Ký sự lớp C Năm 1976-1979 : Phần IV
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ký sự lớp C Năm 1976-1979 : Phần IV
Bắt đầu của ký sự phần IV lại là một tin buồn :
Ngày 06/6/2014 - Nhạc mẫu của Thầy Vy từ trần
Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của tạo hóa, có mấy ai tránh khỏi đoạn trường đau thương. Nhưng khi các bạn biết tin cũng không tránh khỏi bất ngờ, bần thần một lúc bởi cách đây mấy hôm các bạn vừa ghé thăm Bà qua dịp du lịch trên sông đến thăm Thầy và Cô …
Diễn đàn thông tin tức thì cho các bạn gần xa được biết về tin buồn của gia đình Thầy, người gắn bó mật thiết với diễn đàn, người đã cùng san sẻ mọi vui buồn với bạn bè chúng ta từ thuở nào cũng như từ ngày gặp lại đến giờ…
Trân trọng gửi đến Thầy cùng gia quyến với tấm lòng thành kính và thành tâm chia buồn của diễn đàn 10c76mocay…[/center]
Các bạn ở xa không thu xếp về được cũng gửi những dòng phân ưu đến Thầy…
Ngày 07/6/2014 - Tổ chức đi lễ tang
Tập thể lớp đã tổ chức một đoàn đến viếng tang, do cô Mai dẫn đầu cùng 20 bạn hữu…
Dẫu biết rằng sự mất mát này là vô cùng lớn lao, không gì bù đắp được. Nhưng sự chia sẻ ấm áp của thân bằng quyến thuộc, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò của Thầy Vy chắc cũng đã phần nào xoa dịu nỗi buồn, an ủi gia đình Thầy, cầu mong hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc…
Lại một lần nữa chứng kiến chuyện sinh ly tử biệt, và một lần nữa lại thầm nhắc cho mình “Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc…”
@ Giới thiệu hình ảnh vợ - chồng của các bạn :
Đây cũng là một tiết mục khá lý thú của diễn đàn, bắt đầu từ dịp Xuân Giáp Ngọ anh Biền đăng hình giới thiệu “lớp trưởng phu nhân” cho bạn bè biết sau một thời gian dài “ém kỹ”. Vậy là Phi Hùng bắt đầu tìm từ “thư viện hình ảnh” của diễn đàn lấy ra hình ảnh “Những cặp của lớp 10c76 thời nay”, rồi bạn bè cũng tham gia gửi hình gia đình mình để giới thiệu với các bạn, góp nhặt từng chút, từng chút một, để đến ngày họp lớp lần 3 chúng ta vui mừng giới thiệu với mọi người rằng DĐ chúng ta đã sưu tầm được …. cặp đôi.
Cũng có nhiều câu chuyện vui buồn quanh chuyện sưu tầm hình này lắm. Có bạn vui vẻ gửi hình liền, có bạn thoáng chút ngại ngần nói “giờ già quá đưa hình lên mấy bạn cười chết”, cũng có bạn vô tư thú nhận “hồi nào giờ vợ chồng không có chụp hình chung !”, có bạn còn tếu táo hơn “bà xã anh đẹp lắm, đưa lên giới thiệu rồi … mất vợ làm sao ???”. …
Mỗi người là một câu chuyện, một tình huống vui thú vị để có được hình một cặp nào đó đưa lên trình diện diễn đàn : từ vui vẻ hợp tác, hoặc năn nỉ ỉ ôi , hay hăm he hù doa, rồi tận dụng những dịp đến thăm nhà để vừa biết nhà bạn mà cũng để có cớ chụp hình và kế sách cuối cùng là đến tận nhà ăn vạ đòi cho được hình … cũng đã được áp dụng !!!
Kể thêm một chuyện vui phát sinh từ tình huống ăn vạ này, Mơ đến nhà anh Rẫy cốt ý là tìm hình vợ chồng anh, nhưng rồi chủ nhà “tốt bụng” quá mang cả đống hình gia đình ra cho lựa thoải mái. Vậy là tình cờ tìm thêm được tấm hình chụp một lớp học năm 1972, trong đó có 5 bạn học của lớp mình, phải nói tâm trạng Mơ khi thấy tấm hình nầy cũng cỡ “mừng như lượm được vàng”. Về gửi lên DĐ cho mọi người cùng xem và thêm trò “đố vui tìm bạn”.…
Đoán già đoán non rồi thì cũng nhận ra hình ảnh thời thơ ấu của những ông bạn mình, 42 năm thời gian dài đăng đẳng, nhưng đa số bạn bè đều còn giữ được nét đặc trưng của riêng mình. Cũng thú vị lắm khi những hình ảnh này được bạn bè giới thiệu với người nhà của mình, những đứa con ngạc nhiên thích thú khi thấy ba mình hồi còn bé : “sao mà Ba đi học lại chỉ mặc có quần xà lỏn?”, hay bà xã thì muốn sốc khi thấy một nửa của mình sao hồi xưa “đẹt quá” !!!
Có thể tiết mục này sẽ còn cần nhiều thời gian nữa và cũng có thể sẽ không đạt mức 100%, nhưng hy vọng sẽ tìm thêm được nhiều hình ảnh gia đình các bạn để “đã là bạn của nhau thì phải biết cho tường tận gia đình” và “đã thân thì sẽ càng thân hơn” …
@ Những cuộc gặp gỡ ngẫu hứng của bạn bè :
Bạn bè chúng mình giờ ngộ lắm, lúc mất liên lạc thì thôi, giờ tìm lại được nhau, mỗi lần có dịp tụ họp là hình như đi đến quên cả đường về, có khi là đi đến tăng 3, 4 luôn.
Và nếu hơi lâu không gặp nhau là lại tìm cớ để gặp. Bởi thế mới có câu chuyện vui về cây ớt thần kỳ, đó là cây ớt nhỏ bé bình thường nhưng thần kỳ bởi nó đã làm điều lạ lùng là tạo nên những câu chuyện sôi nổi trên DĐ giữa thầy trò - bạn bè, như câu nói vui của Thầy Vy : nó làm hao giấy tốn mực của DĐ quá !!! Và nó cũng tạo ra được những lần gặp nhau, nhậu nhẹt ca hát vui tới bến, mà các bạn nếu có dịp theo dõi diễn đàn của lớp sẽ thấy nhiều điều thú vị, những hình ảnh họp mặt tại nhà củaThầy, nhà anh Đẳng, anh Bình Đạt, tuy không có nhiều bạn tham gia nhưng cũng là những kỷ niệm đẹp của lớp mình.
Hình chụp tại nhà Thầy, đi “bàn giao cây ớt thần kỳ” (ngày 20/4/2014)[/center]
Hình họp mặt tại nhà anh Đẳng (ngày 29/6/2014)
Hình họp mặt tại nhà anh Bình Đạt (ngày 21/9/2014)
@ Ngày 05-10-2014 : đi đám cúng giáp năm của Thầy Thế (ba Hữu Đạt)
Lời mời được gửi lên DĐ và Hữu Đạt, Mơ cũng đã trực tiếp gọi điện thoại mời tất cả các bạn.
Có 15 bạn đến dự với gia đình Hữu Đạt. Niềm vui gặp lại luôn rạng rỡ trên mỗi gương mặt bạn bè, và cũng một lần nữa chứng kiến hình ảnh thú vị khi một số bạn bất ngờ gặp lại anh bạn Mai Hoàn Thành (giờ bị chế tác thành “Mốt Mới Rồi”). Chuyện trò sôi nổi, chen chúc để được ngồi với nhau chứ không chịu tách sang bàn khác, rồi gặp lại được nhiều bạn bè đã cùng học chung ở cấp 2, cũng đã ba mươi mấy năm rồi mới gặp lại, uống ly rượu mừng ngày gặp lại, tuy cay xé lòng nhưng lại thấy ngọt ngào sao hai chữ “bạn bè” !
Tàn tiệc tại nhà Hữu Đạt, các bạn lại kéo nhau ra quán cà phê Lâm làm thêm tăng 2, cũng là để bạn bè ngồi với nhau thêm chút nữa, những câu chuyện thời “cổ lai hy” được nhắc lại, cùng cười vui để nhớ về một thời áo trắng, giờ chỉ còn là hoài niệm của những người đã ở bên kia con dốc cuộc đời.
Nhắc lại chuyện xưa, rồi nói tới chuyện nay, có bạn sắp lên chức “nhạc phụ”, có bạn vừa đau buồn vì mất người thân, mỗi người mỗi cảnh, người vẫn còn khỏe mạnh, người bắt đầu “tiếp cận” với những chứng bệnh của tuổi già. Âu cũng là quy luật của tạo hóa, chỉ mong trong lúc còn có thể bạn bè hãy đến với nhau cho trọn tình bằng hữu, hãy tận hưởng những niềm vui mà cuộc sống mang lại cho chúng ta…
nguyenthimo- Siêu Quậy Hạng "Nhẹ"
- Tổng số bài gửi : 2356
Join date : 30/08/2012
Age : 62
Đến từ : Công ty CP In Bến Tre - Thành phố Bến Tre
Similar topics
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979 : Phần II
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979: Phần III
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần IX
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VI
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần VII
» Ký sự Lớp C Năm 1976-1979: Phần III
» Ký sự lớp C Năm 1976 - 1979 : Phần IX
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|