DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành

Go down

Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành Empty Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành

Bài gửi  TungCan 28/12/2014, 12:29 am

Sáng ngày thứ ba tại Bắc Kinh, thời tiết càng rét đậm hơn ngày trước. Sáng 6g30 cũng tiếp tục ăn sáng kiểu buffet, cũng những món như hôm trước (chán chết đi được, thèm phở VN vô cùng). Hướng dẫn nói hôm nay sẽ tham quan Lầu Phong thuỷ, Thiên An Môn và Tử Cấm Thành. Hành trình khá dài, phải đi bộ khoảng 6 km (nghe oải quá, đi bộ 6 km trong thời tiết giá lạnh) nhưng vì được tham quan 2 địa điểm nổi tiếng nhất Trung Quốc thì phải ráng thôi. Nào bắt đầu lên đường :
- Trên đường đến Thiên An Môn, cả đoàn ghé thăm Lầu phong thuỷ cạnh Thiên An Môn. Đây là 1 toà nhà xưa vô cùng cổ kính, từ xa xưa đến hiện  đại là nơi các vị vua chúa, quan lại, lãnh đạo ghé xem phong thuỷ, thờ tì hưu (Tì Hưu là một trong ba thần thú của Trung Quốc, cũng là một trong chín con của Rồng, có miệng rộng, có cánh, có sừng và không có hậu môn. Theo người Trung Quốc, con Tì Hưu: có sừng là để bảo vệ chủ, có miệng rộng là để gom tiền tài vào người, không có hậu môn là vì không có chổ cho tiền tài thoát ra, có cánh là để cho chủ mau thăng quan tiến chức.). Điều này chứng tỏ người Trung Quốc khá mê tín, dị đoan kể cả từ dân đến lãnh đạo (vì nơi đây được canh gác rất là cẩn mật).
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành W1jdAQ4
- Sau khi cả đoàn tham quan Lầu phong thuỷ, xe chở tới Thiên An Môn - đây là quảng trường nổi tiếng với sự kiện đẩm máu năm 1989 :
"Tháng 4 năm 1989, khi Hồ Diệu Bang qua đời, dân chúng Trung Quốc đã nhân tang lễ ông, tổ chức nhiều vụ xuống đường biểu tình. Chính thức là để tỏ lòng thương tiếc một người thuộc xu hướng cải cách, song các cuộc biểu tình này thực ra là để phản đối lạm phát và nạn tham nhũng. Vào thời điểm ấy, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô là Mikhail Gorbachyov đến thăm Bắc Kinh sau nhiều năm gián đoạn quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc.
Đây là biến cố quốc tế nên đông đảo truyền thông thế giới có mặt để tường thuật. Các cuộc biểu tình kéo dài khiến lãnh đạo Bắc Kinh lúng túng. Vì muốn thách thức Gorbachyov tiến hành cải cách nên họ không dám ngăn chặn biểu tình, trong khi nhiều đảng viên cao cấp lại tỏ vẻ ủng hộ, thậm chí yểm trợ dân biểu tình.
Đến khi sự việc xảy ra quá tầm kiểm soát của chính quyền thì họ chỉ còn giải pháp là "tắt đèn nổ súng". Triệu Tử Dương muốn can cả hai, chính quyền và dân biểu tình, mà không nổi. Ông xuất hiện lần cuối, giữa đám biểu tình vào ngày 19 tháng 5 năm 1989, với nước mắt lưng tròng và tay cầm loa để nói là mình đến quá trễ.
Hơn 10 ngày sau, quân đội tiến vào thủ đô Bắc Kinh, yêu cầu báo chí rút lui và rạng ngày 4 tháng 6, đám biểu tình bị giải tán, hàng ngàn người bị tàn sát ngay tại Quảng trường Thiên An Môn. Con số chính thức là bao nhiêu thì Bắc Kinh không nói và không ai biết được. Con số bán chính thức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là 2.600 người." (Trích dẫn)
Tất cả xuống xe từ vành đai ngoài, đi theo đoàn xuống hầm băng qua đường, qua 1 trạm kiểm soát quần áo, túi xách (chắc là để kiểm tra tránh khủng bố). Một quảng trường rộng lớn gấp nhiều lần quảng trường Ba Đình của VN :
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành 8Sgs5kI
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành Dq8eUsS
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành 3YBIW3F
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành YeKxpar
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành WHP1zsI
Cạnh quảng trường là Bộ Công An Trung Quốc
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành NpYTkXm
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành IQRa2Dm
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành YpeNFoz
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành SJE8WBp
Cảnh sát Trung Quốc mặc đồ khá đẹp
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành G5e3w2N
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành A4lRkVD
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành NWwrHD7
- Lại tiếp tục xuống đường hầm băng qua đường, đi vào cổng dưới tấm hình Mao Trạch Đông để bắt đầu vào tham quan Tử Cấm Thành :
"Cố Cung (cung điện cũ) là quần thể kiến trúc với quy mô lớn nhất, có giá trị nghệ thuật cao được bảo tồn hoàn chỉnh nhất ở Bắc Kinh. Cố Cung do 2 nhà thợ mộc nổi tiếng nhất thời Minh là Khoái Tường và Sái Tín thiết kế và được bắt đầu xây dựng từ thời Minh, năm Vĩnh Lạc thứ 4 (1406) và hoàn thành vào năm 1424. Cố Cung đã trải qua nhiều lần tu sửa do bị cháy hoặc hư hỏng nhưng vẫn giữ được bố cục ban đầu.
Cố Cung xưa kia gọi là Tử Cấm Thành. Chữ “Tử” có nghĩa là “màu tím”, lấy ý theo thần thoại: Tử Vi Viên ở trên trời là nơi ở của Trời, Vua là con Trời nên nơi ở của Vua cũng gọi là Tử, Cấm Thành là khu thành cấm dân thường ra vào. Đây là cung điện của 24 đời vua thuộc 2 triều đại Minh - Thanh từ Minh Vĩnh Lạc (1421) 296 năm đến thời Thanh mạt (1911) 267 năm.
Bố cục của Cố Cung được xây dựng trên 1 khu đất rộng hình chữ nhật, diện tích khoảng 720.000m2. Cố Cung gồm có: 5 triều đình, 17 điện, trong đó có 8 dinh cơ và khoảng 9.000 phòng. Xung quanh có tường thành cao 10m bao bọc, ven ngoài tường có hào nước rộng 52m. Bốn góc thành có 4 tháp canh, 4 mặt thành có 4 cửa ra vào đối diện nhau: Ngọ Môn, Thần Vũ Môn, Đông Hoa Môn, Tây Hoa Môn.
Các kiến trúc quan trọng của Cố Cung đều nằm trên 1 đường trục Nam - Bắc ở chính giữa. Hai bên là các kiến trúc phụ đối xứng nhau."

Có thể nói Thành nội ở Huế-VN có kiến trúc rất giống Tử Cấm Thành-Trung Quốc, nhưng nhỏ hơn nhiều (có truyền thuyết cho rằng người vẽ nên Tử Cấm Thành chính là người Việt Nam được cống sang Trung Quốc) :
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành XqQfD82
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành 22tkaiM
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành OIR7gG7
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành Fphr74E
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành DhFoNvz
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành WYIba7n
Cửa Ngọ Môn-Ngày xưa chỉ có vua mới được đi
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành LhK3dLN
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành AhBs7cS
Hồ đã đóng thành băng
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành 8ISxm1u
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành XodHN2Q
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành QApV6Cn
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành Rv3ePfT
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành U8ommaS
Như vậy đã chấm dứt hành trình đi bộ 6 km trong tiết trời giá lạnh, tất cả rời Tử Cấm Thành ở cổng phía sau. Đi bộ thêm khoảng 500 mét để đến chổ xe đón. Lúc này chỉ mong mỏi lên xe để ngồi vào chổ ấm áp và bóp cái chân bằng dầu nóng.
Rời Tử Cấm Thành, cả đoàn được chở đi ăn trưa, và sau đó được đưa đến khu mua sắm tại Bắc Kinh, ở đây đa số là thời trang hàng hiệu, giá khá mắc so với VN, nhưng lại rẽ so với Úc, mấy đứa em, cháu bên Úc về bắt đầu mua sắm. Tùng và Bà xã tham quan nơi bán bánh mứt, chụp ảnh...
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành QHhm0JM
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành Jy9KOCn
Du lich Trung Quốc (phần 3) : tham quan Thiên An Môn và Tử Cấm Thành OhGAIiV
Sau đó còn tham quan xưởng thuốc đông y (Tùng không chụp hình vì oải quá), đi ăn chiều, về khách sạn. Buổi tối soạn đồ đạc, ngủ sớm để sáng hôm sau rời Bắc Kinh, đến sân bay để bay sang Thượng Hải.
Nhận xét chung về Bắc Kinh trong 3 ngày lưu trú :
- Rộng lớn, đường sá khá tốt và sạch sẽ. Ngoài đường rất ít cảnh sát, toàn bộ đường đều có gắn camera theo dõi. Xe ô tô khá nhiều, kẹt đường liên tục nhưng không thấy có tai nạn.
- Đường phố không có rác, không có ăn xin. Tối xe ô tô đậu đầy trên đường phố, công viên nhưng không có cảnh ăn cắp vặt như VN : bẻ kính, tháo phụ tùng xe ...
- Internet quá kém, không vào được Google, Facebook ... nói chung là các trang web nổi tiếng thế giới. Tivi ít đài, đa số là nội địa Trung quốc.
- Người Bắc Kinh khá thân thiện, rất ít nói được tiếng Anh.
- Nơi tham quan nào cũng thu tiền vé. Hầu như không có tham quan miễn phí.
....
TungCan
TungCan
Thành Viên Cấp:
Thành Viên Cấp:

Tổng số bài gửi : 481
Join date : 20/01/2012
Age : 62
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

https://10c76mocay.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết