DIỄN ĐÀN LỚP 10C-12C NĂM 1976-1979 TRƯỜNG PT CẤP 3 MỎ CÀY BẾN TRE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V

Go down

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V Empty Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V

Bài gửi  nguyenthimo 18/11/2014, 3:21 pm

Ký sự lớp C (1976-1979) - phần V bắt đầu bằng một ngày vui :

@Ngày 15 – 11 – 2014 đi đám gả con của bạn Lê Chí Linh :
                 Ngày đi đám cúng giáp năm Thầy Thế, Chí Linh cũng đã thông báo tin vui của gia đình với các bạn, ngỏ ý sẽ mời cả lớp đến chung vui với gia đình mình. Mời bạn nhưng Linh rất lo ngại vì ngày đám này lại sát bên ngày họp lớp, sợ các bạn không đi vì hai ngày liền kề. Do vậy Chí Linh đã mang thiệp đám cưới đến từng nhà các bạn để “trân trọng kính mời”, trường hợp không biết nhà hoặc ở tỉnh xa mới điện thoại hoặc nhờ Mơ điện thoại chuyển lời mời dùm.
              Sự chân thành tha thiết của Linh đã làm bạn bè hết sức cảm động nên vào ngày đám cưới đã có 30 bạn trong lớp đến chung vui với gia đình Chí Linh (đây là kỷ lục mới của lớp chúng ta về số lượng người đi đám cưới của bạn đấy).
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V Fx8krk
              Hẹn hò tập trung tại quán cà phê đầu ngõ dẫn vào nhà Chí Linh, không khí “nóng” dần lên bời từ hai bạn đầu tiên là Hữu Đạt và Long Sơn, thêm dần, thêm dần lên đến gần ba chục, cười nói chào hỏi huyên náo, và lại có một vài bạn lần đầu tham gia “những cuộc hành quân” như thế này nên cũng là hình ảnh “ngờ ngợ“ nhận bạn bè như đã từng diễn ra. Cảm xúc và hình ảnh của những lần “gom quân” này là những kỷ niệm không bao giờ quên trong ký ức của Mơ, cũng như bạn bè của mình. Nó như nguồn động lực để Mơ dù có vất vả, dù thoáng chút chạnh lòng với một số thờ ơ lạnh nhạt, vẫn ráng duy trì những cuộc “đi đây đi đó cho vui”…
             Bạn Chí Linh và gia đình đã hết sức bất ngờ trước sự hiện diện khá đông của bạn bè, ra mừng đón với nụ cười rạng rỡ. Chí Linh còn cảm tác viết liền bài thơ tặng bạn, bài thơ tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy đủ sự chân thành, cảm động và ý nghĩa nhất của hai chữ “TÌNH BẠN” !
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 2igd7v8
             Uống rượu mừng ngày vui của gia đình bạn, nhưng bạn bè đều kiềm chế để còn sức cho ngày vui hôm sau, nên không đi “tăng” nào nữa ngoài việc tiện đường ghé thăm nhà anh Sớm để xem xong chưa đặng còn tính đường đi tân gia…

@Ngày 16-11-2014 : HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ III
                  Ngày họp mặt tuy diễn ra trong một ngày nhưng công tác chuẩn bị đã làm từ rất sớm…
             1/ Làm huy hiệu lớp : Đây là ý tưởng đề xuất của PH, muốn tập thể lớp chúng ta có một huy hiệu đặc trưng của riêng mình, huy hiệu được thiết kế với ý nghĩa : 3 vòng tròn bên ngoài 3 màu đan xen vào nhau tượng trưng cho 3 năm học lớp 10, 11, 12 gắn bó mãi mãi, cùng hàng chữ tên trường tên lớp ôm tròn hai bàn tay bạn bè nắm lấy nhau nằm ở giữa.
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V Ddhu6u
Huy hiệu hoàn thành trở thành biểu trưng của lớp trên trang web, hiện diện trên các văn bản tài liệu của lớp phát hành. 
             2/ Làm cúp lưu niệm : để ghi nhận tấm lòng của các bạn đã đứng ra tổ chức các kỳ họp thường niên và cũng là món quà kỷ niệm tặng bạn nên trên DĐ đã mở ra mục “Chuẩn bị lưu niệm cho người tổ chức họp lớp”, để kêu gọi sự đóng góp ý kiến của mọi người, từ phác thảo đầu tiên do Phi Hùng đưa ra là một cờ hình tam giác, qua nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận về mọi mặt của món quà, từ hình dạng, câu chữ, ý nghĩa các hình vẽ tượng trưng, để đến thống nhất cuối cùng là chiếc cúp bằng thủy tinh, hình ngọn lửa có huy hiệu của lớp và các ghi nhớ về mỗi kỳ họp.
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 34ou6fpKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 20qewyrKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V Kf03mc

             3/ Làm banner cho ngày họp : dù kỳ họp năm trước chúng ta đã có làm banner, nhưng năm nay PH có ý tưởng mới là lấy hình lưu niệm 2 năm vừa qua để in trên banner của lần này cùng các nội dung cần thể hiện. Một ý tưởng tuyệt vời, đã được thực hiện để ngày họp lớp treo lên chào đón bạn bè. Nhìn các bạn đứng trầm trồ ngạc nhiên trước tấm banner có hình mình trên đó, thấy lòng dâng lên niềm cảm xúc tự hào khó tả…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 33cywyx
             4/ Chuẩn bị quà tặng của người bạn phương xa Phi Hùng :
             Là người tuy ở xa nhưng hết lòng lo lắng cho lớp, từ đầu năm 2014 PH đã gửi về một lô viết có khắc tên và huy hiệu lớp để tặng Thầy Cô và các bạn trong ngày họp lớp.
             Sau đó PH lại gửi về một chai rượu để mời mọi người cùng uống với PH trong ngày họp lớp, cùng một số “đồng đô la may mắn” (2 USD - 1 USD) gửi tặng Thầy Cô, gọi là tấm lòng của đứa học trò nhỏ ngày xưa gửi đến Cô Thầy…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 2gumicw
             Đó là những hiện vật thấy được, còn những đóng góp âm thầm nhưng rất chu đáo hết lòng vì ngày họp lớp như tìm tòi đưa lên DĐ những bài hát tập thể mở màn, hát vui chơi, hát chia tay, hay thiết kế dùm Mơ những trang bìa ký sự để in tặng mọi người, hoặc góp ý về chương trình họp, gợi ý về quà tặng cho một số thành viên “đặc biệt” của lớp, v.v…, từng chi tiết nhỏ nhất để chuẩn bị cho ngày họp lớp cũng đã được PH lo lắng, nhắc nhở.
             Thay mặt DĐ, Ban Liên Lạc và tất cả các bạn xin ghi nhận và cám ơn tấm lòng của “người phương xa” này, sự chân tình, quan tâm của PH đã góp một phần không nhỏ trong việc gắn kết bạn bè lại với nhau, tuy có cách trở về địa lý nhưng bạn bè chúng ta mãi mãi gần nhau…
             5/ In ký sự lớp C : Vì thấy có số bạn bè không có điều kiện vào được trang Web của lớp nên gần đến ngày họp lớp Mơ  đã in ra quyển ký sự, đưa đi photo thêm 1 số bản để tặng bạn bè về dự họp lớp “đọc cho vui”, cũng là để thấy được tóm tắt quá trình hoạt động của lớp mình từ hồi “gặp lại nhau”.
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V Zlw38o
             Trước ngày họp lớp, từ đầu tháng 11 PH đã gắn đồng hồ đếm ngược thời gian trên diễn đàn để lưu ý các bạn vào DĐ nhớ đến ngày này. Từng con số giảm dần báo hiệu ngày gặp lại Thầy Cô bạn bè đang đến gần, làm một lần nữa trái tim Kim Lan lại “thổn thức”, và năm nay ngược với năm rồi, từ quê hương Mỏ cày KL đã “cảm tác” làm bài thơ “THỔN THỨC” :
Hôm nay trở lại Diễn đàn.
Thoạt nhìn ảnh lớp lòng đầy nôn nao.
Kéo thêm hàng dưới thấy liền.
Đồng hồ báo hiệu thời gian gần kề
Tâm tư thổn thức tràn trề.
Số dần vơi nhỏ, lớp mình gặp nhau
Mong rằng các bạn đủ đầy
Bạn phương xa cũng dõi theo từng ngày
Cảm ơn bạn nghĩ nhiều điều
Một kỷ niệm đẹp, tôi luôn nao lòng.


Rồi từ phía bên kia trái đất, PH lại “cúm tác” đáp thơ bằng bài “TÂM TƯ” :

Hôm nay vào lại Diễn đàn,
Đọc qua tâm sự lòng đầy cảm thông.
Những hàng chữ cùng thời gian,
Chỉ là  báo hiệu thời gian gần kề.
Một mình nghĩ đến ngày về,
Sao càng cảm thấy như là ngày xưa.
Mong gặp các bạn đủ đầy,
Bốn phương gặp lại thỏa lòng ước mong.
Dẫu rằng cuộc sống long đong,
Thời gian còn đó, nổi lòng còn mang .

               Đọc những vần thơ đối đáp của các bạn, chợt nghĩ bạn bè lớp mình giờ đều “văn võ song toàn”, tất cả đều là những “nhà thơ hứng bất tử” đâu phải chỉ riêng mình Mơ đâu !

NGÀY HỌP LỚP ĐÃ ĐẾN !
            Chương trình đầu tiên của ngày họp là viếng mộ Thanh Vân, để bạn ở nơi cõi xa cũng thấy ấm lòng an nghỉ khi thấy bạn bè vẫn nhớ mình dù đã qua nhiều năm tháng…
            Sau khi viếng mộ các bạn ghé thăm nhà Chủ Tuyết, điểm tập trung lý tưởng của lớp mình mỗi khi có dịp, tiếp theo là cùng tiến về điểm họp lớp : nhà Thầy Riếp – Cô Liễu…
            Là thành viên trong Ban tổ chức ngày họp lớp năm nay, Mơ đến sớm để làm 1 số công việc chuẩn bị và chào đón Thầy Cô, khách mời, bạn bè, nhưng quả thật lòng thấp thỏm lo âu sợ bạn bè hôm trước đi đám cưới rồi hôm nay “trốn họp”.
            Nhưng rồi từng bạn, hoặc nhóm bạn tập trung về, tay bắt mặt mừng, tò mò quan sát địa điểm, bài trí (nhất là tấm banner của lớp), hay thích thú ngắm “tờ báo tường năm học 2012-2014 của lớp” (tấm bảng treo một số hình ảnh bạn bè gặp nhau mấy năm nay, bài vè thời mới của lớp và bảng công khai quỹ lớp nhiệm kỳ 2).

            Mỗi người một việc, Kim Lan và Nở theo dõi ghi chép danh sách tham dự họp lớp, với kết quả cuối cùng là có 30 bạn học về dự , gồm có :

 1/ Nguyễn Văn Biền2/ Đoàn Thị Nở3/ Nguyễn Thị Mơ4/ Quãng Trọng Tùng5/ Võ Thị Kim Lan
6/ Nguyễn Ngọc Hữu7/ Phạm Văn Minh8/ Nguyễn Văn Chủ9/ Đoàn Thị Ánh Tuyết10/ Nguyễn Văn Sớm
11/ Nguyễn Văn Y12/ Đặng Văn Ly13/ Võ Văn Tấn14/ Huỳnh Công Chấn15/ Nguyễn Chí Công
16/ Trương Quang Thanh17/ Quãng Trọng Phong18/ Nguyễn Ngọc Hội19/ Nguyễn Ngọc Rẫy20/ Trần Văn Thảo
21/ Võ Văn Dũng22/ Lê Văn Bằng23/ Lê Phú Giống24/ Nguyễn Văn Trưởng25/ Nguyễn Phi Long Sơn
26/ Đặng Thị Thương27/ Nguyễn Văn Hiệp28/ Đoàn Thị Ríp29/Võ Sỹ Tiến30/ Mai Hoàn Thành
 
Và chúng ta cũng vui mừng đón nhiều Thầy Cô, khách mời về chung vui với lớp :

1/ Thầy Dương Văn Quốc6/ Cô Trần Thị Ngọc Mai11/ Chị Đỗ Thị Thanh Thủy (vợ anh Trưởng)16/ Chị Thu (bạn chị Thương)
2/ Thầy Huỳnh Văn Vy7/ Thầy Lê Văn Phúc12/ Chị Huỳnh Thị Sang (vợ anh Công)17/ Cháu Nguyễn Thanh Mai (con của Mơ)
3/ Thầy Riếp8/ Thầy Nguyễn Thành Long13/ Chị Nguyễn Ngọc Hải (vợ của Tùng18/ Cháu Nguyễn Tặng (bạn của Thanh Mai)
4/ Cô Quãng Thị Liễu9/ Thầy Sơn (đi cùng Thầy Quốc)14/ Anh Nguyễn Thanh Hùng19/ Cháu Nguyễn Huỳnh Bảo Trọng (cháu Thầy Vy)
5/ Thầy Nguyễn Hữu Hượt10/ Anh Nhu (đi cùng Thầy Quốc)15/ Anh Huỳnh Văn Chẩn (và vợ con)20/ Cháu (con anh Hiệp)
 
             Năm nay chỉ có một bạn lần đầu dự họp lớp, là anh bạn có cái tên ấn tượng : Mai Hoàn Thành. Mừng thêm 1 bạn nhưng buồn nhiều hơn bởi gần tới ngày họp lớp BLL đã cố gắng liên hệ với “các bạn chưa về lần nào” mong bạn cố gắng thu xếp thời gian công việc để “về với lớp”, bởi Mơ là “trung tâm liên lạc” nên thường nghe các bạn hỏi thăm : “…… lần này có về không ?”, “…… mấy chục năm rồi không gặp không biết giờ … ra sao ?”, trả lời là hy vọng sẽ về mà bụng thì đánh lô tô, sợ mình trở thành người nói phét…
            Con số bạn bè về họp lớp giảm dần qua các năm, bởi giờ tất cả chúng ta đều là “bóng xế”, đã bắt đầu làm quen với những bệnh tật của tuổi già, lực bất tòng tâm, muốn đi họp lớp mà sức khỏe không cho phép…
            Thôi thì mong rằng mọi người hãy giữ gìn sức khỏe để năm này không đi được thì năm khác sẽ đi, hay nói vui như anh Thành : “tui xin hứa năm sau sẽ đi họp lớp nếu còn sống tới năm sau !”.
            “Cuộc đời đó có bao năm mà hững hờ”, xin mượn lời một bài hát nào đó để gửi đến bạn bè lời nhắn nhủ thân tình…

             Dù “sỉ số hiện diện” không như mong đợi, nhưng chúng ta đã có một ngày họp mặt trang trọng, vui vẻ, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng Thầy Cô, khách mời và bạn bè về dự. Ngoài những phần báo cáo, phát biểu, sinh hoạt như thường lệ hàng năm. Năm nay do sáng kiến và chỉ đạo “đột xuất” của admin huynhvy, BLL đã âm thầm chuẩn bị tổ chức “hấp hôn” cho Thầy Riếp – Cô Liễu và tổ chức mừng sinh nhật cho Cô Mai, Thầy Vy, anh Biền, chị Nở, Mơ, Phượng (những người có ngày sinh trong tháng 11).
            “Người trong cuộc” vô cùng bất ngờ với niềm vui “đột xuất” này, những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, tiếng vỗ tay hòa nhịp với bài hát “Happy Birthday” đã làm cho ngày họp lớp năm nay thêm phần ấn tượng, đáng nhớ…

Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 21kgeiv
            Từ ý tưởng đề xuất của Phi Hùng, BLL đã chuẩn bị các phần quà trao tặng các thành viên của lớp như quà tặng dành cho TV ở xa nhất về dự họp lớp, TV tích cực tham gia mọi sự kiện của lớp, TV giữ nhiều kỷ lục nhất của lớp… Quà tặng tuy đơn sơ nhưng là món quà tinh thần ý nghĩa mà lớp gửi đến bạn bè.
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V I2rgav
              Khi tiến hành in ký sự lớp C để tặng bạn bè trong ngày họp lớp, DĐ mới tìm được hình ảnh của 30 cặp vợ chồng thôi, nhưng rồi chỉ trong 2 tuần cuối cùng trước ngày họp lớp đã có thêm 4 cặp đôi “trình làng”, vậy là PH đã khẩn trương làm thành Slideshow để gửi về cho kịp trình chiếu trong ngày họp lớp,  34 “cặp đôi” xuất hiện trên màn hình là những tiếng ồ lên ngạc nhiên thích thú, bởi với bạn bè mình đa số đều chưa có dịp biết về “một nửa kia” của bạn. Trình chiếu đoạn phim, để giới thiệu hình ảnh gia đình bạn bè mình, cũng là niềm mong mỏi của BLL mong các bạn sẽ tiếp tục gửi hình tham gia tiết mục vui và ý nghĩa này.
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 24njts4

            Cũng từ phương xa PH gửi thêm một video clip hát tặng bạn bè nhân ngày họp lớp. Được thấy lại hình ảnh “người bạn tí ti” năm xưa, các bạn đều ngạc nhiên thích thú, ngồi xem chăm chú và đã cùng nâng ly uống ly rượu mừng do bạn đã cất công gửi về làm quà họp mặt. Cũng như có lần Mơ đã viết trong ký sự : tuy là thiệt xa, nhưng đã không còn xa nữa… quả thật là vậy !!!
            Sau tiệc vui tại buổi họp lớp, các bạn lại rủ nhau qua thăm nhà theo lời mời của anh Chí Công. Rất cảm động bởi sự đón tiếp nồng hậu của vợ chồng chủ nhà (dù chủ nhà đang “không khỏe”). Đến đây bạn bè đều đã muốn “buông tay đầu hàng” nhưng vẫn ngồi chơi vui với tất cả mọi người không ai muốn về sớm, tình bạn của lớp mình là vậy đó ! Đó là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời…


            Ngày họp lớp thường niên lần thứ III đã kết thúc trong niềm vui gặp gỡ, bịn rịn chia tay, lưu luyến hẹn hò gặp lại vào dịp khác sắp tới…


@Ngày 24-11-2014 : Đi thăm bệnh má chị Ánh Tuyết và má chị Nở
             Cũng với mục đích thắt chặt tình thân hữu hơn nữa nên BLL đã liên lạc với các bạn để tổ chức chuyến đi xuống xã Hương Mỹ để thăm má chị Ánh Tuyết và xã Minh Đức để thăm má chị Nở. Hai đấng sinh thành của các bạn dù tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn rất minh mẫn, được bạn bè mình đến thăm hai bác rất vui và cảm động. Nhớ lại chuyện hơn ba mươi năm trước cả lớp đã “rồng rắn”, đội áo mưa để đi đám cưới Chủ - Tuyết, nay cùng nhau trở lại chốn cũ với cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi đến không thể nào nhận ra và cô dâu – chú rể ngày nào thì nay cũng đã lên chức ông – bà…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 200ejdcKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 2qva5ci

             Đến nhà chị Nở trùng dịp đám giỗ ba chị nên các bạn đã được gặp lại tất cả các anh chị em của chị Nở, cả nhà vui vẻ chào đón đoàn khách đặc biệt này. Tay bắt mặt mừng, ríu rít thăm hỏi và sau đó là nhậu nhẹt, hát hò tới bến của những ca sĩ mới xuất hiện lần đầu tiên tại “thủ phủ cũa những danh ca”.  Niềm vui, sự ấm áp thân tình mỗi lần gặp lại nhau đã làm bạn bè mình không còn ngại ngần, mắc cỡ nữa, tất cả đã có một ngày vui trọn vẹn và kết thúc với hình ảnh mọi người quây quần bên nhau cùng hát “nối vòng tay lớn” để chào tạm biệt…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 2cog41iKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 2i8dsfs

