DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN

5 posters

Go down

VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN Empty VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN

Bài gửi  volan0918971959 5/2/2015, 10:12 pm

Ngày tập trung bạn bè đi dự đám cưới con a.Rẫy thấy xôm tụ, vui vui làm sao.
Nhưng gôm bạn bè, lần này thiếu vắng vĩnh viễn a.Dũng cảm thấy bùi ngùi, buồn buồn nhất là khi thấy cô Mai là nhớ chuyến đi trước gọi a.Dũng phải chở cô Mai, nghe nói chở cô anh đồng ý nhận lời và đi đến hẹn rất đúng giờ, cô và trò gặp nhau lần này cũng nhắc đến a.Dũng.....
Trùng dịp gần đến ngày giỗ HN, mình lại nhớ như in lúc đi thăm HN ở bệnh viện ... sao buồn quá!

Bạn bè ơi ...sức khỏe là quan trọng, như Ánh Tuyết...bệnh.. cũng là có nguyên nhân thức đêm canh heo đẻ, làm quá sức, hỏi thăm a.Chủ sau khi khám bệnh ko phải lên máu mà do thần kinh số 7 bị ...gì đó (L quên mất), giờ phải trị qua đông y để tập vật lý trị liệu....  giờ thì AT phải cố gắng điều trị thôi..
                                                                     
Nay hay tin Ba bạn Bình Đạt mất ... cảm nhận cuộc đời là vô thường... rồi ai cũng 1 lần chết ... biết vậy..nhưng cảm thấy ... lo sợ ... mông lung ..điều gì đó...
                                           Một tối thứ 5 ...buồn ..ơi.. xin đừng đến ...
volan0918971959
volan0918971959
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2215
Join date : 16/07/2012
Age : 64
Đến từ : Thị Trấn Mỏ Cày, tình Bến Tre.

Về Đầu Trang Go down

VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN Empty Re: VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN

Bài gửi  ChuTuyet 24/2/2015, 3:03 pm

Sáng nay Tuyết đi châm cứu và tập mặt ở bệnh viện Cù Lao Minh, có gặp anh Tấn đi xin chuyển viện cho chị. Tuyết hỏi thăm và biết chị bệnh mất ngủ, uống thuốc bệnh viện thì đở, hết thuốc thì cũng y như củ... Bạn nào biết bệnh này trị ở đâu có hiệu quả xin chỉ dùm anh Tấn.

Còn riêng Tuyết thì nay đã hết bệnh được 95% rồi, Bác sĩ nói chỉ châm cứu thêm 3 ngày nữa là khỏi.

Tết năm nay Tuyết chỉ về thăm má chứ không có đi chơi đâu, nhưng bù lại ngày mùng 3 Tết có anh chị, con cháu về thăm và ăn Tết thật đông vui, tất cả được 50 người lớn và 21 em bé,... Một ngày đầu năm thật vui.
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN Empty Re: VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN

Bài gửi  doanthino 24/2/2015, 9:04 pm

Biết được bệnh của Ánh Tuyết giảm đến 95% mình mừng lắm! Tết nay mình có về quê nhưng chỉ ở lại
trọn vẹn có 1 ngày M3 thôi, mà lại đi bằng xe 4 bánh nên không lên thăm Tuyết được! Mình xin lỗi Chủ-
Tuyết nhé! Bệnh mất ngủ nầy khó điều trị lắm! Mình đã đồng hành cùng nó mấy chục năm nay rồi, chỉ
có tập thể dục và chơi thể thao thường xuyên thì mới giảm dần thôi!
Mình không ngờ Gia đình Chủ-Tuyết đông vui đến như vậy đó! Đầu năm mà được như thế thì mong rằng
Tài Lộc sẽ đến cùng Gia Chủ suốt cả năm mới nầy luôn!!!
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN Empty VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN

Bài gửi  ChuTuyet 25/2/2015, 3:52 pm

Bệnh nhanh hết như vậy em mừng lắm chị Nở ơi. Ngày hợp lớp chị tranh thủ về sớm ghé nhà em chơi nghen, cũng lâu rồi không gặp .
À! chị có hay tin Má Kim Lan nhập viện không ? Dì nằm ở cấp cứu Mỏ Cày, hồi sáng này Tuyết có thăm, thấy thương Lan quá chi ơi !
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN Empty Re: VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN

Bài gửi  nguyenthanhhung1959 25/2/2015, 10:09 pm

-Anh Tấn: có thể mỗi bửa ăn của chị trong ngày, kèm thêm một nắm đọt nhãn lồng và một nắm lá vông luột vừa chín, ăn thử trong một tháng xem bệnh  có cải thiện không; nếu có ,thì ăn tiếp thêm vài tháng nữa và kết hợp kiếm dây với cả rễ nhãn lồng rữa sạch nấu uống hàng ngày thay nước uống thông thường. Vì đây là thuốc Nam nên có tác dụng từ từ.Like a Star @ heaven
nguyenthanhhung1959
nguyenthanhhung1959

Tổng số bài gửi : 35
Join date : 20/05/2014
Age : 65

Về Đầu Trang Go down

VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN Empty VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN

Bài gửi  ChuTuyet 26/2/2015, 1:43 pm

Hồi sáng Tuyết có đưa má đi tái khám có gặp anh Chấn củng đi khám bệnh, giờ lớn tuổi rồi nên gặp nhau trong bệnh viện là người nào cũng có túi thuốc cầm tay, thấy buồn buồn làm sao .
Tuyết có thăm Dì Ba (má Lan), nay dì đỡ rồi chuyển xuống khoa nội, nhưng còn truyền nước biển và nói chưa được.
Hai ngày nay có điện thoại cho anh Tấn nhưng không được nên Tuyết có nhờ anh Chấn liên lạc dùm và mới đây Tuyết điện gặp rồi, Tuyết có đọc nguyên văn bài viết của anh Thanh Hùng cho anh Tấn nghe, anh Tấn gởi lời cảm ơn anh Hùng. (Uả bộ anh Hùng là thầy thuốc nam hả? sao anh biết nhiều loại thuốc nam vậy )
ChuTuyet
ChuTuyet
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 183
Join date : 19/08/2012

Về Đầu Trang Go down

VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN Empty Re: VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN

Bài gửi  nguyenthimo 26/2/2015, 1:54 pm

Chiều nay anh Thanh Hùng có điện thoại cho Mơ vì anh gọi cho anh Tấn không được, anh Hùng nhờ Mơ chuyển tới anh Tấn một địa chỉ trị bệnh ở Bến Tre.
Sau đó Mơ có gọi cho anh Tấn thử xem sao thì gặp được anh Tấn, đã chuyển lời của anh Thanh Hùng đến anh và còn cho số điện thoại của anh Hùng để hai bên gặp nói chuyện cho cụ thể hơn...
(Tự nghĩ thầm trong bụng mình có uy tín ghê, ai cũng sợ nên nghe điện thoại là bắt máy liền, hihihi...!!!)
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN Empty Re: VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN

Bài gửi  doanthino 26/2/2015, 7:54 pm

Tuyết ơi! Mình đâu có hay Dì Ba bệnh đâu! Hôm nay biết được bệnh Dì đã đỡ hơn Mình mừng
cho Dì và Kim Lan lắm! Tội nghiệp Kim Lan quá đi thôi!!!
Mình sẽ cố gắng về Họp Lớp sớm hơn để có thời gian lên thăm Dì 2 và GĐ Chủ-Tuyết!!!
doanthino
doanthino
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 379
Join date : 05/09/2012
Age : 64

Về Đầu Trang Go down

VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN Empty Re: VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN

Bài gửi  nguyenthimo 28/2/2015, 7:59 pm

Hôm nay Mơ có việc về Mỏ cày, có ghé thăm má chị Lan, hôm nay bác mệt trở lại nên trở lên nằm ở khoa cấp cứu, bệnh của bác có vẻ nặng sợ phải điều trị trong thời gian dài, đúng như chị Thương nói thấy thương chị Lan quá, giờ chỉ mong bác gái được điều trị tốt để sớm khỏe, và mong chị Lan có đủ sức khỏe để chăm sóc má chị. Nhìn vẻ gầy gò của chị mà thấy xót xa, nhưng không làm gì giúp được ngoài những lời thăm hỏi, động viên tinh thần thôi...
Rồi chợt liên tưởng đến tuổi già của mình, thấy buồn buồn làm sao...
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN Empty Re: VUI XEN LẪN BUỒN BUỒN

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết