Có 1 chuyện không biết tính sao ?
3 posters
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Có 1 chuyện không biết tính sao ?
Ngày họp lớp 28/06/2015 lại trùng với ngày đám giổ Ông Già Vợ tổ chức ở Sa Đéc. Sáng nay mới nói với bà xã chỉ về bữa tiên tức là thứ bảy 27/06/2015, sáng về Mỏ Cày sớm. Bà Xã nói "làm sao coi được", cái mặt giận giận. Chưa biết tính sao đây ???
Re: Có 1 chuyện không biết tính sao ?
Eo ơi! sao lại trùng ngày vậy, làm Tùng cận khó xử....
Đây là 1 vấn đề nan giải... Tùng cận phải thuyết phục bà xã đồng tình với mình đòi hỏi phải chân tình, phải khéo léo. hy vọng Tùng cận lựa lời để bà xã đồng ý với mình mà không bị giận... (Phụ nữ giận dỗ ngọt nghen)
Đây là 1 vấn đề nan giải... Tùng cận phải thuyết phục bà xã đồng tình với mình đòi hỏi phải chân tình, phải khéo léo. hy vọng Tùng cận lựa lời để bà xã đồng ý với mình mà không bị giận... (Phụ nữ giận dỗ ngọt nghen)
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Có 1 chuyện không biết tính sao ?
Đọc bài thấy lùng bùng cái đầu liền...
Bên tình (bạn), bên hiếu biết làm sao bây giờ...
Thôi thì Tùng ráng năn nỉ Hải đi nghen, cố gắng "dỗ ngọt" như chị Lan nói, rồi đem "người phương xa" ra chống lưng nữa, nói với Hải lần về này của PH có thể là sẽ không có lần nữa, nên ráng "vui lòng" cho Tùng đi, Tùng hãy hứa năm sau sẽ về đám giỗ bù lại 1 tuần lễ luôn , nếu Hải vẫn chưa chịu thì nói là sẽ có thêm các bạn của Tùng cũng đến làm phụ luôn... Nói tóm lại là dùng mọi cách để bà xã thông tư tưởng cho Tùng đi...
Cố lên Tùng nhé !!!
Bên tình (bạn), bên hiếu biết làm sao bây giờ...
Thôi thì Tùng ráng năn nỉ Hải đi nghen, cố gắng "dỗ ngọt" như chị Lan nói, rồi đem "người phương xa" ra chống lưng nữa, nói với Hải lần về này của PH có thể là sẽ không có lần nữa, nên ráng "vui lòng" cho Tùng đi, Tùng hãy hứa năm sau sẽ về đám giỗ bù lại 1 tuần lễ luôn , nếu Hải vẫn chưa chịu thì nói là sẽ có thêm các bạn của Tùng cũng đến làm phụ luôn... Nói tóm lại là dùng mọi cách để bà xã thông tư tưởng cho Tùng đi...
Cố lên Tùng nhé !!!
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Re: Có 1 chuyện không biết tính sao ?
Tùng ơi!
sao rồi. bắt đầu lập công từ bây giờ đi nha! lúc nào cũng làm bà xã vui, lấy điểm, .... bà xã thấy thương cũng ko nở giận đâu... nhất định 28/6 có mặt.. nhất định thế nhá! .... Ngày mai là còn đúng 1 tháng rồi đó. Không biết lần này PH có làm đồng hồ tích tắc đếm thời gian nữa không nhỉ!....
sao rồi. bắt đầu lập công từ bây giờ đi nha! lúc nào cũng làm bà xã vui, lấy điểm, .... bà xã thấy thương cũng ko nở giận đâu... nhất định 28/6 có mặt.. nhất định thế nhá! .... Ngày mai là còn đúng 1 tháng rồi đó. Không biết lần này PH có làm đồng hồ tích tắc đếm thời gian nữa không nhỉ!....
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Có 1 chuyện không biết tính sao ?
Hay quá! có đổi mới.. Đúng là người phương xa luôn đáp ứng yêu cầu
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Có 1 chuyện không biết tính sao ?
Gắn cái đồng hồ này là chị Lan lại "thổn thức" cho mà xem...
Nhưng mà chị Lan ơi, thức vừa vừa thôi nhé, kẻo mà ốm nhom ốm nhách rồi TKB về không còn nhìn ra ĐCT nữa đó nghen
Nhưng mà chị Lan ơi, thức vừa vừa thôi nhé, kẻo mà ốm nhom ốm nhách rồi TKB về không còn nhìn ra ĐCT nữa đó nghen
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Repl các Bạn
Sau khi thuyết phục, năn nĩ ... Ngày thứ bảy 27/06/2015 Tùng sẽ về Sa Đéc dự đám giổ ngày tiên, sáng hôm sau 28/06/2015 sẽ về Mỏ Cày. Không biết sẽ đi phương tiện gì đây, lái xe về 1 mình, nhậu nhẹt làm sao chiều về lại Sa Đéc được, còn nếu đi phương tiện khác để chiều quay trở lên TpHCM thì lại nghịch đường. Thôi hạ hồi phân giải vậy ???
Re: Có 1 chuyện không biết tính sao ?
PH theo Tùng về Sa Déc chắc là "CHÁY GIÁO ÁN" của SP là cái chắc.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Re: Có 1 chuyện không biết tính sao ?
SP phải làm xong giáo án mới cho đi chớ bộ, còn không thì phạt SP hít đất thôi....
Chưa về tới mà đã tính đường đi rồi...
Chưa về tới mà đã tính đường đi rồi...
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Repl : PH
Tao sẵn sàng mời mày và bà xã về thăm Sa Đéc. Nếu tao nhớ không lầm quê bà xã mày ở Sa Đéc ? Sẵn về thăm quê, tao sẽ hướng dẫn 2 vợ chồng mày thăm vườn hoa Sa Đéc, ăn đặc sản hủ tiếu Sa Đéc ... (tao về quê rãnh rổi lắm). Tối 27/06/2015 nhậu 1 chầu hoành tráng với mấy ông anh cột chèo, mấy thằng em vợ tao. Sáng hôm sau 28/06/2015 về Mỏ Cày chạy ngang qua tỉnh Vĩnh Long, Huyện Chợ Lách, Cái Mơn ... (đi khoảng 2 tiếng là tới Mỏ Cày). Chương trình khá hấp dẫn phải không ? Mày sẽ mất cả ngày thứ bảy cho tour này. Nếu mày sắp xếp được cho tao hay để chuẩn bị.
Tuần rồi Hữu Đạt có ghé tao nhậu, nó nói sẵn sàng đợi mày về gặp tại TpHCM. Nếu được rủ nó đi luôn.
Tuần rồi Hữu Đạt có ghé tao nhậu, nó nói sẵn sàng đợi mày về gặp tại TpHCM. Nếu được rủ nó đi luôn.
Re: Có 1 chuyện không biết tính sao ?
Giời ơi!!!! CÓ 1 CHUYỆN KHÔNG BIẾT TÍNH SAO...giờ thì ..Tùng và PH TÍNH RA NHIỀU CHUYỆN QUÁ ...hi.hi.
volan0918971959- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.
Similar topics
» Có Một Chuyện Không Biết Nói Sao?
» Và một câu chuyện cảm động của tác giả nào đó không biết
» KHÔNG BIẾT SAO VẬY TA!!!
» Một Tin Vui .
» Có ai biết được đây là hoa gì không?
» Và một câu chuyện cảm động của tác giả nào đó không biết
» KHÔNG BIẾT SAO VẬY TA!!!
» Một Tin Vui .
» Có ai biết được đây là hoa gì không?
DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE :: Tản mạn, tâm sự, vui buồn có nhau
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|