@ - Ngày 13 – 12 – 2014 : đi đám tang thân phụ anh Đặng Văn Ly
              Đây là tin buồn hết sức đột ngột vì trước đó không nghe tin Bác yếu hay đau bệnh. Và thời gian để thông báo cho các bạn biết để đi viếng tang cũng không có nhiều do được tin muộn. Vậy là với sự cố gắng hết mức BLL đã tập hợp được 13 bạn đến để chia buồn với gia đình anh Ly. Dù đây là đoạn đường mà mỗi người trong chúng ta kẻ trước người sau đều phải bước qua, không thể nào tránh khỏi, chúng ta chia sẻ với bạn sự buồn đau mất mát nhưng cũng thấy nhẹ lòng vì Bác trai đã ra đi nhẹ nhàng, thanh thản trong niềm tiếc thương của gia đình “tứ đại đồng đường”. Cầu mong hương hồn Bác an nhiên đi về cõi Phật…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 5lo0g8Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 22duac
              Trong dịp này chúng ta cũng được gặp lại một số bạn cũ học cùng khối năm xưa, và thêm anh bạn Nguyễn Thanh Phong mà theo “xác nhận” của các bạn đây cũng là một thành viên của lớp 10-12C năm xưa. Có người nhận ra, có bạn ngờ ngợ, cũng có người hoàn toàn không có ấn tượng gì trong “bộ nhớ”, nhưng rồi bạn bè cũng đã uống với nhau ly rượu mừng gặp lại sau 36 năm, thời gian của một nửa đời người đã trôi qua, có lẽ với bạn bè chúng mình mỗi lần gặp nhau bây giờ là khoảng thời gian quý báu để được trở về quá khứ hồn nhiên và tạm quên những ưu tư, lo lắng của đời sống hiện tại…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 14kftiuKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 262xo2h

@ - Ngày 23 – 12 – 2014 : đi gặp bạn LÊ KIM HỒNG
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 2a6jd01
              Đây là một trong những thành viên của lớp còn đang “mất tích”, và BLL đã cố gắng “truy tìm” , qua nhiều thông tin của bạn bè chỉ dẫn, ngày 23-12-2014 anh Biền, chị Thương và Mơ đã tìm đến nhà của người bạn này.
              Bạn là người bạn khá đặc biệt của lớp bởi đã được lưu lại trong ký ức của nhiều bạn bè với hình ảnh thư sinh, trắng trẻo, đẹp trai và cái tên thì như là con gái. Thời gian hình như đã xóa mờ tất cả hình ảnh năm xưa, giờ là một Kim Hồng nông dân thứ thiệt, chuyên cần với mảnh vườn trồng cây ăn trái, với gia đình êm ấm và hai cậu con trai ngoan ngoãn, có công ăn việc làm ổn định. Bạn mừng rỡ đón các bạn đến thăm nhà và cùng ngồi nhắc lại chuyện đời xưa với những kỷ niệm vui thời áo trắng, về những người bạn mà bạn còn nhớ được, v.v…
              Một buổi gặp mặt người bạn học sau ba mươi mấy năm, nói chuyện thân tình… chợt nghĩ một điều về cuộc sống : biết đủ là đủ, nghĩ mình hạnh phúc là sẽ thấy hạnh phúc… đơn giản thế thôi !!!

@ Diễn đàn 10c76mocay 2014 - MỘT NĂM NHÌN LẠI
              Với lứa tuổi bạn bè mình bây giờ thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến chóng mặt, mới đầu năm rộn ràng chào đón cô bạn Trúc Chi về với lớp, quay qua quay lại đã hết năm…
              Năm 2014 diễn đàn sôi động hơn hẳn các năm trước, chúng ta đã tìm thêm được 2 bạn Thanh Phong và Kim Hồng, tổ chức họp lớp thật vui và ấn tượng, bạn bè có nhiều dịp gặp nhau hơn, buồn vui chia sẻ, chúng ta đã đến thăm nhà của nhiều bạn, tình cảm bạn bè gắn kết nhiều hơn, những bạn ở xa không có dịp đi cùng thì theo dõi bằng hình ảnh đưa lên DĐ, một điều thú vị hơn nữa là chúng ta có thêm những người bạn mới dù không học chung ngày xưa nhưng giờ “kết” lớp mình quá nên gia nhập như là thành viên chính thức của lớp : anh Thanh Hùng (bạn Thanh Vân), chị Thu (bạn chị Thương). Đúng như tiêu chí của DĐ, quả thật bây giờ đây là “ngôi nhà thân yêu” của tất cả chúng ta. Tuy có những lúc DĐ trầm lắng, chợt buồn, chợt nản, nhưng rồi mọi người đều đã góp thêm củi vào để bếp lửa hồng luôn rực sáng, ấm áp niềm vui.
             Với sáng kiến làm các chương trình “Xưa và nay”, “giới thiệu hình ảnh các cặp đôi của lớp” hay mới nhất là “thế hệ thứ hai và thứ ba của lớp”, admin Nguyễn Phi Hùng đã làm DĐ sinh động hẳn lên, và có nhiều chuyện vui về các chương trình này lắm, như đi đám cưới thì tìm hình cưới để đưa cho Mơ gửi lên DĐ, đi đám tang cũng ráng lục tìm hình vợ chồng để “nộp” kẻo bị truy đòi quá chịu không xiết, hay Chủ Tuyết về nhà phát động con cái “nộp hình” chứ không thôi bị gỡ danh hiệu “cặp đôi hoàn hảo”, nhiều lúc nhận hình từ các bạn mà Mơ cứ liên tưởng giống như hồi xưa đi học, tổ trưởng đi gom bài từng bạn đặng nộp lại cho thầy !

