ảnh không hề uống rượu, do vậy cũng có thể tính vô thành phần được mời chứ
Mơ cười ngất và nói do anh chưa thông báo chuyển đổi giới tính nên Mơ không thể rủ đi cùng ! Anh Kiệt liền chuyển hệ liền là "bây" nhắn với con Nở là tao chửi nó. Mơ lại phải thanh minh lần nữa là vụ đi đám giỗ này là đi chui. hổng có mời... vậy là ảnh bí luôn hết dám cằn nhằn gì nữa...
Hai anh em nói thêm vài câu thăm hỏi và kết thúc bằng lời hứa của Mơ : nhất định có sô nào nữa sẽ không bỏ sót cái tên ĐOÀN VĂN KIỆT, thế mới êm với ông ròm này !
Xin kể chị và các bạn nghe : chiều nay (chủ nhật) đang ở nhà thì có đt của anh Kiệt ròm, nhấc máy lên là ảnh đã nói liền "chuẩn bị nghe tao chửi nghen !" Hết hồn vội "dạ, em chờ nghe" thì anh Kiệt liền nói tại sao đi đám giỗ nhà con Nở không thông báo cho ảnh biết, Mơ liền nói lý do là năm nay chỉ có mấy chị em gái đi thôi, nên không có cho anh biết, vậy là ảnh liền nói mấy tháng nay ảnh không hề uống rượu, do vậy cũng có thể tính vô thành phần được mời chứ
Mơ cười ngất và nói do anh chưa thông báo chuyển đổi giới tính nên Mơ không thể rủ đi cùng ! Anh Kiệt liền chuyển hệ liền là "bây" nhắn với con Nở là tao chửi nó. Mơ lại phải thanh minh lần nữa là vụ đi đám giỗ này là đi chui. hổng có mời... vậy là ảnh bí luôn hết dám cằn nhằn gì nữa...
Hai anh em nói thêm vài câu thăm hỏi và kết thúc bằng lời hứa của Mơ : nhất định có sô nào nữa sẽ không bỏ sót cái tên ĐOÀN VĂN KIỆT, thế mới êm với ông ròm này !
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Nhóm dân tộc thiểu số đi đám giỗ ba chị Nở
Em biết rồi mà Mơ! Đoàn Kiệt nói vậy chứ ít khi nào có mặt lắm phải không?
Vì luôn mang trong mình cái chứng bệnh đau bao tử kia mà!
Vì luôn mang trong mình cái chứng bệnh đau bao tử kia mà!
doanthino- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64
Re: Nhóm dân tộc thiểu số đi đám giỗ ba chị Nở
Chị Nở ơi ! Nếu Thương nhớ không nhầm thì ngoài chứng bệnh đau bao tử anh Kiệt còn có kota thời gian mỗi khi đi họp mặt nữa ( !!)
dangthithuong- Thành Viên Cấp:
- Tổng số bài gửi : 178
Join date : 26/11/2014
Age : 64
Similar topics
» Những hình phó nhòm chụp phó nhòm nè
» Nhóm bạn đi đám giỗ Ba bạn Hữu Đạt
» Vài Sưu Tầm Mới Nhận, Xin Giới Thiệu.
» Giới thiệu gia đình các bạn
» KL nè!
» Nhóm bạn đi đám giỗ Ba bạn Hữu Đạt
» Vài Sưu Tầm Mới Nhận, Xin Giới Thiệu.
» Giới thiệu gia đình các bạn
» KL nè!
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Hình ảnh,Nhạc-Thơ-Văn,Truyện :: Hình ảnh (tự chụp và sưu tầm)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|