             Một năm đã trôi qua, chúng ta lại thêm tuổi đời chồng chất, mong rằng dù thế nào chăng nữa bạn bè mình vẫn gắn bó với nhau qua nhịp cầu chung là trang web của lớp, qua những lần họp mặt, để thấy dù có bao nhiêu tuổi thì chúng ta vẫn là những “ông bà trẻ trung yêu đời”…

            Chúng ta cùng bước vào năm mới 2015 với niềm vui đầu năm…

@ NGÀY 01-01-2015 : HỌP MẶT ĐẦU NĂM TẠI NHÀ ANH SỚM
            Một ngày đầu năm vui vẻ của lớp, được bạn Nguyễn Văn Sớm mời dự lễ giỗ của vợ cũng là mừng anh về nhà mới, có Thầy Vy và 19 bạn đến dự. Dù lúc này bạn bè mình gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng cứ mỗi lần có dịp gặp lại nhau là đều hớn hở cười nói bất tận, chen chúc để được ngồi chung bàn, chưa say chưa chịu về và kéo nhau đi uống cà phê để kéo dài thời gian gặp gỡ. Rồi các bạn bận việc không đi được cũng điện thoại hỏi thăm coi đi được bao nhiêu người, vui không, về chưa ??? Có bạn còn điện thoại cho Mơ tỏ lòng tiếc nuối vì không thể đi được dù rất muốn đi, những lời tâm sự rất cảm động, thật lòng !!!
             Đón năm mới, mừng anh Sớm về nhà mới, bạn bè đều mong bạn sớm có niềm vui mới, hạnh phúc mới trên quãng đường phía trước…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 1z32kpxKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 16apukm

@ Ngày 14 – 01 – 2015 :  Anh Võ Văn Dũng qua đời
                Bàng hoàng, thảng thốt, “không tin được dù đó là sự thật”, bởi ngày đi tân gia nhà anh Sớm, anh Dũng vì bận việc đến trễ, các bạn đến trước dự tiệc xong hết, đang ngồi nán lại vui với nhau thêm chút nữa, vậy là khi chủ nhà mời vào bàn tiệc anh vội vàng lần khất để “xáp vô” ngồi với bạn bè, còn tỏ vẻ hối tiếc, tự phạt mình 1 ly rượu vì cái tội đi trễ…
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 33465wo
               Vậy mà vì một tai nạn bất ngờ, anh ra đi mãi mãi…
               Vợ con Anh đau đớn vì sự mất mát quá lớn, biết bao dự định còn dang dở… thằng cháu nội đích tônKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 2jc8nme mà anh yêu quý chưa có dịp gọi Anh một tiếng “ông nội”,  căn nhà để cùng chị Trang an hưởng tuổi già vẫn chưa xong Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 29y5umb lời hứa mời các bạn đến ăn tân gia vẫn còn chưa thực hiện…
               Thầy Cô, bạn bè mất đi người học trò, người bạn dễ thương, đáng mến, luôn sẵn sàng có mặt tại mọi sinh hoạt của lớp từ sau lần đầu tiên trở về với lớp (mùng 6 Tết Quý Tỵ- 2013)
Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V 3cqtKý sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần V Nxpax4
               Vĩnh biệt Anh, cầu mong Anh an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, bạn bè sẽ mãi nhớ đến Anh… người bạn quý…[/center]



         
nguyenthimo
nguyenthimo
Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
Siêu Quậy Hạng

Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết